23/04/2024
NOW : Liệu thói quen không muốn mang lại năng lượng tiêu cực cho người khác của bạn, có khiến mọi người dễ dàng bỏ qua trạng thái thực sự của bạn không?
Bạch Lộc : Chuyện thường mà. Trước đây có một đoạn thời gian áp lực khá lớn, đúng lúc ghi hình Keep Running, kết quả một ngày nọ, Châu Thâm đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn WeChat, hỏi tôi dạo này có phải không vui không, tôi rất ngạc nhiên làm sao anh ấy lại phát hiện ra. Anh ấy nói, “Anh đã cùng cô ghi hình chương trình lâu như vậy, cô là người như thế nào anh có thể không rõ sao ?” Sau đó anh ấy còn cố gắng khuyên nhủ tôi, an ủi tôi, lúc đó tôi thực sự rất cảm động.
NOW : Là người của công chúng, đôi khi tự nhiên bạn sẽ phải đối mặt với sự soi mói hà khắc hơn, trước khi bước chân vào ngành này, đã từng nghĩ tới sẽ phải đối mặt với áp lực về phương diện này chưa ?
Bạch Lộc : Khi lấy hết can đảm bước chân vào ngành này, chắc chắn đã sẵn sàng đón nhận những tiếng nói khác nhau. Nhưng tôi luôn là người không để tâm nhiều đến phương diện này, hay nói cách khác, đây là những điều tôi nên tiếp nhận. Chỉ khi tiếp thu được những giọng nói khác nhau từ mọi phía, mới có thể biết được mình là người như thế nào trong mắt người khác. Tôi là một người có tính thu nạp rất cao, nên việc nghe những giọng nói khác nhau không gây tổn thương mạnh cho tôi lắm.
NOW : Hoàn toàn không ảnh hướng chút nào đến tâm trạng của bạn sao ?
Bạch Lộc : Cũng sẽ có ảnh hưởng, nhưng tôi sẽ tự tiêu hóa hết, vì tôi là người thích tự mình tiêu hóa. (cười)
-Trích phỏng vấn MarieClaire NOW-
_______________
Ngược thời gian quay trở về ngày 7/5/2023, đó là lần đầu tiên em xuất hiện trở lại trước công chúng cho buổi ghi hình Keep Running chặng 3 tại Thiệu Hưng sau sự kiện 23/4. Trước đó, ngày 1/5 tại sân bay Bắc Kinh, hình ảnh khiến Cười xúc động khi thấy em cúi gập người hướng về phía các Sừng vẫn còn hiện như in trong đầu.
Lần ghi hình này em lại xuất hiện với tạo hình tươi tắn cùng nụ cười trên môi như thường lệ. Có lẽ suýt nữa đã đánh lừa tất cả chúng tôi rằng em vẫn ổn cho đến khi tập này được phát sóng.
Bạn sẽ dễ dàng nhận ra Tí Dứa hoạt bát, vui vẻ có chút trầm lắng hơn mọi khi. Thường là những khoảnh khắc sẽ thấy em tự tách ra ngồi một mình. Có lẽ vì em cảm thấy tự tách mình ra như vậy, nếu lỡ thật sự vấn đề em gặp phải làm ảnh hưởng tới người khác, vậy tổ chương trình cũng dễ dàng cắt bỏ khung hình của em hơn.
Là khi em chơi bóng trên sân bập bênh đã nói "May mà em vào được một điểm, nếu không chắc tối về sẽ ngủ không ngon mất". Bởi em sẽ tự trách bản thân là người khiên đội mình phải giải tán.
Hay như vòng cuối cùng khi chọn đội, chẳng có một thành viên thường trú nào chạy về phía em cả. Chỉ khi thành viên đội bên kia vượt quá số người quy định, các thành viên trong đội em mới lôi kéo thêm thành viên thường trú sang. Còn em lúc này lại im lặng, đến tay cũng không biết nên đặt đâu, cho đến khi Châu Thâm sang mới nói "Sao thế, anh không muốn cùng một đội với em đến thế hả ?" Chẳng biết lúc nói câu này em có tâm trạng như thế nào.
Ngoài mẹ đùi ra, chắc cũng chỉ còn các Sừng và Châu Thâm nhận ra em không vui. Em có thể là hốc cây đáng tin cậy biết lắng nghe tâm sự, có thể là liều thuốc chữa lành đối với nhiều người nhưng lại chẳng có ai chữa lành được cho em. Em chỉ có thể tự mình ôm lấy, tự tiêu hoá hết tất cả. May mà Tí Dứa cũng rất giỏi, rất mạnh mẽ. Em đều tự mình vượt qua hết rồi.
Nếu có ai thắc mắc muốn biết sự kiện 23/4 là gì ? Vậy thì đó chính là ngày tháng Bạch Lộc bị hắc toàn mạng. Lần đầu tiên nhìn thấy em bạo đỏ no 1 hotsearch nhưng hashtag lại là # Bạch Lộc sau này sẽ nghiêm khắc khắc chế hành động, lời nói của bản thân hơn # . Là những ngày tháng các Sừng bất lực nhìn quảng trường tẩy mãi không sạch, cảm giác nhà nào cũng chạy lại giẫm một cước. Những tiếng nói bênh vực như chìm vào đáy biển và có lẽ cũng chẳng mấy ai quan tâm.
Sau sự kiện ấy, các Sừng đã biến đau thương thành số liệu. Blog của Cười trước đó đều muốn đem lại năng lượng tích cực của em giống như em vẫn luôn mang lại. Nhưng kể từ khi ấy nhiều lúc Cười cũng trở nên emo hơn, thật sự thương em và mong mọi người biết rằng em rất tốt cũng như đã cố gắng thế nào. Cũng cảm thấy bản thân đã trở nên hắc hoá hơn rất nhiều, đôi khi chẳng muốn hiền lành nữa mà chỉ muốn lật tung thế giới này lên.