20/01/2026
Nhơn Hội, ngày 15 tháng 1 năm 2026
Kính gửi thầy Hùng
Ba năm cấp ba trôi qua không quá dài, nhưng đủ để trở thành một quãng ký ức mà chúng em sẽ mang theo suốt cuộc đời. Ba năm gặp gỡ tưởng chừng là tình cờ, nhưng để được đồng hành cùng thầy trọn vẹn chặng đường ấy, với chúng em, đó thật sự là duyên số.
Năm 10A1 (2023–2024), chúng em bước vào ngôi trường mới với bao bỡ ngỡ, vụng về và non nớt. Giữa những ngày đầu chập chững ấy, thầy xuất hiện như một điểm tựa âm thầm luôn kiên nhẫn, ân cần và bao dung với từng đứa học trò còn chưa kịp lớn.
Ngày 26/5/2024, khi tạm biệt lớp để lên 11, thầy bảo chúng em viết lại ấn tượng đầu tiên về thầy. Bốn mươi ba tờ giấy nhỏ, tưởng chừng đơn sơ, nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng yêu thương và kính trọng mà chúng em dành cho thầy. Có lẽ chính lúc ấy, chúng em hiểu rằng thầy không chỉ là một người thầy đứng lớp, mà còn là người luôn thật lòng quan tâm đến học trò.
Sang năm 11A1 (2024–2025), trái đất dường như tròn hơn khi chúng em lại một lần nữa được gặp thầy. Những khoảnh khắc thầy động viên, dõi theo từng tiết mục múa của lớp, từng lần thầy mỉm cười cổ vũ… tất cả đều lặng lẽ in sâu trong ký ức chúng em. Và khi thầy nói: “Nếu được, thầy mong năm 12 lại được gặp các em,” chúng em đã thầm mong điều ấy trở thành sự thật.
Rồi đến 12A1 (2025–2026), điều ước ấy đã thành duyên. Thầy tiếp tục đồng hành cùng chúng em trong năm tháng quan trọng nhất của đời học sinh. Thầy là người đã chứng kiến chúng em lớn lên từng ngày từ những cô cậu học trò ngây thơ cho đến khi trở thành anh chị lớp 12, mang trên mình bao ước mơ và lo toan của tuổi trưởng thành.
Hôm nay, dù không còn được cùng thầy đi tiếp trên con đường ấy, trong lòng chúng em vẫn đầy ắp sự biết ơn và yêu thương. Thầy Hùng vẫn luôn là người thầy đặc biệt trong ký ức thanh xuân của chúng em.
Mai này, khi mỗi người một ngả, mong rằng nếu vô tình gặp lại nhau giữa dòng đời tấp nập, chúng em vẫn có thể mỉm cười, lễ phép chào thầy như những cô cậu học trò năm nào để thầy biết rằng: có một thế hệ học trò đã từng được thầy chạm vào bằng cả trái tim và sẽ không bao giờ quên điều đó.
Chúng em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, bình an và mãi giữ được ngọn lửa yêu nghề để tiếp tục soi đường cho nhiều thế hệ học trò sau này.
Lớp 12A1-Trường THPT Quốc Thái