02/09/2024
Mừng ngày Tết độc lập!
Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do!
Trong không khí hân hoan của ngày Tết Độc lập, mình nhớ lại lời Cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời cho câu hỏi “Yêu nước là như thế nào?”:
“Để hun đúc lòng yêu nước của mỗi người dân, đặc biệt là lớp trẻ, đầu tiên là phải học được lịch sử đất nước và yêu lịch sử đất nước.
Thứ hai, chúng ta phải xây dựng lòng yêu nước trong mỗi con người. Yêu nước ở đây không phải là một cái gì đấy rất trừu tượng và chung chung.
Yêu nước yêu chính bản thân mình trước. Yêu nước là phải có trách nhiệm với gia đình, bố mẹ, vợ con mình, với cộng đồng của mình.
Từ đó, lòng yêu nước sẽ được cụ thể hóa đối với mỗi người. Anh bộ đội yêu nước ở tuyến đầu. Người kỹ sư yêu nước khi nghiên cứu khoa học. Người thương gia yêu nước thì tạo ra những môi trường kinh doanh tốt cho đất nước. Người thợ xây dựng yêu nước bằng cách làm ra những ngôi nhà chắc chắn…
Tôi nghĩ đó mới là lòng yêu nước thật sự. Nó giản dị vô cùng.”
Trong thời đại này, mình nghĩ yêu nước còn là cảnh giác trước những thông tin chúng ta tiếp cận được và có trách nhiệm với những phát ngôn của mình trên không gian mạng, tránh bị lôi kéo và kích động bởi những thế lực thù địch.
Đặc biệt với nghề giáo, cần dạy cho lớp trẻ về tình yêu quê hương đất nước, để thế hệ sau luôn khắc ghi công lao của những vị anh hùng dân tộc trong quá khứ, trân trọng cuộc sống hiện tại và xây dựng tương lai to đẹp hơn.
Mình nhớ lời của cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Bác Hồ, đại ý rằng, mình học ngoại ngữ là để học cái tinh hoa của họ, “chứ nhất quyết không để lũ quỷ trắng đè đầu cưỡi cổ dân mình.”
“Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do” 🇻🇳