22/11/2024
Phượng Hoàng đậu cây Ngô Đồng 🌳
Ở Việt Nam cũng có truyền thuyết cây Ngô Đồng núi Tản. Chuyện kể rằng từ thời Hồng Bàng, một người lên núi Tản Viên chặt cây đưa về nuôi mẹ. Khi chặt xong gọi người lên đưa về thì thấy cây lại hồi sinh như chưa từng bị đốn hạ. Anh này thấy lạ nên chặt lần nữa rồi nấp quan sát. Một ông lão tóc trắng đến gần cây, miệng nhẩm thần chú, cây thiêng đang sõng soài trên đất lại về liền gốc như cũ. Anh thanh niên chạy ra hỏi, thì công cụ tóc trắng nói: “Ta chính là Sơn Tinh đại thần, vốn là Thái Bạch Thần Tinh Tử Vi thiên tướng, tức Thái Bạch Kim Tinh, vâng lệnh đức Ngọc Đế xuống cai quản nước Nam. Cây đại thụ này là cây Ngô Đồng, cây gỗ đứng đầu trong các loại gỗ quý ở núi Tản trời Nam này, là nơi Phượng đậu cất cao tiếng gáy báo hiệu Thánh Đế ra đời, đem lại buổi thái bình thịnh trị, sao có thể để ngươi chặt đi được”.
Chính vì thế nên cây Ngô Đồng trở thành loài cây gắn liền với vua chúa, phú quý, giàu sang.!