Mây sinh ra ở một vùng quê nghèo, “đôi quang gánh” của Mẹ đã nuôi chị em Mây trưởng thành. Từ đó hình bóng Mẹ nói riêng và những người nông dân cùng “bãi mía nương dâu” đã được khắc ghi trong tiềm thức của Mây, giờ đây Mây đã trưởng thành rồi nhưng bóng dáng nhọc nhằn ấy vẫn cứ in đẫm mãi trong tim, xa quê Mây vẫn nhớ hạt gạo, gánh rau, củ sắn (mì), trái sung…nơi đất mẹ và cả những thức quà quê. C
ó lẽ không chỉ riêng Mây mới có những kí ức đó mà rất nhiều người trong chúng ta khi xa quê đều có lần nhớ những hương vị quen thuộc của quê hương. Bởi lẽ đó, Mây muốn làm điều gì đó để kết nối quê hương với những người con xa quê, hơn thế nữa là muốn mang dư vị quê nhà đến với cả những người thành thị. Và Mây cũng biết rằng chằng riêng gì mình có quê nên Mây còn muốn kết nối cả những thức quà quê của nhiều vùng miền khác nữa đến khắp mọi miền đất nước. Xa hơn nữa Mây mong muốn những thành quả của“người nhà quê” được nâng tầm giá trị và nhiều người đón nhận hơn. Mây không phải là một nhà “kinh doanh lành nghề”, nhưng bằng sự hiểu biết của mình Mây sẽ cố gắng kết nối những sản phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe, điều mà Mây muốn hướng đến là tạo nên một cộng đồng ủng hộ nông sản Việt và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời góp phần lưu giữ sự mộc mạc và chân chất của “người nhà quê”.