28/06/2026
Có những ngày Sài Gòn nắng đến mức chỉ cần đứng ngoài một lúc là thấy rát da. Cũng có những ngày mưa đổ xuống bất ngờ, cả đám hớt hải chạy dọn quán, quần áo ướt sũng như vừa tắm mưa.
Lúc đó chỉ lo làm cho xong, nhiều khi còn tự hỏi sao hôm nay cực dữ vậy. Nhưng rồi hết một ngày, ngồi nghĩ lại thì thấy mọi chuyện cũng nhẹ tênh. Mỗi ngày đều có một câu chuyện riêng, có thêm vài tiếng cười và thêm một kỷ niệm để nhớ.
Có lẽ những điều đáng nhớ nhất không phải là những ngày thuận lợi, mà là những ngày nắng mưa thất thường, cùng nhau tất bật, cùng nhau cố gắng. Sau này nhìn lại, chắc sẽ mỉm cười vì đã từng có một khoảng thời gian giản dị nhưng rất đáng quý như thế.