06/01/2026
Tác giả: Thiện Nguyễn
Đơn vị: Hồi sức cấp cứu
Khoa Hồi sức Cấp cứu là nơi thời gian được đo bằng nhịp thở và sự sống.
Là một điều dưỡng hành chánh, tôi không trực tiếp cầm kim hay thực hiện thủ thuật, nhưng từng con số, từng hồ sơ tôi xử lý đều góp phần giữ cho dòng chảy cấp cứu không bị gián đoạn.
Giữa những ca bệnh khẩn trương, tôi học cách làm việc chính xác, bình tĩnh và nhân ái.
Mỗi bệnh nhân đến khoa cấp cứu đều mang theo nỗi lo và hy vọng, và tôi hiểu rằng sự chu đáo, tận tâm của mình cũng là một phần của sự an tâm ấy.
Công việc thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm này khiến tôi tự hào khi được là một mắt xích trong hành trình giữ gìn sự sống.
—
🗳 CÁCH THỨC BÌNH CHỌN:
👍 1 Reaction (Like/Tim/Thương thương...) = 1 điểm
💬 1 Comment (Bình luận) = 2 điểm
🔄 1 Share = 3 điểm
⏰ Thời gian bình chọn: Đến 12:00 ngày 25/01/2026.