Nhà Bánh Trứng

Nhà Bánh Trứng Xin chào! Nhà mình có 2 em bé rất đáng iuuuuu ❤️

08/09/2026

Có gia đình, có quê hương là có tất cả đúng ko các bác ^^

3 điều bố mẹ nên dạy con trước cả chuyện thành tích. 🌿Bố mẹ nào cũng mong con học giỏi, có nghề tốt, sau này tự lập và c...
08/09/2026

3 điều bố mẹ nên dạy con trước cả chuyện thành tích. 🌿

Bố mẹ nào cũng mong con học giỏi, có nghề tốt, sau này tự lập và có một cuộc sống đủ đầy. Nhưng càng làm mẹ, mình càng thấy có những thứ còn quan trọng hơn điểm số rất nhiều.

1. Chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Làm đổ thì biết lau, làm sai thì biết nhận, đã nhận việc thì cố gắng hoàn thành. Và tuyệt đối không đổ lỗi.
Con gặp chuyện, bố mẹ có thể ở bên để hướng dẫn, nhưng không nhất thiết chuyện gì cũng chạy vào giải quyết thay con.
Để con hiểu một điều rất đơn giản: điều mình làm thì mình phải là người chịu trách nhiệm.

2. Học cách ở lại với những điều không dễ chịu.
Chán vẫn cố làm tiếp một chút.
Bài khó thì thử thêm lần nữa.
Thua thì buồn một lúc rồi chơi tiếp.
Muốn một món đồ nhưng biết chờ.
Bị từ chối cũng không vì thế mà nghĩ mình kém cỏi.
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thuận theo ý mình. Một đứa trẻ biết chịu được sự khó chịu vừa đủ sẽ dần có được sự kiên trì, kỷ luật và khả năng tự vượt qua những lúc khó khăn.
Không phải lúc nào thấy con khóc cũng cần làm cho con hết buồn ngay. Đôi khi, chỉ cần ngồi bên cạnh và nói: “Mẹ biết con đang khó chịu, nhưng mình thử cùng nhau vượt qua nhé.” ❤️

3. Không cần phải hơn ai mới thấy mình giỏi.
Mình rất thích cách dạy con:
Người khác giỏi thì mình học.
Mình chưa giỏi thì mình cố gắng.
Thắng thì vui, thua thì rút kinh nghiệm.
Nhưng đừng để con lớn lên với suy nghĩ phải đứng trên người khác thì mình mới có giá trị.
Bởi cuộc đời không phải một bảng xếp hạng. Không phải cứ người khác đứng thấp hơn thì mình mới được phép thấy mình đang đứng cao.

Một đứa trẻ có thể chưa đứng đầu lớp, nhưng biết nhận trách nhiệm, biết cố gắng khi khó, biết tự đứng dậy sau một lần thất bại và biết vui với giá trị của chính mình…Mình nghĩ, đó đã là một đứa trẻ rất đáng tự hào rồi.

17/08/2026

Thế giới chờ anh tới giải cứu nha, anh còn đang bận đi biển tí 😁

Hạnh phúc nhất của một đứa trẻ là còn có một quê hương để về. 🥰Kỳ nghỉ hè của bọn trẻ con mỗi nhà mỗi khác.Bạn thì đi họ...
11/08/2026

Hạnh phúc nhất của một đứa trẻ là còn có một quê hương để về. 🥰

Kỳ nghỉ hè của bọn trẻ con mỗi nhà mỗi khác.
Bạn thì đi học thêm, học tiền tiểu học, học tiếng Anh… Bạn tranh thủ đi du lịch, tham gia các lớp năng khiếu. Một mùa hè được lấp đầy bởi những lịch trình thật kín.

Còn mùa hè của hai đứa nhà mình thì đơn giản lắm.
Về quê với ông bà ngoại.
Sáng ngủ dậy chẳng cần vội vàng. Chiều dắt xe đạp ra đường làng tập đi, chạy ra cánh đồng chơi, lúc thì theo ông bà làm việc này việc kia. Quần áo lấm lem, da đen nhẻm vì nắng 😁

Ông bà thì ngày nào cũng chăm bẵm cho hai đứa ăn, trộm vía hết hè mỗi đứa mát mẻ tăng thêm vài cân thịt, nhưng điều mình vui nhất là nhìn các con lớn hơn, tự lập hơn và ngoan hơn sau mỗi mùa hè ở quê.

Mình luôn nghĩ, có quê hương là có tuổi thơ.
Là có một nơi mà mỗi lần về đến, chẳng cần nói mình thích ăn gì, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi.
Là có những bữa cơm chẳng cần món gì đặc biệt nhưng lúc nào cũng đầy ắp vì bố mẹ chỉ sợ mình đói thôi.

Rồi đến ngày lên Hà Nội, hành lý lúc nào cũng nặng hơn lúc về.
Nào rau, gạo, nào trứng, nào hoa quả, lúc thì cân thịt, túi cá… Bố mẹ lúc nào cũng hỏi cần gì thêm k để mẹ mua, miệng thì bảo: “Mang lên mà ăn, trên ấy mua làm gì cho đắt.” 🥹

Có những thứ ở quê chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Nhưng mang lên Hà Nội rồi, mình lại thấy quý vô cùng.
Bởi trong những túi đồ ấy đâu chỉ có thức ăn.
Có cả sự chăm chút, thương nhớ và tình yêu của bố mẹ dành cho con cháu.

Sau này các con có thể sẽ quên mình đã học gì trong những mùa hè ấy, nhưng mình tin chúng sẽ nhớ những ngày được về quê, được ông bà ôm vào lòng, được chạy ngoài sân, ra cánh đồng, ăn những món quê và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.

Hạnh phúc thật ra đôi khi chẳng cần gì nhiều.
Là mình còn có quê để về.
Có ông bà để mong.
Và có những đứa trẻ được lớn lên với một tuổi thơ thật đẹp. ❤️

Tuổi thơ của con là những ngày hè đạp xe trên cánh đồng quê hương 😜😜Gần thì nhức hết cả đầu mà xa tí thì nhớ thế chứ lại...
15/07/2026

Tuổi thơ của con là những ngày hè đạp xe trên cánh đồng quê hương 😜😜
Gần thì nhức hết cả đầu mà xa tí thì nhớ thế chứ lạiiiii

12/07/2026

Bà chuẩn bị đồ để sáng dậy đọc kinh
Cháu: ... 😂😂😂

10/07/2026

Ông bà đi vắng
Mẹ về trông
Đất nước lại phải vào khuôn khổ ngay 😄😄

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà Bánh Trứng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share