04/09/2026
Đến khi nào….
Cứ nghĩ đến những lúc muốn bỏ chồng thì mình xem lại những lúc có trách nhiệm với vợ thế này để cố gắng cùng nhau đi tiếp chặng đường đã chọn 🥹
Đây là hồi đi đẻ elm Sín, em sinh non 33w nên mẹ một nơi con một chỗ hơn chục ngày rồi mẹ mới được triệu kiến em để cho em tập ti, thế là mẹ chuyển chỗ ở cữ từ nhà đến chỗ phải lội mưa lội ngập để đi gặp em, hồi đó bão Yagi chứ, cứ lo mưa bão em ăn sữa viện có hợp không, thương em bé tí tẹo nên ba chịu khó vất vả ngày lội 4 vòng SS-HN đem sữa mẹ xuống gửi cho em ăn, trvia em ở viện hơn chục ngày nhưng không bị tụt cân. Viện gọi mẹ xuống với em thì Ba mẹ xuống thuê được phòng ở nhà nghỉ gần viện để mẹ tiện sang với em, tranh thủ trời tạnh lúc nào ba lại cho a Sún đi dạo quanh đây, mẹ thì ở phòng hút sữa, nghỉ ngơi rồi đến giờ là vào gặp em, trời tạnh thì ba với anh đi cùng mẹ vào viện, mẹ vào với em thì ba với a Sún ở ngoài đợi, hôm nào mưa qua thì mẹ lóc cóc 1 mình dò vào với em thôi rồi trộm facetime cho ba hoặc bà ở nhà xem em bé xíu tập ăn 😁 trộm vía mưa gió ngập úng lội nước bẩn lúc ở cũ nên giờ sơ hở là mẹ bị ngứa 🤣🤣🤣 có thể nói là như người bị ghẻ 😆😆😆 đi đâu cũng có nhau, cứ tềnh tàng zậy thui 🤣 ngoài những lúc choảng nhau ra thì vẫn tíu tít bên nhau 😁