21/05/2026
Lão già đến, vào “nhà” cả giờ. Căn bếp lộn xộn, cố chờ một thằng tù sống sót đang đi đâu đó chưa về.
Gã về. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Gã bảo vừa đi làm việc dọn vườn cho ai đó. Chắc chắn là gã đã mệt. rất mệt. Dáng đi của gã có vẻ xiêu vẹo, dù hình như là gã cố làm cho ra vẻ “chả có gì sất”.
Ông già để lại chai rượu rồi lặbg lẽ ra xe, mở máy, rồ ga phóng xe ra cổng đang khi gã còn cởi truồng nhồng nhộng trong cái cabine tắm lỏng lẻo, tiếng xe làm gã tung cửa chạy ra khỏi cabine tắm, miệbg í ới “ Này laco già kia. Mắc mớ gì ông bỏ đi… dừng xe lại ngay…”
Những chiếc xe màu trắng đữ vọt ra khỏi xánh cổng sắt. Tên “quản gia” bất đắc dĩ bấm đóng cánh cổng to đùng lại.
Gã thỗn thện chạy từ cabine tắm xuốbg căn bếp lộn xộn, tháy chai rượu chát đã khui nắp.
Đít chai kẹp tờ giấy viết nguyệch ngoạc. “ Đem chai rượu mà ôbg lâu về quá. Giờ đã đến giờ con khỉ đợi cơm. Tui phải về. Ông uống một mình, cứ coi như có tôi bên cạnh…”
Moá! Chơi gì kỳ. Mấy tháng rồi éo cho gặp. Giờ đến , éo gọi trước, bỏ đi câi đùng… ai mà chịu nổi cảnh này chớ…
Mà thằng chả khéo ghê. Chả đem “con khỉ” của chả ra thì đến tiên nhân thằng già PVT này cũng câm họng.
… người ta còn có con khỉ để đợi cơm.
Ai mà dám động đến con khỉ của người ta chớ!