Capy iu trà ô long nhài

Capy iu trà ô long nhài Page cá nhân để viết mấy thứ xàm xàm hoặc để trải lòng

28/10/2025

Suy cho cùng, trên đời này thứ mệt mỏi nhất vẫn chính là tình yêu.

Cô đơn thì tự do nhưng đôi khi lại cô độc. Tình yêu thì hạnh phúc, những rồi lại ôm trên mình nỗi bất an, lo lắng, và trăm ngàn suy tư không tên.

Rốt cuộc, bất kể điều gì trên đời này đều đắt đỏ, chẳng có gì là miễn phí, chúng ta đều phải trả giá cho mọi điều.

Độc thân thì sẽ tự do, độc thân sẽ không gò bó= độc thân sẽ chẳng buồn phiền. Nhưng độc thân rồi lại đôi khi cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, tựa như đứng trên một con phố tự hỏi bản thân nên đi về hướng nào.

Tình yêu, khiến con người ta vui vẻ, khiến con người ta hạnh phúc. Rồi len lỏi theo niềm vui là nỗi sợ hãi, đan xen hạnh phúc là bao muộn phiền.

Có người từng nói với tôi thế này: "Trên đời này, không có điều gì mệt mỏi bằng một từ "YÊU" nó có thể khiến con người ta hạnh phúc tột độ, cũng có thể khiến con người ta tuyệt vọng đến tột cùng".

st

28/09/2025

Rồi đến một lúc em lại thản nhiên với tình yêu.

Có thể lâu lắm rồi bản thân em không biết cảm xúc thích một người là như thế nào nữa. Em cũng không lăn lộn đi kiếm tình yêu gì cả. Hằng ngày, em vẫn cứ sống cuộc sống bình thường và không ngừng hoàn thiện bản thân. Em hãy thầm nhắc nhở bản thân rằng: “Mây tầng nào ắt gặp mây tầng ấy.”

Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi em, biết đâu vào một ngày đẹp trời, nắng gió đủ đầy, một người nào đó bỗng nhiên xuất hiện, bước vào cuộc đời em và làm cho con tim em thổn thức trở lại.

Em sẽ có tình yêu em hằng mong ước, khi em có bình yên.

28/09/2025
22/09/2025

Chỉ có bạn mới hiểu rõ nhất hành trình mình đã đi qua. Người ngoài có thể thấy bạn vẫn cười, vẫn dịu dàng như ngày nào. Nhưng chỉ riêng bạn mới cảm nhận được có một điều gì đó trong mình đã thay đổi âm thầm, lặng lẽ, mà sâu sắc.
Có thể là một vết sẹo không còn đau nhưng vẫn còn nhói khi chạm vào ký ức. Có thể là một niềm tin từng trọn vẹn giờ đã biết nghi ngờ. Hoặc cũng có thể là trái tim bạn, từng dễ rung động, giờ đã học cách dè chừng...
Bạn của ngày trước có thể yếu mềm, dễ tha thứ, dễ tổn thương. Còn bạn bây giờ đã biết im lặng khi cần, biết rời đi khi phải, và biết chọn bình yên hơn là níu kéo. Có những thay đổi chẳng cần phải nói ra, chẳng cần chứng minh, bởi chỉ người đã tự mình trải qua mọi mất mát, vấp ngã và trưởng thành mới hiểu rõ nhất.

- sưu tầm.

"Tại sao người ta lại yêu nhau? Khi bạn chăm chăm vào chiều cao, mức lương hay cân nặng của ai đó, nghĩa là bạn đang đối...
19/09/2025

"Tại sao người ta lại yêu nhau?

Khi bạn chăm chăm vào chiều cao, mức lương hay cân nặng của ai đó, nghĩa là bạn đang đối xử với họ như một món hàng. Trên các ứng dụng hẹn hò, nhiều người yêu cầu phải cao 1m83. Nhưng đến khi ta chín mươi tuổi thì ai rồi cũng sẽ thấp đi cả thôi.

Nếu bạn hỏi một cặp đôi vì sao họ yêu nhau, sẽ chẳng ai trả lời rằng: Vì anh ấy cao, đẹp trai hay giàu có. Họ sẽ kể về những điều nhỏ nhặt mà người kia đã làm cho mình.

Cả thế giới như đang thúc ép chúng ta trở thành hàng hóa, luôn nhắc phải thực dụng hơn, hấp dẫn hơn. Nhưng trong đa số trường hợp, những tiêu chí ấy lại khiến con người trở thành sản phẩm trong chuyện hẹn hò.

Trong khi sự thật, tình yêu vốn rất giản đơn. Đó là khi hai người nhìn vào mắt nhau và cùng nghĩ: Mình có thể ở bên người này mãi mãi."

- Celine Song

Ảnh phim: Materialists (2025)

Khi bỗng nhiên một ai đó mất tích trong cuộc đời bạn thì bạn cũng đừng thắc mắc tại sao. Chỉ là đã đến lúc người ấy cần ...
17/09/2025

Khi bỗng nhiên một ai đó mất tích trong cuộc đời bạn thì bạn cũng đừng thắc mắc tại sao. Chỉ là đã đến lúc người ấy cần phải đi, còn bạn cũng chỉ cần chấp nhận nó là được rồi. Dù là bạn bè hay là người yêu cũng vậy. Trưởng thành chính là khi mình biết có vài việc chỉ đơn giản là đến kết thúc mà thôi.

Bạn sẽ chẳng thể nhìn rõ một người đàn ông tàn nhẫn bao nhiêu cho đến khi anh ta gặp được cám dỗ. Bạn cũng sẽ chẳng thể ...
17/09/2025

Bạn sẽ chẳng thể nhìn rõ một người đàn ông tàn nhẫn bao nhiêu cho đến khi anh ta gặp được cám dỗ.

Bạn cũng sẽ chẳng thể hiểu được người đàn ông bạn yêu rốt cuộc tốt đẹp thế nào cho đến khi anh ta thay lòng.

Bộ mặt thật của đàn ông, không phải là thứ khi anh ta tay trắng bạn có thể nhìn được, mà bạn chỉ có thể nhìn thấu khi anh ta có trong tay tất cả mọi thứ.

Và nhớ rằng bạn sẽ không thể biết được người đàn ông của bạn có thật sự thay đổi và an phận sau những lỗi lầm cho đến khi anh ta gặp được cám dỗ tiếp theo.

Đừng tin vào những ảo ảnh ban đầu, hiện thực đằng sau mới là điều quan trọng. Đừng thứ tha cho kẻ không biết nghĩ. Và không cần bao dung cho kẻ không biết điều.

Hãy nên nên nhớ. Đăng xuất thì dễ. Còn đăng nhập lại.. chắc chắn phải xếp hàng dài.

|HuyenTrangBatHoi

04/09/2025
Ái chà, lâu lắm rồi không viết bài trên đây nhỉ?Thật ra thì dạo gần đây mình cũng bận, không có thời gian để ngồi viết n...
03/09/2025

Ái chà, lâu lắm rồi không viết bài trên đây nhỉ?
Thật ra thì dạo gần đây mình cũng bận, không có thời gian để ngồi viết nhật ký nữa, cuộc sống bộn bề và luẩn quẩn quá.
Chuyện là hôm nay đi chùa, khấn nguyện xin là cho con không đau khổ chuyện tình cảm nữa. Thì y như rằng tối hôm nay, bạn thân thì kể chuyện người yêu cũ mỗi lần thất tình lại lên chỗ làm xưa khóc lóc kể lể ở trên đấy. Rằng mọi người cũng chả thật lòng với nó, mà họ cũng chỉ nghe xong rồi lại đem nó ra để mua vui. Cũng là một bài học về câu chuyện lòng tin đặt nhầm chỗ, chậc. Không biết nó có nhận thức được vấn đề này không? Nếu mà nó biết chắc nó buồn nhiều lắm tại vì nó đặt quá nhiều tình cảm vào nơi đấy.

Chuyện số hai là mình có thích một bạn khá là đẹp trai, làm bartender. Tin vui là bạn ấy biết mình thích bạn. Tin buồn là bạn ý lại thích đồng nghiệp của mình 🤣 cho nên là gãy òiiiii

Tối nay có ngồi bốc bài với chị Trang. Bọn mình cũng nói nhiều, mà thế nào bạn bè chín người thì 10 người khuyên là đừng có thích bạn kia nữa. Thôi thì đành tự xinh đẹp, sống theo lý tưởng của chính mình thôi. Mong rằng người yêu tương lai của mình sẽ như The empress :3 vừa giàu vừa chiều chuộng vừa thích chăm lo cho người khác. Iuuuu.

23/08/2025
Bàn về tham của bản thân.Dù tháng nào cũng 2-3 lần đi phóng sinh, ngày ngày niệm Phật nhưng mà tâm tham của mình cũng kh...
21/08/2025

Bàn về tham của bản thân.

Dù tháng nào cũng 2-3 lần đi phóng sinh, ngày ngày niệm Phật nhưng mà tâm tham của mình cũng kh bớt được nhiều. Tham ăn tham uống, tham tài tham dục. Con người mà... dù biết được mình như thế là sai, ngày bú 2-3 cốc trà sữa vẫn thấy kh đủ, đấy là tham ăn tham uống. Nhìn thấy trai trẻ mà thích quen, thích ôm. Nhìn thấy tiền là vui, giúp người ta, người ta biếu quà cũng vui lắm, nhưng lúc người ta kh biếu nữa thì lại bứt rứt. Biết là mình bị tham nó che mờ mắt, nhưng vẫn thấy khó chịu khi kh được nhận gì nữa. Như vậy là sai mà vẫn chưa sửa được.

Nay đi phóng sinh, lại lên chùa... mong là bình an đến với gia đình mình, vậy là đủ rồi. Còn tiền đến với mình, là phồn hoa 🌷 mong có tiền ghê... có tiền sẽ làm được nhiều thứ hơn...

Address

Phu Ly

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Capy iu trà ô long nhài posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share