23/11/2025
Cách bán hàng mà mình mong muốn theo đuổi là coi khách hàng là BẠN ĐỒNG HÀNH – những người thật sự đi cùng mình trên hành trình học hỏi và hoàn thiện từng món ăn.
Không đơn thuần là mối quan hệ “người bán – người mua”, mà là cùng đồng hành - cùng ăn – cùng thử – cùng rút kinh nghiệm – cùng lớn lên.
Hôm nay nhận được phản hồi mà thương gì đâu…
Bạn nói: "Bean rất thích ăn. Nếu nói về vị thì có thể chưa đậm như những hàng tớ từng ăn, nhưng tớ lại thích kiểu này. Vì nó không bị phá vị gà.”
Đọc xong mà em Nan muốn hỏi ủa khách này nằm vùng ở eNanHome à, chứ ai mà tinh cỡ thế, hiểu luôn ý đồ của sốp vậy chứ. Đùa vậy chứ, bây giờ khẩu vị anh chị em tinh tế lắm luôn.
Mỗi lần làm gà ủ muối, mình không ướp thẳng gia vị lên gà như nhiều nơi mà cho gia vị vào nước ủ rồi mới cho gà vào — nên vị sẽ thanh hơn, bao bên ngoài của gà và hương vì hơi len lỏi vào sâu bên trong thôi để có thể giữ được vị gà nhiều nhất có thể.
Những lời góp ý như vậy, có ý nghĩa vô cùng đối với mình. Vì nó giúp mình hiểu hơn khẩu vị từng nhà, hiểu hơn cách mỗi người cảm nhận món ăn, và giúp mình hoàn thiền hơn mỗi ngày.
Bán hàng với mình không phải “đưa món – nhận tiền”.
Nó là một sợi dây kết nối, là niềm hạnh phúc nhỏ khi biết món ăn mình làm được cả gia đình bạn đón nhận.
VÀ...
Cảm ơn anh chị em luôn ủng hộ và chân thành phản hồi cho em Nan 🥰🥰🥰
Thương yêu thật nhiều 🌼🍀💛
☘️☘️☘️☘️☘️