15/05/2025
𝐂𝐡𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 CÂY CỎ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲.
Cây biết nhìn, quan sát, biết chiến đấu, biết nhịn nhường.
Chòi gỗ nằm khoảng giữa 2 cây muồng đen. Từ lúc chọn dựng nhà tôi chọn chỗ mát nhất là gần 2 cây muồng để dựng nhà.
Ban đầu 2 cây muồng đen khá sát nhau, khoảng cách giữa chúng khoảng 4m. Sau thời gian lớn 2 cây giáp tán và chúng thương lượng với nhau bằng cách đua cành về 2 hướng, ở giữa chúng nhịn nhường không bao giờ cạnh tranh, nương tựa và hỗ trợ yên bình. Nhìn từ dưới lên, tán cả 2 đều không cọ xát, nếu cành cây muồng bên trái đã ra thì cây bên phải tự lặng lẽ tiêu biến, nhường cho cây bên trái phát triển. Cứ thể chúng quan sát trao đổi, chia sẻ không gian sống chung.
Cạnh cây muồng bên phải phía chòi gỗ, có 1 cây bơ 034. Khác hẳn sự nhường nhịn ở giữa, lần này cây muồng vươn cành, tập trung nguồn lực cellulose và lignin tạo thành một cành to khỏe, rậm rạp nhất có thể nhằm đè ép cây bơ. Cành để chèn ép phát triển đến biến dạng, khác hẳn những cành muồng phía trên. Do tiếc cây Bơ nên tôi đã cắt tỉa nửa cành muồng đó, nhưng không vì thế cây muồng từ bỏ không gian sống của nó. Không biết bao nhiêu lần cây muồng vẫn tập trung năng lượng ở cành đã cắt vươn ra chùm phủ lên cây Bơ, tôi lại cắt lá, cắt cành nhỏ. Khoảng 6 tháng sau, khi không thể vươn ra chụp phủ được, cành này chấp nhận từ bỏ. Nhưng cành phía trên cây muồng lại rậm rạp lá trông như đột biến, tiếp tục uy hiếp cây Bơ đến tội nghiệp. Lần này khi tỉa lá tôi đã phải dùng cây kéo dài để cắt cành. Sau 2 lần nỗ lực lớn, cây muồng từ bỏ vì chúng biết thằng người đã can thiệp vào không gian sống của mình. Khoảng 1 năm sau, cây muồng này tự hủy, cành khô dần và chết, dành không gian cho cây muồng bên trái chòi gỗ. Tuổi thọ 6 năm tuổi.
Tương tự với cây Ổi chim ỉa và cây Bời lời tái sinh trước chòi. Ổi ban đầu ra 2 nhánh, cân bằng như cái chạc ná dây thun. Tôi hay tưới nước vo gạo, thỉnh thoảng đái vào gốc. Đang mơn mởn lớn thì tự dưng một ngày nhánh trái héo dần và teo nhỏ. Không hiểu có gì xảy ra vì bên trái có 3 cây Bời lời nhỏ cũng tái sinh, độ cao chưa bằng cây Ổi.
Hóa ra, Bời lời lớn nhanh như thổi, chớp nhoáng đã cao bằng Ổi và vượt tán Ổi. Nhắm không cạnh tranh nổi, Ổi tự tiêu biến cánh tay bên trái, tập trung phát triển lệch hẳn sang bên phải. Điều đáng ngạc nhiên là cây Ổi đã đọc được thông tin trước khi hành động tự hủy cánh tay trái mình trước đó cả tháng trời.
Không chỉ quan sát xung quanh, chúng còn đọc được cả mùa mưa, nắng, mùa gió chính xác đến tuyệt đối. Dù có nói gì đi nữa cho đến thời điểm này tôi có thể nói rằng cây cỏ, côn trùng, chim, thú... đều "thông minh" khi đặt chúng ở trạng thái sinh tồn, chỉ có con người là ngoo nhất thế gian, mưa gió bão không biết, động đất mù tịt khi bỏ đi cái điện thoại khỏi người. Trong khi muôn loài đã dự báo thời tiết trước đó cả tháng trời bằng các cảm biến sinh học cổ xưa để tránh thảm họa.
(Bài viết của bạn Mứt, cư dân của BB.)