22/05/2026
Thật ra trở ngại lớn nhất của người bình thường như chúng ta khiến bạn mãi không có thứ mình muốn đó là: sự tự ti, xấu hổ và sĩ diện.
Khi bạn mập bạn không dám mặc váy đẹp vì sợ người khách nhận xét đánh giá về ngoại hình của bạn.
Khi bạn có hình thức không được ưa nhìn bạn ngại xuất hiện trước đám đông vì sợ mình bị đem ra so sánh.
Khi bạn muốn bán hàng kiếm tiền để trang trải cuộc sống nhưng bạn lại sợ người khác đánh giá là kém sang.
Đại loại là bạn đang dùng cảm nhận của người khác để quyết định cách vận hành cuộc đời của mình,
Nhưng bạn biết đấy; bạn vui , bạn buồn, bạn đau khổ hay bạn túng thiếu nó thậm chí không là mối quan tâm của bất kỳ ai hết. Kể cả là những người cố tình khiến bạn trở nên như vậy họ cũng chỉ hả hê vài phút rồi bỏ quên bạn trong nỗi vui buồn lẫn lộn đó.
Còn tui, tui nghèo khó từ bé cho nên hơn 40 năm cuộc đời thì tui di buôn 30 năm rồi.
Không biết ngại là chi hết.
Tôi đã không ngại bán, sao mọi người phải ngại mua nhỉ?🤣🤣
Mời chị em gọi Bếp Củi - Jen phục vụ sáng nay ạ❤️