25/10/2023
Đà Lạt ơi ☺️☺️☺️
cũng không biết nói gì hơn ngoài câu Cảm Ơn muôn thuở hihi. gần nửa năm trôi qua rồi đấy ạ, nhanh ha, tụi mình đôi khi cũng bị cuốn theo dòng chảy cuộc sống khiến tâm trí hơi sao nhãng chút chút. gần nửa năm, page Hít Hà Đà Lạt đã và vẫn đang nhận những tin nhắn đặt bánh đều đặn, tần suất có thể mỏng hơn khi tụi mình còn thực sự ở đó, nhưng chỉ vậy thôi, thật lòng, mình đã rất cảm động rồi.
thật ra, nếu không phải viết bài cho page(s) vì mục đích tăng tiếp cận và bán hàng, thì mình (cái đứa đang viết này nè) vốn rất kiệm lời trên các nền tảng, nếu không phải vì thế, mình nghĩ, mình khéo sẽ lội lên đây mỗi ngày, chỉ để cảm ơn, cảm ơn vì ngày nào cũng có người nhớ đến tụi mình mất, huhu, không hiểu sao việc này có ý nghĩa với mình nhiều đến thế, nhưng biết sao được, được thực hành Biết Ơn, cũng là 1 trải nghiệm đẹp đẽ trong đời.
hi vọng “lời mời” này không bị hiểu lầm là thô lỗ hay kém duyên, nhưng mục đích hôm nay của mình là, mong thông qua bài viết này, kết nối được những anh/chị bếp bánh và các bạn khách của Hít Hà/có nhu cầu tìm bánh , khi trả lời tin nhắn từng khách về việc Hít Hà đã ngừng hoạt động ở Đà Lạt, mình đều giới thiệu cho khách 1 2 bếp bánh mình biết có đáp ứng bánh tương tự để khách tham khảo. nhưng do không sống ở ĐL nữa nên e thông tin của mình đã hạn chế phần nào, mong mọi người kết nối với nhau thiệt vui thiệt ưng 🥰