Vivu lalala

Vivu lalala Lưu lại những nơi con muốn đến cùng Mẹ Yêu

5N5Đ rong ruổi Hà Giang - Cao Bằng ⛰🤘—-📸 Cảm ơn bài review của bạn Minh PhụngNếu bạn hỏi: “một trong những nơi muốn quay...
20/09/2022

5N5Đ rong ruổi Hà Giang - Cao Bằng ⛰🤘
—-
📸 Cảm ơn bài review của bạn Minh Phụng
Nếu bạn hỏi: “một trong những nơi muốn quay lại nhất?”. Mình sẽ trả lời không cần suy nghĩ: “Hà Giang”!
2 năm trước lần đầu đặt chân đến nơi này, mình đã có một trong những chuyến đi đẹp nhất cuộc đời. Vượt qua bao ngọn đèo, rong đuổi trên miền cao nguyên đá nhưng lòng vẫn muốn hoài quay lại. Lần trở lại này mình muốn cảm nhận một Hà Giang thật đúng nghĩa, muốn tận hưởng cái đẹp thật khác của đất trời cao nguyên đá.
À, muốn khám phá một Cao Bằng thật thơ mộng nữa chứ. Trong bài này mình sẽ review Cao Bằng chủ yếu, bạn nào lần đầu đến Hà Giang có thể tham khảo bài review lần trước của mình, rất chi tiết (link để ở cuối bài). Không đợi lâu nữa, giờ thì bắt đầu thôi nào!
Khoảng cách giữa Hà Giang và Cao Bằng tầm 220km, không quá xa để di chuyển bằng xe máy. Nếu các bạn có ý định quay lại Hà Giang, tại sao không thêm Cao Bằng vào lịch trình. Mình thấy rất hợp lý cho một lần bay ra Bắc đối với những ai từ Sài Gòn như tớ!
1. MÙA NÀO ĐẸP?
Thời tiết 2 tỉnh gần như nhau, thời điểm hợp lý nhất để khám phá Hà Giang và Cao Bằng có lẽ là tháng 9, 10. Lúc này trời không quá lạnh, cũng không quá nóng. Trên khắp cung đường chỉ một màu vàng rực của lúa chín, thác Bản Giốc đúng vào mùa nước đẹp.
Mình đi vào cuối tháng 3, nhiệt độ khá thấp, kèm theo mưa phùn nữa. Nên bạn nào có dự định đi tháng này thì nên cân nhắc hen, nhưng bù lại được đúng mùa hoa Gạo.
2. DI CHUYỂN:
- Từ sân bay Nội Bài các bạn đón thẳng xe lên Hà Giang, mình đi xe Mạnh Quân. Nhưng không may book 2 giường ở cuối, trần rất thấp, đi không được thoải mái cho lắm. Mặc dù mình gọi nhà xe từ rất sớm, nhưng bên họ vẫn không hỗ trợ nhiệt tình vụ này, đến mãi ngày gần đi tài xế mới nhớ là mình đã có đặt xe bên họ. Một điểm mình rất không hài lòng với nhà xe Mạnh Quân.
- Đến Hà Giang bạn thuê xe máy để di chuyển hen, giá 180k/ ngày cho Sirius. Trả tại Cao Bằng thì thêm 500k (các bạn hẹn nhà xe, rồi ra thẳng bến xe liên tỉnh giao xe tại đấy). Mình thuê bên Hà Giang Paradise, xe mới, chủ hỗ trợ rất nhiệt tình!
- Cao Bằng về lại Nội Bài mình book xe Huy Long limousine, giá 350k/ người. Tài xế chạy khá cứng, xe êm. Thời gian đi 6 tiếng là đến nơi. Khoẻ ru ^^
3. LỊCH TRÌNH:
- Ngày 1: Tp Hà Giang - Đồng Văn (120km): Ngủ tại mèn mén homestay
- Ngày 2: Đồng Văn - Bảo Lạc (80km)
Ngủ tại Bảo Lạc homestay
- Ngày 3: Bảo Lạc - Suối Lê Nin - Tp Cao Bằng (140km)
Ngủ tại Jodevi homestay
- Ngày 4: Tp Cao Bằng - Hồ Than Hen - Thác Bản Giốc - Về lại Tp Cao Bằng (160km)
Ngủ tại Jodevi homestay
- Ngày 5:
Sáng: Tp Cao Bằng - Núi Thủng (60km)
Chiều: trả xe máy, về lại Nội Bài.
4. NHỮNG NƠI MÌNH ĐÃ ĐI QUA:
Hà Giang những điểm quen thuộc như Cổng trời Quản Bạ, Lũng Cú, đi thuyền sông Nho Quế, … mình sẽ không ghé nữa, thay vào đó là những điểm lạ, ít du khách chú ý.
- Vách đá trắng: ẩn mình sau những ngọn núi cỏ xanh.
Con đường mòn dẫn đến vách đá cách trung tâm Đồng Văn gần 20km, với vị thế nằm trên những sườn núi hướng ra sông Nho Quế, bên dưới là đèo Mã Pì Lèng. Nơi đây lên ảnh đẹp tựa Châu Âu vậy các bạn!
Để di chuyển được đến váchđátrắng, chỉ có một cách duy nhất là đi bằng đi xe máy đến cà phê A Páo, chạy xuyên qua con đèo Gió hiểm trở, tại đây nếu tay lái cứng các bạn có thể đi tiếp bằng xe, còn không phải cuốc bộ 7-8km mới đến nơi.
Nếu có dịp đến Hà Giang, đừng quên note lại địa điểm này vào lịch trình nhé! Mình đã có rất nhiều trải nghiệm ở đây!
- Phó Bảng: ngày đầu tiên mình đã bỏ qua cổng trời Quản Bạ, nhà của Pao để chạy một mạch từ thành phố Hà Giang đến Phó Bảng. Hơi một chút thất vọng vì đến nơi trời đã chập tối, không trải nghiệm được nhiều. Ban đầu với mình thị trấn là một nơi hoang sơ, đặc biệt mùa xuân lên hình rất đẹp.
Thực tế thì không được như kì vọng: nhà lầu, xe hơi ở đây khá nhiều, không còn giữ được nét hoang sơ như ngày xưa nữa. Dù biết mọi thứ cần được phát triển, nhưng có vẻ nơi đây lại đi nhanh quá. Nếu bạn ghé khoảng 4-5 năm trước sẽ thấy rất tuyệt. Dù sao đó cũng là một trải nghiệm không đến nổi nào với mình!
Ngoài ra còn có bản Lao Xa, làng cổ Thiên Hương. Nhưng vì lịch trình khá sát, dù rất tiếc nhưng mình cũng đành phải bỏ qua 2 điểm này. Nếu các bạn có cơ hội đến Hà Giang, làng cổ Thiên Hương là một nơi đáng để tham khảo đấy!
- Núi Mắt Thần: hay còn gọi là núi thủng, địa điểm đầu tiên mình muốn đề cập đến ở Cao Bằng. Bạn có thể bỏ qua thác Bản Giốc, hồ Than Hen, … nhưng vì một lý do nào mà đó bỏ lỡ núimắtthần thì thật là đáng tiếc lắm. Với mình nơi này đẹp nhất Cao Bằng luôn. Mất 30 phút di chuyển từ trung tâm thành phố, ban đầu mình cứ ngỡ đường dễ đi. Nhưng mà than ôi, thật sự như lội ruộng vậy các bạn! Lúc mình đến thì trời mưa phùn, đường trơn trượt, thấy được cái núi thủng đúng là thử thách bản thân không kém.
Mình cũng chẳng biết làm thế nào, mà trên ngọn núi có một lỗ rất to, có lẽ chưa nơi nào ở VN lại có một cái núi mắc cười đến thế ^^
- Đèo Mẻ Pia: nằm trên cung đường Hà Giang về huyện Bảo Lạc, Cao Bằng, khá tiện. Để ngắm được vòng cung 14 tầng phải hơi vất vả một chút. Từ đỉnh đèo, các bạn phải đi bộ 30-45 phút để đến điểm viewpoint toàn cảnh.
Chuyện vui bắt đầu từ đây: đường leo không hề dễ tí nào, toàn dốc đá trơn trượt, đi như dạng trekking đấy các bạn. Miệng như muốn chửi thề, nhìn xuống chân đang mang đôi Converse đúng là thua thật, mình bị trượt không biết bao nhiêu lần = )) Lưu ý bạn nào muốn trải nghiệm nơi này thì nên mang đôi boot thuộc dạng leo núi hen, đi đỡ vất vả hơn. Xui gặp hôm nào trời mưa thì nên bỏ đi, mình khuyên thật lòng ^^
- Thác Bản Giốc: nơi này quá nổi tiếng, mình sẽ không nói nhiều về địa điểm này. Giá vé 45k/ người, cưỡi ngựa chụp hình 20k/ lần không giới hạn thời gian. Đi thuyền ra chân thác 50k/ người, hôm mình đi không hiểu sao vẫn không có thuyền, hơi tiếc.
Đây có thể nói là ranh giới gần Trung Quốc nhất mình từng được trải nghiệm. Ngày mình đến khá vắng, hỏi ra mới biết bên TQ họ đang phong toả (zero covid). Thường khách họ đi thuyền qua tham quan rất đông, rất khó để chụp ảnh.
Lúc bước chân ra về, lòng mình có một chút tự hào, từ bờ bên Việt Nam nhìn qua ThácBảnGiốc rất đẹp, đẹp hơn hẳn bờ bên Trung Quốc đấy các bạn!
- Suối Lê Nin: cách trung tâm thành phố khoảng 50km về phía Bắc. Nơi đây ngày xưa bác Hồ từng làm việc và chính người đã đặt tên cho con suối này. Màu nước ở đây trong vắt, có lẽ không một từ mỹ miều nào diễn tả được độ sạch và trong của nó.
Thật sự mình như muốn được rũ bỏ đi bao nhiêu muộn phiền của cuộc sống mà chỉ tìm về một chốn bình yên, an nhiên ở đây vậy!
Lúc mình tham quan đã chiều muộn, nếu các bạn có dự dịnh đi thì đến sớm một chút nha. Ngoài ra có rất nhiều homestay khu vực này, các bạn có thể ngủ lại qua đêm, sáng hôm sau tham quan là đẹp nhất! Vé vào cổng 30k/ người, có xe điện đưa rước tận nơi.
- ĐộngNgườmNgao: rất tiếc mình phải bỏ qua điểm này với lý do rất là uất ơ … Ở Thác Bản Giốc xem đồng hồ 4h chiều. Đành vội 3 chân 4 cẳng tranh thủ về lại thành phố vì sợ trời tối, lúc này mình quyết định không đi ĐộngNgườmNgao nữa.
Chạy được một lúc nhìn lại đồng hồ chỉ mới 15h thôi các bạn, nhớ ra là ở thác bản Giốc đang lấy giờ của Trung Quốc, lệch hẳn 1 tiếng.
Nên bạn nào đi chú ý nha, động Ngườm Ngao và thác Bản Giốc rất gần nhau, nhưng giờ lại khác nhau. Haizzz …
5. NHỮNG NƠI MÌNH ĐÃ Ở:
- Mèn Mén homestay: chỗ nghĩ đêm đầu tiên của tụi mình. Phòng ở đây khá đa dạng, giá dao động từ 350 - 500k/ đêm, mặc dù ngay trung tâm phố cổ Đồng Văn nhưng khá yên tĩnh, rộng rãi sạch sẽ. Chị chủ siêu nhiệt tình.
(Đánh giá 9,5/ 10)
- Bao Lac homestay & Cao Bang loop:
Homestay nhà sàn cổ duy nhất tại Bảo Lạc. Nếu các bạn đã ghé Du Già homestay rồi thì ở đây cũng tương tự, hỏi ra mới biết anh chủ ngày xưa từng làm ở Du Già đấy các bạn!
Phòng và vệ sinh khá ok, anh chủ cực kì thân thiện. Một điều đặc biệt ở đây các bạn sẽ được ăn với chủ nhà luôn hen, ăn tối cùng trò chuyện với họ rất vui. Hơn cả ấn tượng luôn ấy! (Đánh giá 10/ 10).
- Jodevi homestay: cũng không hẳn homestay, thật ra là khách sạn đúng hơn, ngay trung tâm thành phố Cao Bằng nên cũng tiện.
Giá 350k/ đêm, phòng ốc ở đây mình thấy không được thoải mái cho lắm. Lối đi cầu thang khá nhỏ, cổng lúc nào cũng phải mở password mới vào được. Mình chọn phòng 350k/ đêm, ở 2 đêm cũng không đến nỗi nào (Đánh giá: 8/ 10)
6. NHỮNG MÓN MÌNH ĐÃ ĂN:
- Bánh cuốn: nhìn chung không khác lắm giữa Cao Bằng và Hà Giang. Tuy nhiên theo mình ở Cao Bằng có vẻ ngon hơn, bánh họ làm khá mỏng, dễ ăn. Một phần ăn vừa đủ.
- Vịt quay: đặc sản ở Cao Bằng đấy mọi người, nếu buổi tối các bạn dạo một vòng thành phố. Điều dễ nhận ra là rất nhiều các sạp vịt quay bên lề đường.
Mình đi trong tuần, mới 7h tối thôi mà hàng quán đều đã bán hết, lạ thật. Phải chạy một vòng mới mua được nửa con về homestay ăn. Dù là đặc sản nhưng có vẻ không hợp khẩu vị với mình. Tạm ổn!
- Lạp sưởng: chỉ cần miếng đầu tiên thôi có thể dễ dàng nhận ra khác biệt giữa lạp sưởng miền Nam và Bắc. Trong Nam nhiều mỡ và ngọt hơn, lạp sưởng Bắc mang vị khá đậm đà. Mình ăn kèm với phở, khá là ngon. Giờ về đến SG mình vẫn nhớ mãi ^^
Nhìn chung, ẩm thực Hà Giang phong phú hơn Cao Bằng. Rất nhiều món của đồng bào dân tộc miền núi mọi người có thể tham khảo thêm: cháo Ấu Tẩu (khá đắng), thắng cố (làm từ lòng ngựa), bánh tam giác mạch, ...
7. CHI PHÍ:
-Vé máy bay (khứ hồi): 1700k
- Thuê xe máy + xăng: 1000k
- Ăn + homestay: 3000k
Tổng chi phí mình bỏ ra không quá nhiều, tầm 6tr cho 5 ngày ăn chơi thoải mái. Đơn giản vì mình không phải kiểu người thích du lịch sang chảnh!
8. LƯU Ý QUAN TRỌNG:
- Sức khoẻ là cái đầu tiên, phượt kết hợp với trekking thì các bạn biết phê cỡ nào rồi đấy.
- Nên trở về nhà nghỉ sớm từ những khu vực dừng lại ngắm cảnh, vì để tránh rủi ro xe cộ khi trời tối vừa bảo đảm an toàn cho bản thân! Lưu ý điểm này hen! Có nhiều nơi mình đi qua 4-5 cây số mới có ngôi nhà. Hư xe giữa đường khiến chuyến đi của bạn không trọn vẹn tí nào.
- Kết hợp hỏi đường với dân địa phương, rất nhiều nơi mình qua không có sóng 4g. Chưa kể đường Cao Bằng chị google rất hay chỉ sai.
- Chọn xe máy (quan trọng nè): lốp phải mới, thắng trước sau còn hoạt động tốt, kiểm tra đèn, kính chiếu hậu trước khi xuất phát. Tốt nhất lên xe chạy thử vài vòng xem con xe bạn có phù hợp không.
Thế là hết 5 ngày rong đuổi của mình, sáng nào cũng thức dậy từ rất sớm. Di chuyển liên tục để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào.
Nhưng cái mình nhận được là những trải nghiệm của tuổi trẻ và chẳng biết từ lúc nào có thói quen gặp lũ bạn là đem chuyện phượt Hà Giang ra kể.
Xin lưu ý chuyến đi chỉ dành cho những tâm hồn trẻ nhưng không giới hạn tuổi tác, thích khám phá và ưu thử thách. Với mình: “Hà Giang không phải là một điểm đến, mà cả một hành trình”.
Một lần nữa, mình lại tìm thấy giới hạn của bản thân, tìm thấy chính con người mình trên vùng đất này. 5 ngày - 5 đêm - 700km phượt xe máy. Cũng đáng thử đấy chứ!
P/s: Ai cần lịch trình, inbox mình share (rất chi tiết).
Cám ơn các bạn đã đọc review của mình.

Một ngày vãn cảnh Tam Chúc ⛰🌿Thời gian lý tưởng: Hà Nam khá gần Hà Nội nên chứ coi dự báo thời tiết trước là đi thui, đi...
20/09/2022

Một ngày vãn cảnh Tam Chúc ⛰🌿
Thời gian lý tưởng: Hà Nam khá gần Hà Nội nên chứ coi dự báo thời tiết trước là đi thui, đi ngày nào trong năm cũng được nhé, từ Hà Nội xuống chùa Tam Chúc có xe limousine giá 110ka/chiều, đón ở phố Vọng về tận cổng chùa luôn nhé. Số hotline: 1900896sáu xe Thời Đại nhó các bác ưi. Trong ngày có nhiều chuyến chạy liên tục, 30p lại có một chuyến.
Đợt vừa rồi là tui đi trong ngày, sáng đi chiều về luôn nè.
Địa điểm:
- Thuỷ Đình
- Cổng Tam Quan
- Vườn Cột Kinh
- Tam Điện
- Đàn tế trời chùa Ngọc
- Đình Tam Chúc
Từ cổng Tam Quan sẽ đi qua vườn Cột Kinh để vào khu chính gồm 3 chùa lớn là Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ và Điện Tam Thế, khi đi qua cả 3 chùa sẽ có đường dẫn lên chùa Ngọc.
Vé xe điện là 90ka/người, thuyền là 200ka/người, VIP là 240ka/người (có đồ ăn nhẹ trên thuyền)
Về đồ ăn, ở trước chùa có khá nhiều quán nhỏ nhỏ bán đồ ăn vặt, trong chùa có buffet chay giá là 150ka/người (từ 10-15h)
Lưu ý, vì chùa là nơi linh thiêng nên khi tới tham quan các cậu mặc đồ lịch sự và không quá hở hang nhé, tốt nhất là đồ không lộ vai và dài qua đầu gối. Ngày lễ, Tết rất đông, an ninh không được đảm bảo và hay xảy ra tình trạng chen
📸 Cảm ơn bài review của bạn Hạnh Hạnh (IG: whereizhanhan)

Đi Phú Quốc mùa đẹp nhất cùng người thương, 4N3Đ đúng 4tr3 nè ✈——📸 Ảnh và review của bạn Ngan Bella (IG: )THANH XUÂN NHẤ...
19/09/2022

Đi Phú Quốc mùa đẹp nhất cùng người thương, 4N3Đ đúng 4tr3 nè ✈
——
📸 Ảnh và review của bạn Ngan Bella (IG: )
THANH XUÂN NHẤT ĐỊNH PHẢI MỘT LẦN ĐẾN PHÚ QUỐC VỚI NGƯỜI THƯƠNG
Tụi mình di chuyển đến Phú Quốc bằng máy bay, giá vé khứ hồi luôn là 1033k/người, trộm vía săn được giá khá ok! Ở Suối Mây Garden Resort tầm 430k/ngày, thuê xe máy 150k/ngày,
⛵ Ngày 1
- Bay đến nơi là tầm 2h chiều nên tụi mình ăn uống, tắm rửa lên đồ đi ngắm hoàng hôn, trước tiên là ghé làm tô Bún Quậy Kiến Xây (tầm 65k/tô) rồi di chuyển đến đến Sunset Sanato (giá vé 100k/người)
- Chỗ này là quá hot rồi nên đông dữ thần, phải xếp hàng thay phiên nhau sống ảo, xung quanh toàn là người eiii
- Tối đi Chợ đêm Phú Quốc có những hàng trái cây gọt sẵn tầm 30k/hộp ắn rất tươi, dừa sáp 50k/ly ăn tạm được
⛵ Ngày 2
- Sáng tụi mình ăn sáng ở Bánh canh Phụng giá tầm 50k/tô, tiếp đến di chuyển đến Bãi Sao
- Mình giữ xe và uống nước ở nhà hàng Paradiso, giá tầm 70k/người, trước mặt là view xích đu và cây dừa nổi tiếng, tắm biển thoải mái
- Chiều đến tụi mình đi Thị Trấn Địa Trung Hải: Đến đây tưởng lạc vào một thị trấn châu Âu vừa cổ kính vừa hiện đại, ở đây tham quan tự do không tốn phí nhé. Các bạn nên đi khung giờ 4h trở đi để ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp tại đây luôn
- Hôm nay tụi mình tiếp tục ăn hải sản ở Quán Việt - Gỏi Cá Trích, tụi mình gọi cơm chiên ghẹ tay cầm, lẩu hải sản, gỏi cá trích, súp nấm tràm tầm hết 1 triệu
- Tiếp đến chạy ra Dinh Cậu chơi, trước là công viên đối diện bờ sông nên đông đúc lắm, ở đây bán đồ ăn vặt nhiều.
⛵ Ngày 3
- Hôm nay tụi mình ăn thử món Bún Khèn, vị giống cari, hơi ngọt, kế bên có quán cơm tấm nên tụi mình gọi thêm thịt nướng ăn kèm, kết hợp vị khá ổn áp.
- Sáng tụi mình đi Rạch Vẹm nơi có sao biển, bữa đó mưa tầm tã, đường đi bình thường đã xấu mà mưa thì càng lầy lội hơn, các bạn nữ mà tay lái yếu thì cẩn thận nhé! Mà đến nơi thì thấy không tốn công sức chút nào.
- Đúng là biển xanh cát trắng nắng vàng, ở đây là quá nổi tiếng với sao biển rồi. Chơi đã đời tụi mình qua Con Sao Quán ăn hải sản. Tụi mình ăn cơm chiên hải sản, mì xào giòn, mực hấp và tôm nướng( bán theo kg) giá tầm 1tr5 cho 2 người no căng bụng.
- Ăn no rồi thuê thuyền của quán ra Mũi Hàm Rồng, 200k/người đi lẫn về, chỗ này là cực kỳ nhiều sao biển, nước xanh trong thích lắm.
- Chiều đến tụi mình đặt bàn ở Camia Resort & Spa ăn tối, ngắm hoàng hôn. Ở đây là một khu resort nhưng có phục vụ cho khách ở ngoài vào ăn, view ở đây khá xinh, có cây cầu gỗ dẫn ra biển làm cảnh trí thêm phần lãng mạn.
- Giá cho 1 phần pizza Phú Quốc, mì Ý, Sườn ướp BBQ, 2 ly mocktail là tầm 1 triệu đồng
⛵Ngày 4
- Hôm nay tụi mình ăn sáng bún bò Huế sát sát chè Nhà Cổ, ăn ngon giá 50k tô.
- Trưa tụi mình bay rồi nên sáng tranh thủ đi Grand World, vào đây thuê xe điện 60k/giờ chạy tham quan, tụi mình dừng lại ở khu bảo tàng Gấu Teddy để sống ảo.
- Đi bộ qua vài bước là chỗ cây cầu bắc qua những ngôi nhà màu sắc. À khu này có biển nữa nên các bạn chạy ra phía sau làm vài tấm nhé!
- Tổng chi phí tất cả là tầm 4,3triệu/người

𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 𝐂𝐀𝐎 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆 𝟐 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟏 Đ𝐄̂𝐌Cảm ơn bài review của bạn Đài Trang nhé ^^——————————Một thành phố nhỏ bé và yên bình, nơ...
19/09/2022

𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 𝐂𝐀𝐎 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆 𝟐 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟏 Đ𝐄̂𝐌
Cảm ơn bài review của bạn Đài Trang nhé ^^
——————————
Một thành phố nhỏ bé và yên bình, nơi từng mạch sống của lịch sử và dáng dấp của thời gian vẫn in dấu trên từng con đường, từng ngôi nhà, nếp sống của người dân xen lẫn là niềm tự hào cá nhân khi đặt chân lần đầu tiên đến với mảnh đất biên cương cực Bắc của Tổ Quốc sau rất nhiều lần lỡ hẹn. Và Cao Bằng, xứng đáng được những trái tim ưa dịch chuyển biết đến và du lịch nhiều hơn nữa ❤.
Đó cũng là lý do bài review này ra đời, dù chuyến đi đã kết thúc cả tháng trước đó. ( căn bản do mình quá lười hhuhu :”< )
Vậy nên, đừng tiếc 2 phút đọc vài ý cơ bản sau đây, biết đâu, nó sẽ giúp ích cho chuyến đi sắp tới của các bạn nhé ❤
𝟭. 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗵𝗼̛̣𝗽:
Về cơ bản, Cao Bằng thu hút khách du lịch nhất ở 2 thời điểm:
- Tháng 8-9: Thác Bản Giốc trong xanh và nhiều nước
- Tháng 11-12: Hoa tam giác mạch và dã quỳ nở rộ trên các cung đường.
𝟮. 𝗗𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻:
Chúng mình đi xe khách từ bến xe Mỹ Đình, mất khoảng 5h sẽ tới TP Cao bằng. Từ bến xe bắt xe ôm đến homestay.
Một số nhà xe các bạn có thể lựa chọn: Vĩnh Dung, Thanh Ly … (Các bạn có thể google SĐT nhà xe nhé)
- Giá xe khách: 200k/ người
- Thời gian đón: 21h.
- Xe ôm: 20k
𝟯. 𝗛𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗮𝘆
Đây cũng là 1 trong những thứ để lại ấn tượng mạnh cho chúng mình khi tới CB khi book được 1 chú homestay cực kì ưng í 😀
- Tên: Jodevi Homestay
- Giá: 350k/ phòng/ 2 người
- Địa điểm: Trung tâm TP
Ban đầu, chúng mình tìm được 1 home khác là Classique Homestay, được khá nhiều bạn recommend, sau khi liên hệ book, bạn chủ đã đổi cho chúng mình sang phòng ở Jodevi, vì 2 home chung 1 chủ, vì bên Class phần đa mọi người ở dorm thì thích hợp hơn. Chính vì thế, mặc dù ở 1 nơi nhưng bọn mình vẫn thoải mái la cà 2 home để chụp ảnh 😀
Ngoài ra, bạn chủ cũng rất rất nice và nhiệt tình khi đã cho chúng mình check-in từ 5h sáng ngày đầu tiên. >:”D<
=> Chấm: 9.5/10
𝟰. 𝗗𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻
Bọn mình thuê xe máy tại Home
- Xe số: 150k/ ngày
- Xe ga: 200k/ ngày
CB không có nhiều địa hình hiểm trở, dốc như Hà Giang, phần lớn là đường bằng nên bạn vẫn có thể đi xe ga thoải mái nhé.
𝟱. 𝗟𝗶̣𝗰𝗵 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗰𝘂̣ 𝘁𝗵𝗲̂̉:
* Ngày 1: Tối T6 đi từ Mỹ Đình - 5h sáng tới CB, checkin nhận phòng luôn. Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa, bắt đầu hành trình ĐI - ĂN - CHƠI.
- 7h: Nhận xe, ăn sáng
- 8h - 16h30
TP => Thác Bản Giốc => Động Ngườm Ngao => Làng đá Khuổi Ky => Chùa Trúc Lâm => TP CB
- Buổi tối: Phố Đi bộ Kim Đồng (Tối T6, T7).
* Ngày 2: Suối Lênin => Thác Chó.
- Buổi chiều: Ăn uống ở TP, nghỉ ngơi, tắm rửa.
- 21h: Lên xe từ CB - HN.
𝙉𝙊𝙏𝙀𝙎:
Mình có 2 ngày nên chỉ đi được một số điểm nổi tiếng như trên. Ngoài ra, nếu bạn có thời gian, thì CB còn rất nhiều địa điểm đẹp khác, mà mình được chính bạn bè - là dân CB chính hiệu suggest. Bạn tham khảo nhé:
- Đồi thông Thiên Sơn Thịnh An Gia
- Khu du lịch sinh thái Phja Oắc (Nguyên Bình)
- Hồ Thang Hen và khu núi mắt thần [ Núi thủng + thác Nặm Trá + Tuyệt tình cốc ] ...
6. 𝘼̆𝙣 𝙜𝙞̀ 𝙤̛̉ 𝘾𝘽?
Ôi, viết đến phần này là dạ dày mình là sục sôi nhớ CB da diết vì đồ ăn ở đây phải nói là cực kì đúng tiêu chí: Ngon - bổ - rẻ thưa quý zị =)).
𝗠𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗼̂́ 𝗺𝗼́𝗻 𝗮̆𝗻 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝗻𝗲̀:
- Phở vịt Vi thêm - 32 Bế Văn Đàn
- Sinh tố đậu xanh - Chợ xanh - 7k
- Trứng hấp bia
- Áp chao (tiếc là mùa đông mới bán 🙁)
- Trứng chén (Đường Nướu Giáp)
- Chân gà Hồ Điệp
- Phở chua
- Tào phớ đêm
- Đậu xanh rau má
- Nước mía sầu riêng (Đường Kim Đồng)
- Cafe: Tộc
- Bánh cuốn
- Quán Ốc Huế ( 👍 ốc xào đậu; bánh xèo; nem rán)
- Bánh mì pate 89 Kim đồng
- Ngoài ra còn có: xúc xích tàu; chè ngô; xôi …
=> Nếu không biết ăn ở đâu, cứ vào Chợ Xanh ăn nhé. Đủ món cho bạn chọn. Và nhớ mua thạch đen CB về làm quà nhaa. Ngon lắm các bạn ưiii 😗
𝟳. 𝗟𝘂̛𝘂 𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰:
- Không nên giao phó chuyến đi của bạn hoàn toàn cho GG maps vì chúng mình đã bị cho “lên bờ xuống ruộng” đúng nghĩa đen =)). Hãy xem đường chỗ nào không chắc chắn, hỏi người dân xung quanh.
- Có Bus từ TP - Thác Bản Giốc. (70k/ người/ lượt). Nếu ngại xe máy bạn có thể đi bus, mất khoảng 2h30 - 3h. (Chú ý thời gian cho chuyến cuối). Còn nếu muốn tận hưởng cảm giác hoà mình vào thiên nhiên thì xe máy vẫn là lựa chọn số 1 👍
- Các điểm du lịch không có nhiều hàng quán, nên mang theo đồ ăn để chủ động.
8. 𝙏𝙤̂̉𝙣𝙜 𝙠𝙚̂́𝙩:
- Vé xe: 400k
- Phòng: 150-200k
- Xe: 200k
- Vé tham quan: 150k
- Ăn uống: 300-400k
=> Ăn chơi tẹt bô CB 2 ngày mất chưa tới 1,5 triệu đó quý zị 👌
—-
Cuối cùng, không thể quên lời cảm ơn tới 2 bạn tourguides không thể dễ thương và nhiệt tình hơn đã đồng hành cùng bọn mình trong chuyến đi này 😗 (Lô Minh Thảo & partner ❤ ) cùng những người dân đôn hậu và tốt bụng nơi đây.
𝙎𝙚𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙨𝙤𝙤𝙣, 𝘾𝙖𝙤 𝘽𝙖̆̀𝙣𝙜 ❤️

NINH BÌNH 2 NGÀY 1 ĐÊM DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BẬN RỘN NHƯNG CUỒNG CHÂN VÀ HƠI CHÚT SỢ NẮNG ĐI TỪ HÀ NỘI 🌿Mùa hè này nếu cá...
19/09/2022

NINH BÌNH 2 NGÀY 1 ĐÊM DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BẬN RỘN NHƯNG CUỒNG CHÂN VÀ HƠI CHÚT SỢ NẮNG ĐI TỪ HÀ NỘI 🌿
Mùa hè này nếu các bạn đang phân vân chưa biết nên đi đâu du lịch vừa gần, dễ đi mà lại có thể tận hưởng thiên nhiên trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật thì mọi người có thể xem xét Ninh Bình, một địa điểm rất đáng để trải nghiệm. Dưới đây là một chút thông tin nho nhỏ về chuyến đi của team minh gồm 4 người tất cả.
🚐 1. Đi lại như thế nào?
Ở Hà Nội thì việc đi lại khá là dễ dàng vì Ninh Bình cũng không xa Hà Nội cho lắm. Chúng mình đặt xe Limousine đi tuyến Hà Nội – Ninh Bình (điểm đón trả khách tại cổng sau Big C Thăng Long đường Tú Mỡ). Chúng mình đi xe của nhà xe Duy Khanh (SĐT: 19003086), một xe gồm 9 người khá là rộng rãi thoải mái mà còn có đầy đủ nước uống và sạc điện thoại. Thời gian đi từ Hà Nội đến Ninh Bình sẽ khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng.
🏡 2. Ở đâu?
Tràng An Family Homestay
Chúng mình book ở đây một đêm (từ thứ 7 sang tới chủ nhật) thông qua airbnb. Mọi người có thể tham khảo link sau: https://www.airbnb.com/rooms/40016699
Với những bạn nào chưa từng dung Airbnb thì có thể truy cập vào link giới thiệu của minh để được nhận credit nhé: https://www.airbnb.com/c/hoaim23
Một vài nét về homestay này thì homestay nằm trên trục đường đi Hang Múa và bến thuyền ngắm Tràng An nên nếu bạn nào có ý định đi hai địa điểm này thì ở đây là một lựa chọn không tồi. Homestay nằm ở cuối ngõ và đối diện Tràng An Village Homestay nên không gian khá là mát mẻ và yên tĩnh.
Về chi phí thì khá là rẻ, bọn minh có 4 người nên đặt một phòng 2 giường và được kèm theo một bữa ăn sáng hết có 24.09$ tức là khoảng gần 500 nghìn tiền Việt, giá khá là phải chăng mà trải nghiệm ở đây cũng rất tuyệt vời.
Về không gian thì homestay được xây theo kiểu nhà gạch trần của người Việt, có một bể bơi nhỏ trước phòng ở và có sân vườn trồng rất nhiều cây, ở trong homestay còn có một cây đào mà mình là đứa rất thích ăn đào nên mình cũng thích luôn chỗ này :v. Đợt chúng mình đi thì do ảnh hưởng của dịch Covid nên rất là vắng, một mình 4 đứa bao trọn cả homestay, buổi tối đi bơi nghe nhạc sập sình khá là chill.
Chị chủ và mọi người trong nhà rất là thân thiện, hỏi thăm và nói chuyện với chúng mình khá nhiều. Hơn nữa, chị chủ còn là thợ may nên những bạn nữ mà thuê váy mang theo để sống ảo thì có thể nhờ chị ấy chỉnh sửa lại sơ sơ cho vừa vặn.
Ngoài ra ở homestay cũng có cho thuê xe máy giá khoảng 100k/ngày nên mọi người có thể thuê xe để tiện đi lại nhé vì các điểm tham quan ở Ninh Bình cũng cách nhau khá xa.
🏍 3. Đi chơi ở đâu?
Do chỉ có hai ngày ở Ninh Bình (chúng mình đến homestay là 7 giờ sáng thứ 7 và về lúc 4h chiều Chủ Nhật) mà hơn nữa vào mùa này thì buổi trưa nắng rất là gắt và dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nên chúng mình chỉ tập trung đi 3 điểm duy nhất là Tràng An, Hang Múa và chùa Bái Đính, các địa điểm khác, chúng mình sẽ đi vào một dịp không xa.
Ngoài ra, để hạn chế tối đa việc ra đường vào tầm giờ trưa khi mà nhiệt độ lên đỉnh điểm cũng như mức độ UV đang ở mức cao thì chúng mình ưu tiên đến các địa điểm tham quan vào sáng sớm (khoảng 7h – 7h30) và chiều muộn (khoảng 3h30) còn buổi trưa chúng mình sẽ đi ăn và về homestay nghỉ ngơi để lấy sức đi chơi :v
Lịnh trình cụ thể của chúng mình như sau:
🔅 Sáng thứ 7: Tràng An
Vé trọn gói bao gồm cả vé vào cửa và đi du thuyền sẽ là 250k/người.
Với 250k bạn sẽ được ngồi trên thuyền đi một lộ trình hơn 10km trong vòng 3 tiếng đồng hồ ( do đam mê chụp hình nên chúng mình đi hết 3 tiếng rưỡi lận nhung cô lái đò vẫn kiên nhẫn chờ đợi). Khi lên thuyền bạn sẽ được chọn 1 trong 3 lộ trình tham qua, về cơ bản thì các lộ trình đều sẽ đến các địa điểm tiêu biểu chỉ có đi qua các hang khác nhau thôi. Chúng mình có hỏi lộ trình nào du khách hay đi nhất thì được biết đó là lộ trình 3, vậy nên chúng mình đã chọn lộ trình 2 cho đỡ đông :v
Ở đây thì địa điểm đẹp nhất chính là Thủy Đình, một ngôi đình nhỏ được xây nổi trên mặt nước, theo như cô lái đò của chúng mình chia sẻ thì nơi đây ngày xưa là nơi các cô chú lái đò hay tụ về hát giao duyên.
🔅 Chiều thứ 7: Hang Múa
Sau khi nghỉ ngơi đã đời thì chúng mình bắt đầu hành trình đến với Hang Múa, homestay chỗ chúng mình ở Hang Múa khá gần nên đi lại cũng tiện lợi. Chúng mình gửi xe máy ở chân hang múa luôn để đỡ phải đi bộ xa mặc dù từ ngoài vào đã có rất nhiều chỗ để xe rồi, và quyết định đó thật sáng suốt. Tiền gửi xe là 15k/xe.
Vé vào cửa Hang múa là 100k/người, vé này sẽ trọn gói toàn bộ khu du lịch Hang múa bao gồm đầm sen, công viên nước, Hang múa, và leo lên đỉnh (chỗ mà mọi người hay chụp ảnh).
Một lời khuyên nho nhỏ khi mọi người tới đây đó là nên mang theo thật nhiều nước cũng như quạt cầm tay vì leo lên đến nơi là cũng cả một hành trình.
Chúng mình đi vào buổi chiều, tuy hôm đó trời khá nhiều mây nên cũng không có ánh cam hoàng hôn nhung vì là mùa hè nên dù chúng mình lên đến nơi khá muộn nhung trời vẫn rất sáng. Mình khuyên mọi người nên lên tới đỉnh trước rồi xuống dần dưới để chụp vì mặc dù khá vắng khách du lịch nhưng số người chờ trên đỉnh để chụp tháp cũng không ít nên mình nên lên trước để xếp hàng rồi sau đó thong thả đi xuống dưới chụp thêm.
🔅 Tối thứ 7: Thành phố Ninh Bình
Buổi tối thì chúng mình quyết định vào trung tâm thành phố ngắm cảnh thành phố về đêm và đi ăn lặt vặt cũng khá là thú vị.
🔅 Sáng Chủ nhật: Chùa Bái Đính
Chùa Bái Đính thì không có vé vào cửa, các bạn chỉ cần trả 60k cho 2 chiều xe điện để tiện đi lại thôi (vì chùa rộng lắm mà nhiều chỗ còn hoang sơ nên khá nắng), ngoài ra nếu bạn nào muốn thuê hướng dẫn viên để có thể hiểu thêm về từng địa danh thì có thể thuê thêm còn nếu không thì các bạn chú ý đi theo bản đồ đi thẳng lên tới chùa Bái Đính cổ thì sẽ có đường đi xuống ra bến xe điện luôn chứ nếu không để ý mà đi theo biển chỉ dẫn thì có thể bạn sẽ phải vòng lại địa điểm xuất phát và khá là xa cũng như bạn sẽ bỏ lỡ mất điểm cuối cùng là chùa cổ đó.
Chiều Chủ nhật: về homestay nghỉ, check-out rồi đi về.
🐷 4. Ăn gì ở đâu?
🍗 Thịt dê và cơm cháy
Nhắc đến Ninh Bình thì chắc chắn bạn sẽ phải thử món thịt dê và cơm cháy trứ danh Ninh Bình rồi. Chúng mình ăn tại quán thịt dê Mạnh Cường, từ Tràng An đi thẳng theo hướng KDL Tràng An Cổ sẽ tới nhà hàng. Chúng mình có tham khảo khá nhiều địa điểm ăn uống thì thấy chỗ này được review khá tốt và đến lúc ăn thì tốt thật.
Chúng mình có gọi 3 món dê ăn cùng với cơm cháy chấm súp dê, nghe tưởng ít nhung 4 người ăn là đủ no không bị quá. Chúng mình có gọi 3 món dê là: dê nước bản gang, dê ủ chấu, dê tái chanh. Ba món này ở quán đều rất ổn với mức giá rất phải chăng. Chúng mình ăn hết tất cả 770k cho 4 người.
🍗 Kem xôi anh kèm với bánh đa chiên
Địa chỉ: Kem Thanh Hằng ở số 36 đường 2 phố 8 Ninh Bình (nằm trong thành phố).
Món này là món mình được recommend bởi một bạn quê Ninh Bình, phải nói là món nầy rất ổn. Lúc đầu thấy bánh đa kết hợp với kem xôi tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Mình nghĩ các bạn nên thử món này khi tới đây.
💵 5. Chi phí
Đi lại: 240k/2 chiều
Nơi ở: 150k/người
Vé vào các địa danh: 250k (Tràng An) + 100k (Hang Múa) + 60k (Xe điện Bái Đính)
Tiền ăn uống lặt vặt: khoảng 250k/người (cho 2 ngày)
Tổng: 1050k/người
✌️ Cảm nhận chung:
Ninh Bình thực sự là một địa danh đáng để tới trải nghiệm ít nhất một lần dành cho những bạn yêu thiên nhiên, mong muốn được trải nghiệm cảnh quan hùng vì để có thể giải tỏa mọi căng thẳng sau những ngày học tập và làm việc vật vả. Tuy mùa này đi sẽ hơi nắng một chút nhưng nếu bạn biết lên lịch trình hợp lý thì đi Ninh Bình về xong chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy khỏe hẳn ra đó.
P/s: Cá nhân mình thấy Ninh Bình hợp với mùa mưa xuân, mưa phùn lất phất, cảnh rất là tình luôn mà trời cũng sẽ dịu hơn so với mùa này. Nhưng mà mưa lớn thì đi đường sẽ rất kinh đó.
Cảm ơn hình ảnh và chia sẻ của Hoài Minh ❤

Phượt thủ 23m vượt đèo chinh phục Mù Cang Chải 🌿⛰Ở nhà xem dự báo thời tiết thấy mưa cũng rén lắm, may sao lên đến nơi l...
19/09/2022

Phượt thủ 23m vượt đèo chinh phục Mù Cang Chải 🌿⛰
Ở nhà xem dự báo thời tiết thấy mưa cũng rén lắm, may sao lên đến nơi lại nắng to ạ. Lúa hôm mình đi cũng vẫn còn xanh, muốn chụp lúa vàng chắc 2-3 hôm nữa là vàng đẹp luôn.
Gia đình mình di chuyển bằng xe oto tự lái, có em bé nên đi chia nhỏ ra cho đỡ mệt đỡ oải 🥲
Ngày 1: Hà Nội - HTX du lịch Cường Hải Trạm Tấu
Ở đây chắc thích nhất là tắm khoáng nóng thui, chứ bảo quay lại chắc thôi mng ạ 😂 đường đi vào khá là xa với khó đi. Ở đây thì phải leo nhiều, mình ở bungalow 1 thì leo cao gần đỉnh của homestay … ăn uống tại đây luôn ạ
Ngày 2: Trạm Tấu - Le Champ Tú Lệ
Đây này … nếu có quay lại Yên Bái 1 lần nữa thì mình sẽ ở luôn 2 đêm Le Champ. Ngày m đi thì có nắng đẹp nên nhìn Le Champ như 1 ngôi làng cổ Châu Âu. Đỉnk của chóp 🥲 ăn uống thì ăn ở nhà hàng Phố Núi gần đấy, cũng khá ngon, cho 8 điểm 😂 đặc trưng của Tú Lệ chắc là cốm đó mng, xôi cốm ở Phố Núi ngon mà nhà mình 6 người gọi 2 đĩa 😂 lúc về mọi người cũng mua cốm về làm quà nhưng nhà m ở làng Cốm Hn nên k mua, kb có ngon hay ko 😂 có điều các b để ý chút vì m thấy bà thím bán cốm đưa thử cốm 1 chậu đến lúc bán thì bán ở chậu khác 😂
Ngày 3: Tú Lệ - Mù Cang Chải
Khúc này mình thích nhất đây vì háo hức từ nhà là đc lên Mù Cang Chải. Mình rất thích du lịch miền núi kiểu Sapa, Hà Giang nhưng chồng mình lại “say no” vì đường khó đi, rồi nhiều muỗi 🥲 … nên lần này chồng mình đồng ý đưa đi là xứng đáng đc cho điểm 9 rồi 😂
Từ Tú Lệ lên MCC mất tầm 1h. M chỉ di chuyển đến đồi mâm xôi thôi vì thấy bảo vành móng ngựa xa và khó đi hơn 😀😀 đến đây thì thuê xe ôm họ đưa lên, cũng là trải nghiệm khá mới và khá sợ … m thuê quần áo ở đây luôn 50k/bộ full phụ kiện. Hoa thì mua của các e bé 10k
Chơi chán chê thì lại đi ăn trưa, m đi ăn ở trại nuôi cá hồi cá tầm khu đèo Khau Phạ. 400k/kg chưa chế biến, cá tươi ngon luôn
Về HN thẳng từ MCC phải mất 7hchưa tính ăn nghỉ giữa đường, hôm qua m về HN đúng lúc YB mưa như trút nước, đi đường núi đường đèo về nghe mưa rơi lộp bộp rồi có những đoạn bị sạt bị ngập nước, có đoạn còn tưởng phải nghỉ lại 1 đêm ở YB rồi, đúng là trải nghiệm đáng nhớ 😀
—-
📸 Ảnh xinh của bạn Phuong Anh Tran

Pù Luông đã bước vào mùa lúa xanh ngát, tháng 4 là thời điểm quá đẹp để bạn ghé thăm Pù Luông. Note lại ngay những revie...
19/09/2022

Pù Luông đã bước vào mùa lúa xanh ngát, tháng 4 là thời điểm quá đẹp để bạn ghé thăm Pù Luông.
Note lại ngay những review cực chất từ bạn Nguyễn Hồng Thu Trang và chuẩn bị hành trình 2N1Đ ghé Pù Luông ngay nàoooo
✅ PÙ LUÔNG LÀ ĐỊA DANH NÀO ?
Pù Luông hay tên đầy đủ là Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Pù Luông nằm trên địa bàn 2 huyện Bá Thước Và Quan Hoá của tỉnh Thanh Hoá. Nói đơn giản thì Pù Luông được mệnh danh là Tây Bắc của vùng Bắc Trung Bộ. Còn nói rõ ràng thì mọi thứ của Pù Luông vẫn là một vùng đất thuộc dải Tây Bắc nên từ cảnh quan, văn hoá, đời sống, ẩm thực hay mọi thứ thì sẽ cho bạn cảm nhận không khác gì Tây Bắc.
✅ DU LỊCH PÙ LUÔNG NẰM Ở ĐÂU ?
Chuỗi du lịch sinh thái ở Pù Luông thì có nhiều bản nằm rải rác trên 4 xã Thành Lâm, Thành Sơn, Cổ Lũng, Lũng Cao huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.
Cách Thành Phố Thanh Hoá 130km về phía Tây Bắc. Cách Thị Trấn Cành Nàng ( Huyện Bá Thước) 20km. Cách Hà Nội 180km theo hướng Tây Tây Bắc.
✅ ĐẾN PÙ LUÔNG LÀM GÌ ??
Tận hưởng! Nằm im một chỗ hít thở và về với Thiên Nhiên. Pù Luông không dành cho những bạn thích du lịch sang chảnh và chỗ hoạt náo đông người. Một vùng đất có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ còn rất hoang sơ,nhưng cũng rất nên thơ, bình dị với những thửa ruộng bậc thang êm đềm bên nếp nhà sàn của những bản làng dân tộc sinh sống tại nơi đây. Pù Luông hoàn toàn thích hợp cho những ai muốn nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái về với thiên nhiên. Vẻ đẹp về cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống nơi đây để lại trong mình nhiều ấn tượng và cảm giác yên bình mong muốn được quay lại.
✅ ĐI PÙ LUÔNG BẰNG CÁCH NÀO?
Nghe thì có vẻ rừng rú xa xôi cách trở khó đi, nhưng đúng là hơi khó đi thật đối với những người chưa đi bao giờ. Để tới đây có rất nhiều đường đi nên sẽ có nhiều sự lựa chọn di chuyển cho bạn.
🚌 Đi Pù Luông bằng xe khách:
🔹🔹 Cách 1: Nếu di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội, bạn có thể đón xe ở bến Giáp Bát, Nước Ngầm hoặc Mỹ Đình đều được. Tuyến xe khách phổ biến để đi Pù Luông là Hà Nội – Bá Thước – Thanh Hóa với giá vé khoảng 120.000 vnđ/người. Xe sẽ về đến thị trấn Cành Nàng (Bá Thước, Thanh Hóa) . Sau đó bạn có thể bắt taxi hoặc xe ôm để di chuyển đến Pù Luông khoảng 20km. Nhớ thương lượng giá trước.
🔹🔹 Cách 2: Đi xe bus riêng của khu nghỉ dưỡng, cái này chắc dễ nhất nè. Bạn chỉ cần tìm, liên hệ và đặt phòng của khu nghỉ ở Pù Luông. Đa số các khu bây giờ đều có xe bus đón trả khách tại Hà Nội rồi nên tiện vô cùng.
🚗🛵 Đi Pù Luông bằng xe riêng:
Đoạn này mới thích này. Có 4 cung đường dẫn tới Pù Luông tính từ Hà Nội nha.
🔹🔹 Cung số 1: Dễ đi nhất!
Hà Nội - Xuân Mai- Đường mòn Hồ Chí Minh - Huyện Cẩm Thuỷ( Tỉnh Thanh Hoá) - Thị trấn Cành Nàng Bá Thước- Pù Luông. Cái này dễ đi, cứ theo GG Map thôi.
🔹🔹 Cung số 2:
Hà Nội - Xuân Mai- Hoà Bình- Quốc lộ 6- tới ngã 3 chợ Lồ huyện Tân Lạc rẽ phải đi Lũng Vân, Lũng Cẩm- Sang Lũng Cao- Son Bá Mười - Pù Luông. Cung này không dành cho người tay lái yếu, ít kinh nghiệm.
🔹🔹 Cung số 3:
Hà Nội- Xuân Mai- Hoà Bình- Quốc lộ 6- Thị Trấn Mai Châu- Phú Lệ Quan Hoá- Pù Luông. Cung này hay vì kết hợp chơi cả Mai Châu được nha.
🔹🔹 Cung số 4:
Cung này bỏ qua vì chỉ dành cho những người mua đường thôi 😅
Hà Nội - Quốc lộ 1- Thanh Hoá- Bá Thước - Pù Luông.
✅ Thời điểm nào đẹp nhất?
Do khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ lại xanh tươi, nên đi lúc nào cũng được. Tuy nhiên, để mà nói thì có màu lúa trông vẫn thích hơn nhiều. Ở đây có 2 vụ lúa 1 năm. Bắt đầu đẹp từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6 - và từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9.
✅ Ở ĐÂU ?
Pù Luông chỉ có vài resort đếm trên đầu ngón tay đẹp nổi tiếng là Pù Luông retreat, Pù Luông Eco Garden, Pù Luông Nature Home,...đa số đều có view săn mây và bể bơi. Tuy nhiên vào dịp cao điểm hay cháy phòng.
Lần này mình book gấp mà ăn may ở Pù Luông Retreat còn phòng. Chất lượng khá tuyệt, phòng đúng chuẩn rất gần gũi thiên nhiên. Mỗi tội không có TV thôi. Còn đẹp ntn thì các bạn xem ảnh là rõ ^^
💰 Giá các resort này chỉ giao động từ 1tr8-3tr2/ phòng thôi.
🔹 Còn lại ở đây có khoảng trên dưới 40 cái Homestay nhà sàn nhỏ lẻ, giá thì cũng rất rẻ thôi. Cái này các bạn vui lòng tìm GG là ra thông tin để liên hệ nha 😅
✅ ĂN GÌ?
Ở Pù Luông bạn sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ăn ngay tại Resort hoặc homestay bạn đang ở. Vì ra ngoài là không có hàng quán nào đâu.
Ăn ở đây cũng rẻ thôi tuỳ theo bạn gọi món. Thứ đắt nhất chắc là Vịt Cổ Lũng.
Vịt Cổ Lũng là món ăn nổi tiếng và là đặc sản vùng này, bạn nên thưởng thức cùng các món dân tộc như Ốc đá, Cá Suối, Măng rừng nha.
Hôm trước mình ăn con Vịt nướng móc mật hết 460k mà được 1 đĩa 2 người ăn =))))))) Tuy nhiên đây là món đắt nhất, chứ ăn đồ tây ở đây thì rẻ bèo à 😅
✅ CHƠI GÌ Ở PÙ LUÔNG ?
Nếu có thời gian bạn nên khám phá thêm các điểm dưới đây:
📍 Bản Kho Mường – Hang Dơi:
Kho Mường là thung lũng hoang sơ thuộc vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nơi người Thái Trắng định cư và sinh sống từ lâu đời. 1 điểm nhấn quan trọng của Bản Kho Mường chính là Hang Kho Mường hay còn gọi là Hang Dơi - hang động bí hiểm bị bỏ quên giữa vùng đấy còn yên ngủ. Lối vào hang là con đường đất cheo leo được cây rừng phủ kín. Từ ngoài vào, Hang Dơi chỉ tầm hơn 100m nhưng lòng hang rộng tới hơn 2.5 km, với rất nhiều ngóc ngách ăn sâu vào lòng đất. Hang rất đẹp và đáng đi.
Từ đây bạn còn có thể di chuyển tới 4 bản Mường khác là Bản Bốn, Thành Công, Cao Hoong và Bản Kịt để tìm hiểu những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt ở nơi này.
📍 Bản Đôn – Cọn Nước biểu tượng Pù Luông:
Trung tâm du lịch của Pù Luông, nơi có ruộng bậc thang đẹp nhất khu vực và có nhiều lựa chọn chỗ ở nhất.
Cọn Nước hay Guồng nước – Một biểu tượng văn minh nông nghiệp một thời
📍 Son -Bá -Mười: SaPa của Bắc Trung Bộ : Cung đường dành cho những người thích chinh phục những cung đường khó. Dân phượt mà không biết đến nó là một thiếu sót đọ 🤭 Nhưng thường ít ai đi từ Pù Luông lên đây, mà chủ yếu mọi người sẽ đi từ phía Hoà Bình sang tiện hơn nhiều.
📍 Bản Hiêu - Thác Hiêu
Bản Hiêu và Thác Hiêu thuộc xã Cổ Lũng dành cho những bạn thích nước, thích tắm suối rất okie. À một điều đặc biệt là Vịt Cổ Lũng ở đây nổi tiếng ngon nhé 🥰
📍 Đỉnh Pù Luông :
Con đường trekking hấp dẫn dành cho dân trek thôi nha 😅
Pù Luông là cách gọi của người dân tộc Thái, mang ý nghĩa là ngọn núi cao nhất trong vùng, đỉnh Pù Luông cao trên 1.700m và chỉ dành cho dân du lịch ưa khám phá mạo hiểm. Note đây cho đầy đủ thôi chứ đã đi đâu mà biết 😅
📍 Chợ phiên Phố Đòn:
Khi đến du lịch Pù Luông, du khách không nên bỏ qua cơ hội tham gia chợ phiên Phố Đòn được diễn ra vào thứ 5 và chủ nhật hàng tuần. Đây là khu chợ giao thương không chỉ các mặt hàng còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồn bào các dân tộc: Kinh, Thái, Mường,…Các mặt hàng ở đây chủ yếu là tự cung tự cấp và khi đem bán, người dân còn có thể dùng các mặt hàng có giá trị tương đương để đổi lấy thứ mình muốn. Chợ nằm trên đường đi bản Hiêu.
✅ CHI PHÍ
Nói chung đi PL chỉ ngại xa thôi chứ mọi thứ đối với mình đều rẻ hơn so với các khu khác. Mình đi 2N1D book combo / người ở resort, có xe đưa đón 2 chiều từ Hà Nội, free 1 bữa sáng + 1 bữa trưa ngày đến.
Cộng cả bữa tối, bữa trưa ngày hôm sau và tiền thuê xe đi chơi bản, tiền đồ ăn vặt tất tần tật là vào khoảng / người
⛔️ Nhược và lưu ý :
- Buổi tối ở đây hơi buồn nên mọi người nên mua theo ít đồ ăn vặt ít bia rượu rồi ngồi nghe cóc dế kêu và chill cùng nhau nhé 😅
- Nên mang thêm loa di động để nghe nhạc cho phê vì ở đây ko coa TV
- Còn lại mọi thứ với mình rất vừa vặn và okie.
Chúc các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời tại Pù Luông vs những bức hình so deep nha ♥️

Address

Hai Phong

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vivu lalala posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Vivu lalala:

Share