12/03/2024
Giọt nước mắt của mẹ
=========================
"Nếu bạn muốn biết điều gì quý hơn bản thân, hãy hỏi những người mẹ. Nếu bạn muốn biết phụ nữ mạnh mẽ như thế nào, hãy nhìn cách mà họ vượt qua mọi khó khăn để mang cho con những điều tốt đẹp nhất"
Cách đây vài ngày, trong đêm trực tôi có nhận 1 bé 18 tháng nhập viện vì sốt cao co giật và có thiếu máu. Ấn tượng ban đầu của mình về người mẹ này đó là chỉ có 2 mẹ con lúc nhập viện, không thấy người chồng, không thấy người thân khác. Nhìn chị khá trẻ, nếu không muốn nói là có thể nhỏ hơn tuổi của mình.
Sau khi khám hết cho bé và nghĩ nhiều khả năng là nhiễm siêu vi nên giải thích cặn kẽ cho chị hiểu là hiện tại chỉ theo dõi bé và không sử dụng kháng sinh.
Còn vấn đề thiếu máu của con. Sau khi hỏi kỹ bệnh sử của mẹ và bé, mình giải thích vì giờ đã là 11h tối nên sáng mai sẽ lấy máu xét nghiệm tìm nguyên nhân thiếu máu của con. Có thể con thiếu máu do thiếu sắt. Có thể con bị tan máu bẩm sinh (thalassemia).
Nghe đến tan máu bẩm sinh, khuôn mặt chị như chùng lại và chị nhìn xuống đứa con đang bé trên tay.
- Thế bệnh này (tan máu bẩm sinh) có nguy hiểm không bác?
- Cần phải xét nghiệm con để chắc chắn con có bị bệnh hay không rồi mới tư vấn tiếp được?
- Vậy bao giờ có kết quả xét nghiệm ạ?
- 2 ngày là nhanh nhất, có thể lâu hơn
- Có phải do em không ạ? Vì em thiếu máu lúc mang thai nhưng không nghe bác sĩ sản giải thích gì thêm?
- Chưa hẳn. Lúc mang thai 40% phụ nữ thiếu máu lận, nên lúc đó mình không rõ thiếu máu do thiếu sắt hay do bệnh khác.
- Vậy bé bị bệnh là do em phải không ạ?
- Không phải đâu. Thứ nhất là bác chưa thể kết luận con bị tan máu hay không với một xét nghiệm công thức máu đơn thuần. Thứ hai đây là bệnh di truyền nên bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ di truyền cho con. Nên đôi khi cần lấy máu của cả bố và mẹ xét nghiệm thêm nếu muốn biết di truyền từ ai?
-Bố bé bỏ bé đi theo người khác rồi ạ. Em thì không giỏi chữ nghĩa bác ạ.
Mình bỗng khựng lại...nhưng mình cũng nhanh chóng bắt nhịp lại "Thôi giờ vầy, thường khi có kết quả thì bác sĩ nào khám cho con sẽ giải thích nhưng riêng con thì bác sẽ trực tiếp gặp lại mẹ khi có kết quả để giải thích cho 2 mẹ con nha. Nhìn bé cưng vầy là bác biết mẹ chăm bé rất tốt đó nha. Thôi về phòng đi, tí xíu các cô điều dưỡng xuống phát thuốc cho con"
- Vâng ạ.
Mình cố pha chuyện để lãng đi câu chuyện kia. Mặc dù biết rằng câu khen của mình dành cho mẹ không thể nào giúp thay đổi sự thật, không thể giúp quên đi nỗi lo về nguyên nhân thiếu máu của con nhưng đó là tất cả những gì mình có thể làm và nói lúc đó... Xong ca trực đó, sáng hôm nay viết y lệnh xét nghiệm máu cho bé rồi về nhà. Cũng chẳng nhớ gì nhiều. Cho đến ngày hôm sau, mình khám đúng phòng bé. Khi bước vào phòng
Trời ơi
Sau 2 ngày, chị hốc hác hẳn
Đứa bé vẫn ngủ ngon trên đôi tay mẹ. Bé vẫn ổn và chưa co giật thêm lần nào
- Bác Sang ơi!
- Vâng?
-Con em có kết quả chưa ạ?
- Chưa thấy trong hồ sơ nhưng tí nữa mình sẽ trực tiếp liên lạc hỏi cho chị.
- Vâng ạ! Mong bác giúp
Sau khi khám xong cả phòng, việc đầu tiên là truy cập kết quản xét nghiệm trên máy để đọc cho bé. Đôi mắt người mẹ ấy cứ khiến mình phải làm liền và trả lời liền mới có thể tiếp tục làm những việc khác được.
Rồi...
Bé chỉ thiếu máu thiếu sắt, kết quả điện di hemoglobin của bé hoàn toàn bình thường.
Tự nhiên bản thân mình cũng thấy nhẹ nhàng hẳn. Nhẹ lòng như đó là người thân mình. Mình vừa cười vừa giải thích cho chị. Ngay khi nghe xong câu nói con chỉ thiếu sắt, kết quả điện di bình thường. Chị khóc
Tôi không rõ giọt nước mắt ấy là gì
là của 2 ngày không ngủ vì lo lắng
là của hạnh phúc khi con không bị bệnh
là của những dồn nén bên trong
Tôi không rõ
Nhưng có một điều tôi rõ "Tôi thấy vui khi nhìn thấy chị cảm ơn rồi bế bé chạy về phòng, tôi thấy chị cố gắng giấu nụ cười mình"
Hôm nay tôi hiểu thêm một điều "Nếu bạn muốn biết điều gì quý hơn bản thân, hãy hỏi những người mẹ. Nếu bạn muốn biết phụ nữ mạnh mẽ như thế nào, hãy nhìn cách mà họ vượt qua mọi khó khăn để mang cho con những điều tốt đẹp nhất"
Mitz
Saigon 06-09-2019
Nguồn: facebook Nguyễn Thanh Sang