18/05/2025
GÓC TÂM SỰ
Tôi là Cô Mầu đây ạ, hôm nay nhân một ngày đẹp trời tôi có đôi lời tâm sự với khách hàng và những ai đang theo dõi page nhà tôi.
Vốn dĩ sinh ra tôi là 1 người vụng về trong giao tiếp, ko biết ăn nói khéo léo như nhiều người. Mọi người xem tuy rằng nhà tôi bân hàng nhưng tôi ko biêt đăng bài PR sản phẩm cùa mình cho mấy .Vì tôi cho rằng biết làm hàng bằng cái tâm của mình là quan trọng nhất, đừng để những cái quá bóng bảy hào nhoáng đánh lừa mình.
Gần đây có vài việc lùm xùm xung quanh cái bánh mỳ nên tôi thấy khổ tâm vô cùng. Trước đến nay tôi ko nói gì là vì còn nghĩ đến tình cảm bao năm, bây giờ ko nói chỉ sợ ngta lại nghĩ tôi ng...
BÁNH MỲ PATE BÒ CÔ MẦU là thương hiệu tôi đã đky bản quyền rồi. Ai đã từng làm thương hiệu sẽ biết, phải đăng ký ít nhất trước 18 tháng mới là đc chứng nhận bản quyền thật sự. Thế nên mọi người sẽ biết luôn thời gian nhà tôi làm bánh mỳ này từ rất lâu rồi.
Còn về hình ảnh tôi chưa bao giờ lấy hình ảnh của người khác đăng bài, cũng chưa bao giờ gửi hình ảnh người khác cho sỉ , VÌ TÔI KO THÈM LÀM CÁI TRÒ MÈO ẤY.
VIỆC SỈ HIỂU LẦM HÌNH ẢNH ĐÓ LÀ CỦA NHÀ TÔI LÀ DO BÁNH GIỐNG NHÀ TÔI, VÀ VÌ SAO BÂNH GIỐNG Y HỆT ĐỂ SỈ HIỂU LẦM THÌ MỌI NG NÊN ĐẶT CÂU HỎI Ạ.
VÀ công thức pate từ đâu ra, bánh ngọn nguồn từ đâu ra, cái người mà năn nỉ mãi mới xin được công thức bánh là ai, ai mới là người đi ăn cắp chất xám của người khác mà sao bây giờ lại nói to thế ạ.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi khổ tâm lắm mọi người ạ.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ bánh nhà tôi để tôi có thể vực dậy tinh thần đang tổn thương này.
Cám ơn vô cùng mọi người đã bớt chút thời gian nghe đôi điều tâm sự.