20/09/2024
Xin cúi chào quý thực khách sành ăn của tiệm Cô Nin 🙇🏻♀️
Kết một ngày chạy thử bán online (lần đầu tiên tui nấu hơn 30L nước lèo mà huy động hết lực lượng nồi niêu bành ki ở nhà, còn sang nhà hàng xóm trên dưới mượn nồi nữa 🥹) bổn tiệm trước hết gất là xinn cám ơn tới những thực khách thân iuu, mang tâm hồn ăn uống, hội đam mê Bún Bò, 3 bữa 1 tuần chưa ớn. Sau là gấtttt xin lỗi khách iu vì lần đầu còn bỡ ngỡ nên tiệm chưa sắp xếp hợp lý trong khâu chuẩn bị, tiếp nữa là khâu ship hàng.
Sài Gòn nay mưa từ sáng tới tối, đường xá xa xôi nên các anh shipper trao tận tay khách có hơi trễ so với tính toán của tiệm 🥲 (khâu này tui tính toán cũng dở luông).
Mong anh chị em iu thương, cho em xin ý kiến từ đồ ăn cho tới dịch vụ ạh.
Tiệm bún Cô Nin xin tiếp nhận tất cả lời vàng ý ngọc từ khách iuu, khách cứ mạnh dạn khen chê đi nạ, vậy em mới dám mở bán tiếp chứ bữa sau tự tin tự tin cái hông ai quay lại ủng hộ là tiu em 🌚
Dạ lời cuối tiệm Cô Nin xinn chân thành ngàn lời cám ơn quý thực khách, quý anh chị cô bác quan viên 2 họ, không ngại xa xôi, mưa gió, hàng giao trễ giờ cơm trưa cơm tối (dạ em lại ngàn lần xin nhỗii), khách đói xĩuu, bà bầu trẻ nhỏ đợi chờ, đã ủng hộ quá nhiệt tình từ ngày mở đơn (may mà em mở đơn có 24h là đóng ngay, lo hông kham nổi).
Bổn tiệm xinn gửi ngàn cái ôm thắm thiết và biết bao iu thương trong tô Bún Bò mà nguyên ê kíp chạy vắt giò để kịp trao khách (tui lại xin nhỗii vì trễ). Dạ dài dòng tới lui thì cũng là xin mọi người hẫy ủng hộ chúng em lần sau nữa nhenn để chúng em vực dậy đôi chân rã rời và đôi cánh mỏi nhừ cùng đôi mắt mất ngủ vì lo hông ai thương iuu hiu hiu. Lớp diu xô mớttt 🔥😘🥰🙇🏻♀️