14/05/2020
BẠN CÓ PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG MARTELL ?
Nếu là kẻ sành rượu, tôi mạn phép mặc định rằng bạn đã nghe đến cái tên Martell.
Bởi vì hơn cả một loại rượu, Martell là một trong những cây đại thụ trong làng cognac thế giới. Được những kẻ quyền lực, những gã hào hoa, những tay sành rượu và tất cả những người "đàn ông thực sự đàn ông" săn đón. Điểm chung của họ, chính là niềm khát khao chinh phục.
Nhưng chinh phục có gì mà khao khát đến vậy?
Thứ nhất, đó là thứ bẩm sinh của đàn ông rồi. Cuộc đời sẽ thật vô vị nếu chỉ sinh ra, lớn lên, nỗi lo cơm áo gạo tiền để rồi cuối cùng giã biệt, phải không? Đàn ông Martell thì khác, họ lao mình vào những trải nghiệm mới, đơn thuần chỉ vì mê cái cảm giác thật "đã" khi giành được nó. Họ chính là đại diện cho tinh thần Martell, suốt 300 năm luôn kiến tạo ra những chuẩn mực mới như sản phẩm Martell Red Barrels, để lại thế giới trầm trồ sau lưng.
Thứ hai, đàn ông Martell đã trải qua nhiều lần đắng cay, đã lên đỉnh cao và từng qua vực thẳm. Họ hiểu rằng, vàng phải thử lửa, ngọc phải giũa mài. Cũng như rượu Martell đã phải ủ mình trong thùng gỗ biết bao năm trước khi b**g tỏa những tầng vị, đàn ông Martell cũng đã nằm g*i nếm mật trước ngày đạt tinh hoa.
Vậy, bạn có phải là NGƯỜI đàn ông Martell không?
Nếu câu trả lời là có, thì thưa bạn, tôi mong sẽ được cùng bạn nâng ly để tưởng thưởng cung đường chinh phục của chúng ta. Chỉ những kẻ đã thấm đủ vị đời, mới thực sự cảm được cái SƯỚNG của một ly rượu.
------------
Thưởng thức có trách nhiệm,
Không chia sẻ nội dung này cho người dưới 18 tuổi.