15/08/2026
Có con ở tuổi U50… người ta sẽ hỏi: “ủa không thấy mệt sao?”
Ai hỏi thì cũng đã tự có câu trả lời trong lòng rồi! Sinh con, ai mà không mệt, tuổi trẻ đôi mươi còn mệt huống gì là u50.
Ở cái tuổi này, chị mình không còn nhiều sức khoẻ như ngày đôi mươi, không ồn ào, lăn xả, nhưng lại có một thứ mà ngày trẻ chưa chắc đã có : kinh tế, sự bình thản, chậm rãi, biết trân trọng những điều nhỏ bé, 1 sự bất ngờ to lớn vì con đã đến và nhất là kinh nghiệm đã từng chăm 3 đứa cháu sơ sinh, trong đó có 2 bé song sinh lại còn sinh non, thử hỏi những giá trị này có thể tìm được khi còn trẻ không???
Có một em bé để ôm, để chăm, để nghe tiếng bi bô mỗi ngày… tự nhiên thấy căn nhà lúc nào cũng có sức sống, đôi vợ chồng cũng ko lặng lẽ bước qua nhau vì chả biết nói gì ngoài những chuyện vụn vặt đi làm, cuộc sống rồi cũng trở nên nhàm chán. Tự nhiên em bé tìm tới, nhà ngập tràn tiếng khóc, tiếng nói cười, tiếng ba mẹ tranh luận với nhau cách chăm con, ồ! Thì ra cuộc đời đáng vui đến thế! ❤️
Con đến muộn một chút, đầy bất ngờ, mang theo những giọt nước mắt vì sinh khó, nhưng quan trọng hơn là cảm xúc vỡ oà khi nghe tiếng khóc đầu tiên, chắc.. không bao giờ quên được... ❤️
Và có lẽ, làm mẹ ở tuổi nào cũng được, miễn là mình còn đủ yêu thương để sẵn sàng bên con, ở tuổi nào cũng được dù là tới khi chống gậy rồi vẫn nhìn con đang tuổi trưởng thành. Làm mẹ ở tuổi nào cũng được miễn là được cho đi và đủ hạnh phúc để đón nhận🌿
THẾ THÌ.. LÀM MẸ Ở TUỔI NÀO CŨNG ĐƯỢC!! ❤️