15/09/2026
245 nghìn một con gà – đắt hay rẻ?
Em bán gà ủ muối Kyodo cũng được 6 năm rồi.
Một con gà bên em giá 245 nghìn.
Có khách bảo:
“Ôi, đắt thế!”
Nhưng cũng có khách lại bảo:
“Ơ, rẻ thế?”
Thế là nhiều lúc em cũng chẳng biết…
rốt cuộc mình đang bán đắt hay bán rẻ nữa! 😂
Nhưng thực ra, nếu so với một con gà tươi ngoài chợ, thì mọi người sẽ thấy.
Một con gà ngoài chợ bây giờ cũng đã khoảng 220 nghìn rồi.
Còn gà bên em là gà tươi được tự chọn, tự làm, tự chế biến, rồi qua rất nhiều công đoạn mới đến tay khách hàng.
Mà em nói thật, bên em không đặt lợi nhuận quá cao trên từng con gà.
Quan điểm của em từ đầu đến giờ là:
Đồ ăn thì cứ lãi nhích thôi, nhưng phải bán được số lượng và bán được lâu dài.
Bởi vì đồ ăn là món ăn hằng ngày.
Khách ăn ngon thì sẽ quay lại.
Quay lại rồi lại mua.
Mua một lần chưa chắc quan trọng bằng một khách hàng mua đi mua lại trong nhiều năm.
Nên khách bảo em đắt…
Em vẫn hoan hỉ.
Khách bảo em rẻ…
Em cũng vui.
Bởi vì cuối cùng, giá có hợp lý hay không, khách ăn rồi sẽ tự cảm nhận được.
Em không cố thuyết phục tất cả mọi người rằng gà nhà em rẻ.
Chỉ đơn giản là:
Ai thấy phù hợp, thấy ngon, thấy xứng đáng thì ủng hộ em.
Còn em cứ làm thật ngon, làm tử tế và bán một mức giá mà cả khách hàng lẫn người làm đều có thể đi đường dài với nhau.
245 nghìn – đắt hay rẻ, khách ăn rồi sẽ biết! ❤️