23/01/2025
🍽️"Pate Mẹ Minh thực phẩm dùng lạnh nhe các tình iu ơii 🍻🥟🥙🥗”
Chuyện là mấy bữa trước em có hỏi han mấy chụy nhà em ăn pate có ngon hông, thêm thắt gì hông thì mấy chụy nhắn em là:
👱♀️"Ờ hôm qua chị có xào lên á em mà sao nó bời rời hổng có dính lại dị iemmm"
👧" Mẹ em đem nguyên cục vô nồi hấp, xong ời thấy rời ra rồi đem kho luôn :))))))".....
Là saoo nữaaa dịiiii 🤣🤣
Hông nhie, hông nhiee các t.iu ơi ăn dị là hổng phải nhieee “ ten tèn” 🤣. Pate nhà em đã hấp chín rồi đông lại rồi mình hổng cần nấu chi cho nó rời ra nữa đâu nhoeee:
1️⃣. Pate đã lạnh như những ngày cuối năm rồi nên cứ đem ra cắt ăn thôi, hổng có mà chiên xào nấu nướng gì nhiee mn ơi
2️⃣. Do nhà em làm thủ công không có chất bảo quản nên là cắt ăn dư 1 là đem lên ngăn đông giùm em, 2 là bỏ kín vô bọc hút chân không đồ nha, nhưng vẫn phải ăn nhanhh
3️⃣. Còn nếu để lâu ăn thì bỏ ngăn đông luôn nhóe mọi người (em có ghi trên tem luôn é)
4️⃣. Đừng cắt ra xong bỏ hộp nhóe, để lâu trong tủ lạnh trong hộp sẽ có hơi nước pate bị hư, mấy chụy lại bắt đền iêmmm
Nhiu đó thôi nhen😘, sẵn tiện nhà em vẫn còn chuyến pate cúi tuần này 🛵, mấy chụy nào chốt thêm nhắn em gấp gấp để còn kịp ăn tết hè 🚴🚴:))
P/s: hình ảnh là chuyến "A pate pate" vừa cập bến tối qua, em đã giao hàng từ tối qua rồi nhe mn, ai chưa được giao giơ tay để em síp gấp ngay và luôn nhaaa💪🏻💪🏻