25/09/2023
ANH CÒN NỢ EM
Anh còn nợ em một lời hứa
Thu về tựa cửa em ngóng trông
Chơi vơi đêm trắng dài trăn trở
Có nhớ không anh, sóng cuộn lòng?
Anh còn nợ em trăm ngàn kiếp
Tình muộn nên mình chẳng có nhau
Bờ thương xa cách sầu ly biệt
Bến ái lênh loang tím nhuộm màu…
Anh còn nợ em chút ngập ngừng
Dại khờ xíu xíu_ hoá người dưng
Vô tình lạc bước nên dâu bể
Nhớ trải mưa giăng lối bịt bùng.
Anh còn nợ em chuỗi mùa quên
Mỗi độ Thu sang gió chải mềm
Lá buồn xao xác đêm hò hẹn
Ru hời ký ức chỉ mình em…!
🍂🍂🍂
Thơ với thẩn _ vu vơ vớ vẩn dở hơi thế à🤪🤣???!