07/12/2024
Nhạc của Đen là một điều gì đó rất hoài niệm, mỗi bài hát đều gắn liền với những cột mốc kỉ niệm của tụi mình.
Hồi mới yêu nhau là Cô gái bàn bên, Đưa em đi trốn, Đi theo bóng mặt trời... lúc đó vẫn còn là những cô cậu trẻ tuổi, có chút ương bướng, thích làm theo ý mình, chạy theo tình yêu tuổi học trò :>
Đến khi lên Đại học, chúng mình sống xa nhà thì Đen lại ra bài Đi về nhà, rồi Mang tiền về cho mẹ... Những năm đó tụi mình mới hiểu ra, vừa nhớ vừa thương bame nhiều hơn :((
Rồi hôm nay, khi đã ra trường, mình đi làm, gặp nhiều người, tiếp xúc nhiều hơn... Bài hát Triệu điều nhỏ xíu xiêu lòng của Đen lại lột tả chính xác nội tâm của mình hiện tại, nó là những gì mà chúng mình đang hướng đến trong tương lai. Mình cảm thấy trân quý và biết ơn những điều "nhỏ xíu" mà mình được nhận mỗi ngày từ mn, từ những cái bánh, cái kẹo, hay đơn giản là những cuộc gặp lại khi mn ghé qua Mail... Mọi thứ đều khiến mình vui mỗi ngày. Mình không mong là sẽ trở nên to lớn, chỉ mong có thể đồng hành cùng mn lâu hơn để chúng mình có thể trở thành 1 kỉ niệm nhỏ của nhau.
Đối với mình, âm nhạc của Đen vẫn thế, không mất chất, không thương mại, mà đó là lẽ tự nhiên của một con người bình thường, khi trưởng thành rồi, gặp gỡ nhiều người và đi nhiều nơi hơn, thì tự nhiên trái tim sẽ rộng mở ra. Từ cảm xúc bản thân biến thành sự đồng cảm và yêu thương với những người xung quanh mình.
Cảm ơn Đen vì 1 thông điệp ngọt ngào!