01/10/2025
🪷 30.9.2025 - Ngày cuối tháng cũng là ngày cuối cùng của người anh cả gia đình Yuukifarm ..
Người ta nói, mọi sự gặp gỡ đâu đó đều có sự sắp xếp, và có lý do hay còn gọi là cái duyên.
Ở Yuukifarm thì chắc cái duyên đến từ đất, từ mảnh vườn không hóa chất đến những mong muốn công việc cho cơm áo - gạo tiền, và hy vọng về nông sản sạch lành, môi sinh khỏe mạnh
Là nông dân, anh tui không có văn từ hoa mỹ, không nhiều khái niệm. Cũng chưa bao giờ nói yêu nông nghiệp hay đam mê nông nghiệp hữu cơ… Anh cũng không có nhiều thứ
🌱 Không trường lớp nên lấy thực hành, vườn tược làm trường học. Quan sát, ghi chép làm tài liệu (mà mn hay gọi là nhật ký sản xuất)
🌱 Không giờ giấc theo lịch vì làm nông là phải theo ông trời. Lịch của mình cần sắp xếp theo cây. Sáng thì 4:30-5h hay chiều tối, khi cần thì hành khúc ngày và đêm. Bởi mình làm hữu cơ thì phòng là chính nên phải hiểu tập tính cây, loại sâu bệnh để xử lý cho đúng chớ hôk phải cứ phun xịt cho đủ liều lượng là được..
🌱 Không chuyên môn nhưng nói tới cây trồng, nhất là dưa hấu thì anh tuôn cả ngày không hết mà nhiều thứ không sách vở nào có ghi
🌱 Không bằng cấp nhưng sản phẩm làm ra khách khen từ Bắc vào Nam như là bằng chứng nhận cao cấp
🌱 Không khỏe, nằm viện nhưng được về nhà là muốn về vườn
🌱 Không biết mình có ổn không nên lo lắng tìm cách hỗ trợ cho mấy đứa em, nhắc nó ghi chép lại kinh nghiệm của mình để lỡ quên
Quá nhiều cái không nhưng khi đi làm nông, anh cũng có được nhiều thứ, đó là
🌱 Tình cảm, sự tin tưởng từ người thân, anh em, bạn bè
🌱 Lòng tự hào khi hoa quả làm ra được bạn bè khen nức nở. Rồi đi khoe khắp nơi
🌱 Tự hào khi bạn bè ở thành phố tới thăm vườn khen cái cơ ngơi đáng mơ ước của mình
🌱 Vui lắm khi thấy rau quả của ace farm mình đi được nhiều nơi. Nhiều điểm bán lẻ giá cao, lại thấy tự hào vì đồ nhà mình giá trị
🌱 Tự tin tuyệt đối với đồ nhà mình làm ra. Ăn toàn hàng “lựa” mà ngon đáo để. Ưu tiên số 1 khi cần làm quà tặng
Những ngày tháng cuối cùng, vẫn đau đáu về cái vườn. Nói chuyện không được mấy nhưng vẫn tâm sự với anh em “nếu trời thương để anh 3-5 năm nữa là anh làm farm (cái anh đang phụ trách) nó đẹp như mơ ! “. Anh mong chỉ có vậy vậy, mọi người cũng đều mong vậy. Nhưng mọi sự không như anh em mình mong muốn. Đến lúc anh về với đất mẹ. Hy vọng đất mẹ chở che, chăm sóc người anh của farm - người đã gắn bó, dùng tâm huyết mình với đất, cùng bảo vệ đất trong chặn đường làm nông nghiệp hữu cơ ❤️
Mỗi tất đất, mảnh vườn là một câu chuyện. Nơi đây đã ghi lại mọi dấu chân; được tưới rất nhiều mồ hôi, chắc cả máu và nước mắt; lắng nghe nhiều trăn trở, vui buồn… Và cả chia xa. Như mọi nhà, dù sau này ace đi về đâu, vẫn mong mọi người thật bình an, khỏe mạnh, thuận lợi trên hành trình của mình
Riêng với người anh của mình, tập thể anh chị em Yuukifarm xin cảm ơn chân thành vì tất cả, xin gửi đến sự trân trọng, thương yêu, mong anh nhẹ nhàng trên hành trình kế tiếp ❤️