07/04/2026
‼️ÔNG NỘI 66 TUỔI CHẠY GRAB NUÔI 3 CHÁU: MƯU SINH KHÔNG KỂ MỆT, CHỈ TỰ HÀO VÌ TỤI NHỎ HIẾU THẢO ❤️
Hôm nay đi Grab tình cờ gặp được bác, vì quãng đường hơi xa nên được bác chia sẻ về gia đình, mình cảm thấy nhất định sau này, bác sẽ luôn vui và hạnh phúc bên các cháu nội của mình. Bác năm nay 66 rồi, nghỉ hưu từ năm 60 tuổi ở quê Tiền Giang, 2 vợ chồng con trai và con dâu cùng 3 đứa cháu nội sống nhà ngoại ở Sài Gòn. Covid đến, con dâu bác m.ất, vì tương lai 3 đứa cháu nội, bác lên Sài Gòn đưa về quê cho đi học, ba của em về quê mần nuôi, ông nội bỏ quê lên Sài Gòn chạy grab gửi tiền về phụ nuôi các em...
Được mấy năm thì người cháu trai đầu lên Sài Gòn học Đại học Kinh tế, ở chung với ông, 2 ông cháu thường dậy lúc 4 giờ sáng chạy grab đến 7 giờ em sẽ về đi học, chiều lại xách xe chạy với ông, nãy ông chở mình em gọi nội về ăn cơm em chờ cơm. Suốt quãng đường có 2 việc ông không bao giờ nhắc là tuổi tác và sự mệt mỏi, ông chỉ khen mấy đứa cháu của ông ngoan. Anh đầu thì vào đây vừa học vừa để dành để mua đồ cho em, mùng 2 Tết hai ông cháu thay vì ở quê đón Tết thì quyết định vào Sài Gòn để chạy xe để kiếm thêm tiền học phí. Cháu gái thứ hai thì học 12, ở quê làm thêm gia sư, xin nội mua gà con về nuôi giờ nghe nói đàn gà lớn lắm rồi, còn một cháu trai học lớp 9 nữa, 2 chị em nuôi gà phụ tiền học với ba.
Kiểu mình thấy thương vì ông cực vì tuổi này còn lao động nhiều, nhưng mình cũng thấy mừng vì có những người cháu nhất định thành công, có ý chí vươn lên và hiếu thảo với ông, ông nói chuyện mà tự hào về các em lắm, anh mong ước tụi em lớn lên hiểu chuyện và chăm sóc cho ông, ông tự hào vì tụi em rất nhiều 🥰
Câu chuyện từ bạn Minh Quốc