07/06/2026
Có người hỏi mình:
"Làm mãi không có kết quả thì sao?"
Mình nghĩ thế này.
Nếu hôm nay làm mà đã có kết quả ngay, thì chắc ai cũng thành công rồi.
Thực tế, rất nhiều thứ trong cuộc sống đều cần thời gian. Một cái cây không thể lớn chỉ sau một đêm. Một kỹ năng không thể giỏi chỉ sau vài lần tập. Và một hành trình cũng không thể về đích chỉ sau vài bước đi đầu tiên.
Điều đáng sợ nhất không phải là làm mãi chưa có kết quả.
Điều đáng sợ hơn là dừng lại khi bản thân chỉ còn cách kết quả một chút nữa thôi.
Mình không nghĩ cứ cố gắng là chắc chắn thành công. Nhưng mình biết một điều: nếu không làm thì chắc chắn sẽ không có kết quả.
Vì vậy thay vì hỏi "Làm mãi không có kết quả thì sao?", mình thường tự hỏi:
"Nếu mình bỏ cuộc hôm nay, 1 năm nữa mình có hối tiếc không?"
Ít nhất, khi kiên trì với điều mình tin là đúng, mình sẽ không phải tự trách bản thân vì đã không dám thử.