31/12/2025
Hôm nay, ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2025.
Một năm nữa lại khép lại – lặng lẽ nhưng đầy dư âm. Đã đến lúc ta nói lời tạm biệt với năm cũ, bằng sự biết ơn sâu sắc nhất.
Một năm qua, bạn đã rất cố gắng rồi.
Hãy dừng lại một chút và nói lời cảm ơn chính mình – thật chân thành.
Cảm ơn vì đã đứng vững, chân cứng đá mềm, đi qua những ngày tưởng như không thể.
Cảm ơn vì đã học cách buông bỏ những điều không còn thuộc về mình, để lòng nhẹ hơn và bước đi bình thản hơn.
Cảm ơn vì đến giây phút này, ta vẫn mạnh khỏe, vẫn còn gia đình đang trông ngóng, vẫn còn một nơi để trở về. Những điều tưởng chừng giản dị ấy, hóa ra lại là phép màu lớn nhất.
2025, có người đến, có người đi, có người ở lại.
Thật may mắn khi bên cạnh ta vẫn còn những người thân yêu.
May mắn vì có thêm những mối quan hệ đẹp đẽ – yêu quý hết mực, quan tâm hết lòng –
đến mức đôi khi ta tự hỏi: mình có xứng đáng được yêu thương đến vậy không?
Và dù trong năm qua, cũng có những mối quan hệ rời đi, ta vẫn biết ơn thật nhiều.
Biết ơn vì đã từng đồng hành cùng nhau trên một đoạn đường,
đã cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp, đủ để mỉm cười khi nhớ lại.
Cảm ơn những cuộc gặp gỡ.
Cảm ơn những người đã chọn ở lại.
Và cảm ơn cả những người đã rời xa – cảm ơn vì đã tô điểm cho năm 2025 của mình thêm rực rỡ.
Cảm ơn vì đã luôn ở đây, tại đây, vì đã bao dung và kiên nhẫn với mình – ngay cả trong những lúc mình chưa đủ tốt.
Khép lại năm 2025, ta không cần hứa hẹn điều gì quá dài xa.
Chỉ mong tất cả chúng mình đều hạnh phúc, theo cách riêng của mỗi người.
Chúc bạn, chúc mình, khi bước sang năm 2026, sẽ thật mạnh khỏe, thuận lợi và bình an.
Dù tương lai có thế nào, hãy nhớ rằng: bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.
St