18/03/2023
🥖🥖🥖PUL: MẸ ƠI XÚC XÍCH NÀY LẠ NHÉ😲
Pul thích ăn xúc xích, ngày nào mẹ hỏi sáng ăn gì là y rằng bánh mì pa-tê xúc xích. Hôm nào sáng mà mẹ ko kịp chuẩn bị ăn sáng ở nhà là y rằng đòi mua bánh mì pate xúc xích, mua thứ khác ko ăn hoặc ăn rất chậm.
Mà thực sự chất lượng xúc xích ở những quán bánh mì ven đường mẹ ko tài nào yên tâm được nên cứ ngày nào Pul ăn món đó là mẹ lại xì trét với suy nghĩ biết đó là đồ ăn không an toàn rồi mà vẫn cho con ăn.
Rồi thì mẹ nhớ ra, nhà chị con bác ruột có làm giò chả và xúc xích, cũng rất nhiều người mua và em trai chị còn nói anh ăn xúc xích nhà chị rồi anh ko muốn ăn xúc xích ở siêu thị nữa. Thế là tiện cậu về quê mẹ nhờ cậu phải vào bằng được nhà chị mua một ít xúc xích lên ăn thử. Và đây là nhận xét của Pul khi ăn.
- Pul: Mẹ ơi xúc xích này lạ nhé
- Mẹ: Lạ là như thế nào?
- Pul: Xúc xích mẹ mua ở siêu thị màu hồng còn xúc xích này lại màu trắng (màu như trong ảnh thì gọi là màu trắng🤣)
- Mẹ: Thế còn lạ gì nữa ko?
- Pul: À, xúc xích ở siêu thị mặn hơn, xúc xích này cứ nhạt ý
Thực ra mới đầu ăn, anh Pul cũng ko thích xúc xích nhà làm bằng xúc xích siêu thị đâu vì nó không thơm như xúc xích siêu thị. Mẹ cháu cũng thấy sao rán ko thơm nồng nặc như xúc xích siêu thị, thành ra mẹ cháu cũng ko thấy quen.
Nhưng đấy là lần ăn đầu tiên. Đến lần thứ 2, tiện trong tủ còn xúc xích siêu thị, mẹ cháu nướng 1 cái xúc xích siêu thị và 1 cái xúc xích nhà làm ăn song song xem sao (Ảnh 2).
Thực sự đến lần này mẹ cháu mới kiểm định được cái câu “ăn xúc xích này rồi thì ko muốn ăn xúc xích siêu thị nữa” là ĐÚNG THẬT. Đang ăn xúc xích nhà làm vị nhạt, vị thịt, chuyển sang ăn xúc xích siêu thị thấy quá mặn và khó ăn. Bình thường mẹ cháu có thể ăn liên 3 cái xúc xích siêu thị nhưng hôm đó 1 cái cũng ko ăn hết vì vị khác wa, không muốn ăn.
Từ hôm có xúc xích này, mỗi lần Pul đòi ăn xúc xích là mẹ cháu đỡ áp lực hẳn. Mẹ cháu ko khuyến khích và cũng ko cho hai đứa ăn xúc xích nhiều nhưng thỉnh thoảng ăn và biết rõ nguồn gốc thì mẹ cháu yên tâm, vui vẻ hẳn😃.
Đợt vừa rồi nhà cháu lấy có chục cân xúc xích lên thôi, chủ yếu để nhà cháu và nhà cậu ăn dần vì đường sá ko tiện gửi.
BÁC NÀO CÓ NHU CẦU THÌ NHÀ CHÁU ĐỂ LẠI VỚI GIÁ 160K/1 KG NHÉ Ạ😊.
Còn chất lượng thì như Pul nhận xét đó ạ, ý anh ta chê xúc xích nhà làm nhưng anh đâu biết được thịt lợn nguyên chất đâu có hồng và đâu có mùi như mùi xúc xích siêu thị được. Cho ít phụ gia thì thơm ít, cho nhiều thì thơm nhiều, hồng nhiều chứ sao😑.