Narci House - Premium Bird's Nest

Narci House - Premium Bird's Nest Yến sào nhà Tiên - Narci House cung cấp yến sào nguyên chất 100% thu hoạch trực tiếp từ nhà yến của gia đình tại Gia Lai.

Nhiều khách mới mua thường hỏi:“Yến tươi là yến đã chưng sẵn phải không?”Thật ra, yến tươi và yến chưng là hai dạng hoàn...
24/08/2026

Nhiều khách mới mua thường hỏi:

“Yến tươi là yến đã chưng sẵn phải không?”

Thật ra, yến tươi và yến chưng là hai dạng hoàn toàn khác nhau.

Yến tươi là tổ yến sau khi được làm sạch, vẫn còn độ ẩm tự nhiên. Khi mua về, mình có thể tự chưng, tự thêm đường phèn, táo đỏ, hạt sen hoặc điều chỉnh theo khẩu vị của gia đình.

Còn yến chưng là sản phẩm đã được chưng hoàn chỉnh, mở hũ là có thể dùng ngay.

Vậy nên chọn loại nào?

Nếu bạn thích tự tay chuẩn bị món ăn cho gia đình, thích căn chỉnh độ ngọt theo ý mình, yến tươi sẽ phù hợp hơn.

Còn nếu những ngày bận rộn đến mức bữa sáng cũng phải tính bằng phút, thì một hũ yến chưng sẽ tiện hơn rất nhiều.

Không có loại nào “tốt hơn” loại nào.

Chỉ là mỗi người có một nhịp sống khác nhau.

Có người thích tự tay chưng một chén yến vào buổi tối.

Có người chỉ cần mở một hũ yến giữa giờ làm việc.

Và tụi mình làm cả hai, để mỗi người có thể chọn cách dùng phù hợp với cuộc sống của mình.

Còn bạn, nếu chọn giữa yến tươi và yến chưng, bạn thuộc kiểu “tự tay chuẩn bị” hay “mở hũ dùng ngay”?

Có những món ngon nhất khi mình không cần vộiCó những ngày khách nhắn:"Em chưng xong chưa? Chị chờ mẻ mới."Nghe một câu ...
18/08/2026

Có những món ngon nhất khi mình không cần vội

Có những ngày khách nhắn:

"Em chưng xong chưa? Chị chờ mẻ mới."

Nghe một câu đơn giản vậy thôi, nhưng mình lại rất thích.

Bởi yến chưng tươi có một điều khá đặc biệt:

Không phải lúc nào cũng có sẵn một chiếc hũ đang chờ bạn trên kệ.

Mỗi ngày tụi mình chuẩn bị một mẻ mới.

Chưng xong, đóng hũ rồi mới bắt đầu giao.

Có hôm khách đợi thêm một chút.

Có hôm phải chờ đến mẻ sau.

Nhưng đổi lại, khi nhận được hũ yến, đó là một sản phẩm vừa được chuẩn bị xong.

Mình nghĩ điều này cũng giống như một bữa cơm nhà.

Có thể đặt đồ ăn về nhanh hơn.

Có thể mua rất nhiều thứ làm sẵn.

Nhưng vẫn có những món mà người ta thích chờ một chút để được ăn lúc vừa mới làm xong.

Không phải vì nó cầu kỳ.

Chỉ vì cảm giác ấy khác.

Một hũ yến còn mới.

Một căn bếp còn vương hơi ấm.

Một món ăn được chuẩn bị cho đúng ngày mình cần.

Và đôi khi, những điều giản dị như vậy lại khiến một ngày bình thường trở nên dễ chịu hơn.

Tụi mình vẫn sẽ tiếp tục chưng yến mới mỗi ngày.

Không vội làm thật nhiều.

Chỉ làm vừa đủ, để mỗi mẻ yến khi đến tay khách vẫn mang theo cảm giác:

"Hôm nay mới làm."

🌿 Yến chưng tươi mỗi ngày
🥣 Yến tươi | Yến tinh chế

Người ăn chay có dùng yến được không?Đây là câu hỏi tụi mình nhận được khá nhiều, nhất là từ những anh chị đang ăn chay ...
17/08/2026

Người ăn chay có dùng yến được không?

Đây là câu hỏi tụi mình nhận được khá nhiều, nhất là từ những anh chị đang ăn chay trường.

Và câu trả lời là:

Tùy vào cách bạn định nghĩa và thực hành việc ăn chay.

Yến sào có nguồn gốc từ tổ do chim yến tạo ra, nên về mặt nguyên liệu, yến không phải thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Vì vậy, nếu bạn theo chế độ thuần chay (vegan) và chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc thực vật thì yến không phù hợp.

Còn với một số hình thức ăn chay khác, quy định có thể linh hoạt hơn. Có người kiêng thịt, cá, trứng, sữa nhưng vẫn sử dụng một số sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Vì thế, trước khi dùng yến, điều quan trọng nhất là bạn xác định mình đang theo trường phái ăn chay nào và nguyên tắc của bản thân ra sao.

Có một điều mình rất thích ở những khách hỏi câu này.

Họ không chỉ hỏi:

"Yến có tốt không?"

Mà còn quan tâm:

"Nó có phù hợp với lối sống của mình không?"

Theo mình, đó mới là cách lựa chọn thực phẩm đáng quý.

Không phải cứ một món được nhiều người sử dụng thì mình nhất định phải dùng.

Thực phẩm tốt còn phải là thực phẩm phù hợp với niềm tin, thói quen và cách sống của mỗi người.

Nếu bạn đang ăn chay và phân vân về yến, cứ tìm hiểu kỹ thành phần, nguồn gốc và cách chế biến trước khi quyết định.

Còn tụi mình thì luôn sẵn lòng giải thích rõ để khách hiểu sản phẩm trước khi mua, thay vì chỉ cố bán một hũ yến.

Một tuần mới bắt đầu.

Chúc mọi người một tuần thật nhẹ nhàng, ăn uống theo cách mình cảm thấy an tâm và sống theo điều mình tin tưởng. 🌿

Có những ngày điện thoại reo liên tục.Tin nhắn đến không kịp trả.Đơn xếp thành từng chồng.Những ngày như vậy, ai bán hàn...
14/08/2026

Có những ngày điện thoại reo liên tục.

Tin nhắn đến không kịp trả.

Đơn xếp thành từng chồng.

Những ngày như vậy, ai bán hàng cũng vui.

Nhưng cũng có những ngày...

Cả buổi chỉ có vài đơn.

Không có gì đặc biệt xảy ra.

Không có kỷ lục doanh số.

Không có tin nhắn "cháy hàng".

Ngày cứ trôi qua bình thường.

Ngày trước, những hôm như vậy mình dễ sốt ruột lắm.

Cứ nghĩ:

"Không biết hôm nay mình làm chưa tốt chỗ nào?"

Sau này mới hiểu, kinh doanh cũng có những ngày nắng, ngày mưa.

Có ngày người ta cần yến.

Có ngày người ta bận việc khác.

Có ngày khách đang cân nhắc.

Có ngày chỉ đơn giản là... chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Và không sao.

Miễn là mình vẫn làm những việc cần làm.

Vẫn trả lời khách tử tế.

Vẫn chuẩn bị những mẻ yến tươi trong ngày.

Vẫn kiểm tra từng đơn trước khi gửi đi.

Vẫn đăng bài, vẫn học hỏi, vẫn cải thiện từng chút.

Rồi ngày mai lại đến.

Biết đâu một khách cũ nhắn:

"Em ơi, cho chị như lần trước."

Một câu ngắn thôi.

Nhưng đủ để mình nhớ rằng:

Những ngày bình thường cũng đang góp phần tạo nên một cửa hàng đi đường dài.

Làm kinh doanh có lẽ không phải lúc nào cũng là chạy thật nhanh.

Đôi khi là học cách đứng vững trong những ngày chẳng có gì đặc biệt.

Và sáng hôm sau, vẫn mở cửa.

Vẫn làm việc.

Vẫn bắt đầu lại.

Chúc mọi người một ngày thứ Sáu thật nhẹ.
Cuối tuần rồi, mình cùng thở chậm một chút. 🤍

Làm yến chưng tươi mỗi ngày có một cái "dở"...Đó là không được phép lười.Không thể hôm nay mệt thì lấy mẻ hôm qua ra bán...
13/08/2026

Làm yến chưng tươi mỗi ngày có một cái "dở"...

Đó là không được phép lười.

Không thể hôm nay mệt thì lấy mẻ hôm qua ra bán.

Không thể chưng dư thật nhiều rồi để dành cho những ngày ít việc.

Cũng không thể đoán hôm nay bán bao nhiêu rồi làm sẵn cho đủ.

Mỗi ngày lại bắt đầu một mẻ mới.

Có hôm ngưng sớm.

Có hôm khách đặt thêm vào phút cuối, cả nhà lại tất bật chuẩn bị.

Nhưng tụi mình vẫn chọn cách này.

Vì thích cảm giác khách nhận được hũ yến vừa mới chưng, chứ không phải một sản phẩm đã nằm chờ trên kệ nhiều ngày.

Làm hàng tươi đôi khi hơi cực.

Nhưng có những cái "cực" mình chấp nhận được.

Giống như nấu một nồi cơm cho gia đình — dù có thể mua cơm ngoài cho nhanh, nhưng khi người mình thương ăn, mình vẫn muốn tự tay chuẩn bị một phần thật tử tế.

Với tụi mình, yến chưng tươi mỗi ngày cũng vậy.

Không phải một khẩu hiệu để viết lên bài quảng cáo.

Đó là cách cửa hàng vận hành mỗi ngày.

Chưng mới.

Làm mới.

Gửi đi trong ngày.

Và sáng hôm sau… lại bắt đầu từ đầu.

Có lẽ làm nghề lâu dài không phải lúc nào cũng chọn con đường dễ nhất.

Đôi khi chỉ là chọn cách mà mình cảm thấy yên tâm nhất khi đặt sản phẩm vào tay người khác.

Có một việc nhỏ tụi mình làm trước khi giao mỗi đơn yếnKhông phải kiểm tra địa chỉ.Không phải gọi shipper.Mà là… nhìn lạ...
11/08/2026

Có một việc nhỏ tụi mình làm trước khi giao mỗi đơn yến

Không phải kiểm tra địa chỉ.

Không phải gọi shipper.

Mà là… nhìn lại hũ yến một lần nữa.

Nghe đơn giản, nhưng đó là thói quen tụi mình giữ từ những ngày đầu.

Hũ có sạch không?

Nắp đã kín chưa?

Nhãn có ngay ngắn không?

Mẻ yến hôm nay đã đúng vị chưa?

Có đơn khách dặn:

"Chị lấy ít ngọt nha."

Có đơn lại ghi:

"Giao giúp em buổi sáng, em mang cho mẹ."

Những dòng ghi chú nhỏ xíu ấy nằm cạnh đơn hàng, nhưng tụi mình luôn đọc kỹ.

Vì một hũ yến đi khỏi cửa hàng có thể chỉ mất vài phút để đóng gói.

Nhưng để khách tin tưởng đặt lần thứ hai, đôi khi cần rất nhiều lần làm đúng những điều nhỏ như vậy.

Đó cũng là lý do tụi mình chọn chưng yến tươi mỗi ngày.

Mẻ mới được chuẩn bị trong ngày, làm đến đâu giao đến đó, thay vì để hàng nằm sẵn quá lâu.

Không phải điều gì đặc biệt lớn lao.

Chỉ là cách tụi mình tự đặt ra một tiêu chuẩn cho công việc của mình:

Nếu mình không muốn nhận một sản phẩm như thế nào, thì cũng không gửi sản phẩm đó cho khách.

Có lẽ làm nghề lâu dài không cần quá nhiều bí quyết.

Chỉ cần mỗi ngày vẫn còn đủ kiên nhẫn để làm tốt những việc nhỏ mà chẳng ai nhìn thấy.

Và rồi một ngày, khách nhắn:

"Em ơi, cho chị như cũ nhé."

Thế là biết những điều nhỏ ấy đã không vô ích. 🤍

Ngày trước, mình nghĩ kinh doanh đơn giản là:Có sản phẩm → tìm khách → bán hàng.Sau một thời gian làm rồi mới thấy...Khô...
10/08/2026

Ngày trước, mình nghĩ kinh doanh đơn giản là:

Có sản phẩm → tìm khách → bán hàng.

Sau một thời gian làm rồi mới thấy...

Không phải.

Kinh doanh online đôi khi giống như trồng một cái cây.

Mình đăng một bài hôm nay, chưa chắc hôm nay có người mua.

Mình trả lời một tin nhắn thật kỹ, chưa chắc người đó sẽ đặt hàng.

Mình chăm chút từng đơn, đôi khi khách chỉ nhớ mỗi giá.

Có những ngày đăng bài rất nhiều nhưng điện thoại im lặng.

Có những ngày chẳng kịp đăng gì, khách cũ lại nhắn:

"Em ơi, gửi chị như cũ nhé."

Những ngày như vậy mới hiểu thế nào là khách hàng quay lại.

Không phải vì mình nói hay.

Không phải vì mình bán rẻ nhất.

Mà vì ở đâu đó, trong rất nhiều lựa chọn, họ đã có một nơi khiến họ cảm thấy yên tâm.

Thế nên bây giờ mình không còn quá sốt ruột với những ngày ít đơn.

Cũng không quá vui vì một ngày bán được thật nhiều.

Mình chỉ cố làm một việc:

Làm cho ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua.

Hôm nay trả lời khách nhanh hơn một chút.

Hôm nay kiểm tra hàng kỹ hơn một chút.

Hôm nay học thêm một điều mình chưa biết.

Hôm nay chụp được một tấm hình đẹp hơn.

Những thứ rất nhỏ.

Nhưng có lẽ một cửa hàng cũng được xây nên từ chính những điều nhỏ như vậy.

Không phải một ngày.

Không phải một tháng.

Mà là từng ngày một.

Nếu bạn đang bắt đầu một công việc, một cửa hàng hay một điều gì đó mà mình thật sự muốn làm lâu dài...

Đừng quá lo khi hôm nay chưa thấy kết quả.

Có những cái cây cần rất lâu mới đủ lớn để mình nhìn thấy bóng mát.

Một tuần mới lại bắt đầu.

Mình cũng lại bắt đầu. 🌿

Ngày đôi 8/8Giảm ngay5% yến chưng size 10g trở lên, mua 10 tặng 1 mua 20 tặng 3Giảm ngay 50k cho 100gr yến tinh chếTặng ...
08/08/2026

Ngày đôi 8/8
Giảm ngay5% yến chưng size 10g trở lên, mua 10 tặng 1 mua 20 tặng 3
Giảm ngay 50k cho 100gr yến tinh chế
Tặng 1 ly cà phê muối starbucks cho đơn hàng từ 1tr trở lên❤️❤️❤️❤️❤️

Có những người khách, mình chưa từng gặp ngoài đời.Có chị ở Vũng Tàu. Đến nay chắc cũng hơn hai năm rồi.Mình chưa từng g...
07/08/2026

Có những người khách, mình chưa từng gặp ngoài đời.

Có chị ở Vũng Tàu. Đến nay chắc cũng hơn hai năm rồi.

Mình chưa từng gặp chị. Mọi cuộc trò chuyện chỉ gói gọn trong vài dòng tin nhắn.

"Em ơi, như cũ nhé."

Có anh ở Đồng Nai. Mỗi lần đặt hàng đều nhắn rất ngắn:

"Gửi giúp anh trước 3 giờ."

Sau này mới biết, anh tan làm lúc 5 giờ. Nếu ship trễ hơn, sẽ không có ai nhận.

Rồi có cô khách ở Thủ Đức. Tháng nào cũng đặt đúng 4 lần.

Lần gần đây mình hỏi vui:

"Cô dùng đều ghê."

Cô cười:

"Không phải cô đâu. Mỗi Chủ nhật con gái đều qua ăn cơm, cô để dành cho nó."

Làm bán hàng online có một điều rất đặc biệt.

Mình biết tên khách. Biết địa chỉ. Biết khẩu vị và sở thích của họ.

Nhưng lại chưa từng bắt tay, chưa từng ngồi nói chuyện với họ.

Thế mà kỳ lạ...

Theo thời gian, cảm giác ấy không còn giống mối quan hệ giữa người bán và người mua nữa.

Mỗi lần thấy cái tên quen hiện lên trên màn hình, mình biết:

"À, chắc khách cần thêm yến rồi."

Và mình cũng tự nhắc mình phải làm cẩn thận như những lần trước.

Vì điều giữ một cửa hàng tồn tại không phải là một đơn hàng.

Mà là sự tin tưởng được tích lũy qua rất nhiều lần "như cũ nhé".

Đôi khi, chỉ bốn chữ ấy cũng đủ làm một người bán hàng thấy vui cả ngày.

Cảm ơn những vị khách đã âm thầm đồng hành cùng tụi mình suốt thời gian qua.

Có thể chúng ta chưa từng gặp nhau.

Nhưng tụi mình luôn mong, mỗi hũ yến gửi đi đều xứng đáng với sự tin tưởng mà mọi người đã dành cho tụi mình.

Làm nghề này, tụi mình nhận ra một điều rất thú vị.Rất ít người mua yến chỉ cho riêng mình.Phần lớn đều bắt đầu câu chuy...
06/08/2026

Làm nghề này, tụi mình nhận ra một điều rất thú vị.

Rất ít người mua yến chỉ cho riêng mình.

Phần lớn đều bắt đầu câu chuyện bằng một ai đó.

"Mẹ mình mới ốm dậy..."

"Ba dạo này ăn uống kém..."

"Mua cho vợ bầu dùng..."

"Để cuối tuần mang về biếu ông bà..."

Mỗi hũ yến được gửi đi đều có một lý do phía sau.

Có hũ là món quà thăm bệnh.

Có hũ là bữa sáng của người bận rộn.

Có hũ đơn giản chỉ là lời nhắn:

"Nhớ ăn cho khỏe nhé."

Có lẽ vì vậy mà tụi mình luôn chọn chưng yến tươi mỗi ngày, thay vì làm sẵn từ nhiều hôm trước.

Không chỉ để giữ hương vị ngon nhất, mà còn vì tin rằng, một món ăn được chuẩn bị cẩn thận sẽ xứng đáng với sự quan tâm mà người gửi muốn trao đi.

Cảm ơn những khách hàng đã để tụi mình góp một phần nhỏ trong những câu chuyện yêu thương ấy.

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Narci House - Premium Bird's Nest posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share