Bonu Bubble Tea & Cakes

Bonu Bubble Tea & Cakes Uyên với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành F&B đã từng mở qua 3 mô hình tại 2 thành phố lớn London-Manchester và giờ là ở Wales.

Uyên là Business Mentor cho người Việt muốn khởi nghiệp và phát triển trong ngành F&B tại Anh.

18/06/2026

Hôm trước Bo có chia sẻ là giấy tờ bên UK không đáng sợ như mình nghĩ. Sau đó cũng có khá nhiều bạn inbox hỏi kỹ hơn, nên Bo nói rõ thêm một chút phần này nha.
Thật ra, giấy tờ pháp lý khi mở nhà hàng, quán ăn ở UK không hề khó, chỉ là sẽ tốn thời gian để làm thôi.

16/06/2026

Có những thứ cần nhanh, nhưng kinh doanh thì cần suy nghĩ và tính toán kỹ. Điều đó rất cần cho người mới bắt đầu. Thực tế, vẫn nhiều startup thành công lại nhờ ra quyết định nhanh, thử sai nhanh, học nhanh, đặc biệt trong F&B thì thị trường thay đổi liên tục, nghĩ quá kỹ đôi khi lại mất cơ hội.
Bạn là người có vốn để “thử sai nhanh”, hay chậm mà chắc nè!

Nói về làm bánh mì, bán bánh mì và thưởng thức bánh mì,... Bo và đồng đội có thể nói hết năm này qua năm khác. Có lẽ, bá...
15/06/2026

Nói về làm bánh mì, bán bánh mì và thưởng thức bánh mì,... Bo và đồng đội có thể nói hết năm này qua năm khác.

Có lẽ, bánh mì là một món ăn hấp dẫn, chưa kịp ngán đã "vội" thèm lại. Bởi thế, dù có đi đến đâu, thì món Bánh Mì Sài Gòn, Bánh Mì Việt Nam cũng có chỗ đứng, đứng lâu nữa là khác ở thị trường nước ngoài. Bo dám nghĩ và dám nói vậy là vì Bo đã và đang chứng kiến nhiều người dân bản địa ở đây ưa thích món này như thế nào.

Tả lại chút thôi, hông có mới ăn hôm qua mà nay lại quên. Bánh mì nhà Bonu luôn được tự tay các đầu bếp nướng mỗi ngày để đảm bảo độ giòn xốp của vỏ bánh. Phần nhân thì không thể nào quên được vị PATE béo ngậy, các loại giò chả và đồ chua giòn ngọt, thêm chút cay nồng của ớt, thêm xíu ngò mà thơm thiệt thơm. Chưa kể chà bông, dưa leo,... thôi, kể sơ sơ vậy đã. Đi làm thôi chứ đồng đội la, không được "ôm" điện thoại.

P/s: Đặt hàng hay đọc thêm cho biết thì vào website Bonu dưới comment nha!

14/06/2026

Bo từng nhập nguyên dây chuyền làm bánh mì Việt Nam, rồi cũng từng nghĩ phải làm cho y chang bánh mì hồi xưa lúc ở Sài Gòn mình từng được ăn: vỏ mỏng giòn, ruột rỗng để thêm nhân vừa pa-tê vừa giò chả, chà bông, sốt dầu siêu béo,... thì ăn mới đã, mới đủ “phê” và nhớ lâu. Nhưng… thực tế phũ phàng hơn nhiều!

13/06/2026

Nếu bạn đang kinh doanh, dù là một nhà hàng nhỏ, một tiệm đồ ăn mang về, hay chỉ đơn giản là bán hàng online tại nhà, thì có một câu hỏi mà bạn cần thành thật trả lời với bản thân: công nghệ đang giúp bạn hay bạn không thèm xài công nghệ?

Hiện nay, AI, web app và các hệ thống bán hàng tự động không còn là đặc quyền của những tập đoàn lớn hay những người có nền tảng kỹ thuật chuyên sâu. Những công cụ này đang được người kinh doanh nhỏ ứng dụng hàng ngày để tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và phục vụ khách hàng tốt hơn mà không cần thuê thêm nhân sự.

Trong khi đó, vẫn còn rất nhiều người đang ghi đơn tay, nhắn tin chốt đơn thủ công và quản lý kho bằng trí nhớ, và khoảng cách giữa họ với những người đã tự động hoá đang ngày một lớn hơn theo từng tháng. Công nghệ không còn là lãnh địa riêng của "mấy ông IT" nữa mà nó đã trở thành công cụ của bất kỳ ai đang thật sự muốn kinh doanh nghiêm túc.

Bonu hy vọng các bạn sớm tìm được công cụ phù hợp với mô hình của mình, ứng dụng nó một cách hiệu quả và để công nghệ làm phần việc nặng nhọc, còn bạn tập trung vào những thứ quan trọng hơn.

P/s: Đây là phần mềm Bo đang sài thử.
#

Hồi đầu, khi "nhúng chân" vào ngành F&B, vì quá thèm món bánh Bông Lan trứng muối, mà ở UK không ai bán. Hai vợ chồng là...
12/06/2026

Hồi đầu, khi "nhúng chân" vào ngành F&B, vì quá thèm món bánh Bông Lan trứng muối, mà ở UK không ai bán. Hai vợ chồng làm ăn cho đã cái nư, rồi Bo bán bánh bông lan trứng muối online luôn, cũng tạm gọi là ổn, khách khen, có tiền, vui. Rồi tự nhiên thèm tới món "bánh mì Sài Gòn", nhìn thấy tiềm năng, thấy chắc ăn, nên cũng tự tin nhảy vào mở quầy, mở xe bán liền. Bo không bao giờ nghĩ chuyện bán gì cho hoành tráng gì đâu, chỉ đơn giản là bán gì mà có tiền, đông khách, được khen là mình vui rồi.

Nhưng mà bán bánh mì cũng không phải cứ cầm ổ bánh ra là xong đâu nha. Khó đủ kiểu luôn, sai đủ chỗ, có những ngày nhìn lại không hiểu sao mình vẫn còn đứng được. Mà chính cái giai đoạn đó lại là giai đoạn Bo học được nhiều nhất, vì sai thì chỉ mất ít, mà bài học thì giữ mãi.

Rồi sau đó Bo mở nhà hàng lớn hơn. Thuyền to thì sóng cũng to theo, không phải thành công nhiều hơn đâu, mà áp lực nhiều hơn, chi phí nhiều hơn, mệt cũng nhiều hơn. Tính ra thì vẫn lỗ, không phải vì Bo không cố gắng, mà vì hệ thống càng lớn thì càng có nhiều thứ mình chưa kiểm soát được.

Nên nếu bạn đang nghĩ tới chuyện mở quán ở nước ngoài mà chưa có kinh nghiệm gì, Bo không dám nói là đừng làm, vì Bo cũng từng nhảy vào mà. Bo chỉ nói là, hãy bắt đầu từ thứ nhỏ nhất mà bạn có thể tự cầm trong tay được, kiểm soát được rồi mới mở rộng, đi kiểu đó thì dù có vấp cũng không ngã quá đau.

11/06/2026

Khi mà các bạn nghĩ: "tôi tính mở mô hình này, mô hình kia", thì các bạn biết là mình nên tìm hiểu cái gì đâu tiên không?

Cùng coi hết video và thảo luận với Bonu nha! Nếu xưa có ai mà nói với Bo trước mấy điều này, là Bo cũng dành dụm được nhiều tiền "học phí" giữ lắm đây, chứ mỗi lần thất bại là đóng tiền ngu hơi nhiều. Bo hay đùa, tự động viên bản thân là "tiền học phí" á mà! Để đỡ "trầm cảm" á! hihi

Tất nhiên, có những ngày Bo muốn quay lưng lại với cả thế giới.Không muốn làm gì cả, không muốn gặp ai, không muốn trò c...
10/06/2026

Tất nhiên, có những ngày Bo muốn quay lưng lại với cả thế giới.

Không muốn làm gì cả, không muốn gặp ai, không muốn trò chuyện,... tên gọi chính xác cho cảm xúc này ấy là "trầm cảm". Bo không biết những người "trầm cảm" khác thì sao. Họ suy nghĩ gì, họ làm gì, nguyên nhân gì dẫn đến "bệnh". Còn Bo thì đơn giản lắm, thất bại, phá sản,... là trầm cảm luôn. Hihi. Giờ kể lại thấy mình cũng may mắn ghê! Trời thương, quá tam ba bận mà vẫn theo nghề F&B đầy drama này.

Nói gì thì nói, khó khăn, thất baị nào rồi cũng qua. Quan trọng là bản thân học được bài học gì. Kim Cương cũng phải mài giữ lắm mới được gọi là Kim Cương mà. Áp lực càng nhiều mà bạn vượt qua nó, bạn sẽ thấy "đã" hơn rất nhiều!

Bên cạnh đó, phải kể đến, mỗi lần thèm món gì là bản thân tự thưởng cho mình món đó một cách dễ dàng. Không bao giờ đói, và ngày ngày đều được ăn ở nhà hàng. Nghe đã không nè!

Ai mà thèm gì, nhớ vào website Bo đặt nhá, tự thưởng cho bản thân mình, còn muốn được ngày ngày đều ăn ở nhà hàng thì đăng ký học 1-1 với Bo đi, đảm bảo ra nghề tự tin từ a-z, không sợ gì, kể cả trầm cảm. Hihi

Cơ hội cho đồ ăn Việt ở nước ngoài, theo Bo là rất lớn! Hơn 10 năm làm ngành F&B và hiện tại vừa bán online, vừa làm nhà...
09/06/2026

Cơ hội cho đồ ăn Việt ở nước ngoài, theo Bo là rất lớn!

Hơn 10 năm làm ngành F&B và hiện tại vừa bán online, vừa làm nhà hàng Memoire SaiGon. Bo cảm nhận được rõ, người nước ngoài đang ngày càng thích đồ ăn Việt Nam hơn. Những thứ món người Việt chúng mình ăn hàng ngày: bánh mì, cơm tấm, vịt quay, trà sữa,... người bản địa cũng sẵn sàng để thử và thường xuyên mua tiếp.

Chưa kể, cộng đồng người Việt ở UK, Pháp và nhiều nước khác đang nắm bắt cơ hội này, nhà hàng Việt, bánh mì, quán đồ ăn việt,... ngày mở càng nhiều. Bo nghĩ, theo thời gian sẽ càng nhiều người khởi nghiệp, cũng như ai có 1 thì sẽ mở thêm 2, thêm 3.

Ukm! Bo chỉ nghĩ vậy thôi! Hihi. Cứ viết ra, để đây vài năm nữa ngó lại xem mình có làm "thầy bói" được hông á mà!

P/s: Đây là hình Bo cùng nhiều anh/ chị/ em khác làm đồ ăn Việt tại chùa ở Manchester nè!

08/06/2026

WORKSHOP “GHÉT AI THÌ XÚI NGƯỜI ĐÓ MỞ QUÁN” ĐÃ KHÉP LẠI.

Cảm ơn tất cả anh chị em đã dành hơn 150 phút để có mặt, lắng nghe và trao đổi rất nhiều.

Đến với workshop này, với tâm thế chia sẻ những khó khăn, thất bại mà Bo từng trải hơn 10 năm trong ngành F&B, để giúp bạn hình dung ra được một bức tranh tổng quát của 3 mô hình quán cafe, trà sữa và bán đồ ăn việt, để bạn tự tin quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn có hay không việc nên mở quán.

Có lẽ giống như Bo, có bạn đến vì muốn tự do, nhưng sau khi nghe và trao đổi trong vòng 150 phút thì lại tự nhận ra: mở quán không giúp bạn tự do, nó chỉ đổi một áp lực này sang một áp lực khác, nặng hơn.

Không còn sếp, nhưng có khách hàng.
Không còn giờ hành chính, nhưng là 12–14 tiếng mỗi ngày.
Không còn bị kiểm soát, nhưng mọi sai lầm đều trả bằng tiền của chính mình.

Điều nguy hiểm nhất không phải là thất bại, vì đi đôi với thất bại toàn tập thì cũng có những thành công nho nhỏ trong ấy mà, cái tư duy “chắc không khó lắm, mình dư sức vượt qua!” mới là điều đáng lo ngại, vì bạn thiếu sự chuẩn bị. Thực tế là: có quán đông vẫn không lời, có người làm vì đam mê nhưng không trả nổi lương, và rất nhiều người mất tiền… vì tin rằng mở quán sẽ cho họ một cuộc sống khác. Vì vâỵ, việc phân tích thị trường cũng như hiểu về những giấy tờ, hồ sơ pháp lý, hiểu về vận hành, kế toán, dòng tiền,... là rất cần thiết luôn.

Bo cũng biết 150 phút chưa đủ, không đủ để hiểu hết dòng tiền, vận hành, hay những quyết định sống còn phía sau một quán. Nếu bạn chỉ cần “biết thêm”, thì buổi workshop vừa rồi là đủ. Nhưng nếu còn muốn biết sâu hơn, thì tháng sau, Bo và khách mời của Bo sẽ cùng nhau mổ xẻ một vấn đề khác như cuối buổi chúng ta trao đổi.

Nếu bạn nào, muốn hiểu rõ bản thân có nên làm hay không, cần một người trò chuyện thì Bo vẫn dành những buổi tư vấn 1-1 hoàn toàn miễn phí, hoặc bạn thực hành và trải nghiệm thực tế ở nhà hàng Bo đang vận hành để được chỉ dẫn tận tình 1-1 (có phí) bạn nhé!

Cảm ơn bạn đã tham gia và hẹn gặp lại bạn trong những workshop khác ở tương lai.

P/s: nay Bo quay lại làm bánh BLTM, thả thính cho cả nhà nè! Hihi. Pre-order ở comment nha mọi người ơi!

Address

11 Great Russell Street
London
WC1B 3BQ

Opening Hours

Monday 11:30am - 8:30pm
Tuesday 11:30am - 8:30pm
Wednesday 11:30am - 8:30pm
Thursday 11:30am - 8:30pm
Friday 11:30am - 8:30pm
Saturday 11am - 9pm
Sunday 11am - 9pm

Telephone

+442076313572

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bonu Bubble Tea & Cakes posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category