Gánh nặng vai mẹ

Gánh nặng vai mẹ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Gánh nặng vai mẹ, Food & Drink, Đường xc7 mỹ phước 2 Bình dương, Ben Cat.

Sắp Tết rồi, . Còn có cả đời để làm, để chơi chứ thời gian bên Ba Mẹ đâu còn dài ...
20/10/2022

Sắp Tết rồi, . Còn có cả đời để làm, để chơi chứ thời gian bên Ba Mẹ đâu còn dài ...

Cụ già bán vé số quen thuộc trên con đường Hưng Phú - quận 8 (TP HCM) tóc bạc trắng, tuổi ngoài 80, thân hình gầy gò khô...
19/10/2022

Cụ già bán vé số quen thuộc trên con đường Hưng Phú - quận 8 (TP HCM) tóc bạc trắng, tuổi ngoài 80, thân hình gầy gò không có khả năng đi lại, lết những bước nặng nề để bán cho người qua đường.

Cụ không có con cái, trên người đầy những vết sẹo hằn lại trên con đường mưu sinh trên hè phố, cụ mắc bệnh đãng trí và đau đầu kinh niên nên không biết tên tuổi và quê quán.

Cụ được người dân xung quanh giúp đỡ rất nhiều như thuê nhà giúp, giúp cụ chén cơm, cốc nước, bế cụ vào nhà tránh mưa, may túi đựng tiền chuyên dụng để hạn chế những kẻ giật vé số.

"Vì khó khăn trong việc đi lại nên có những buổi gần đến giờ xổ mà vé số còn tồn lại nhiều, cụ cố lết thật nhanh, bất chấp mọi hiểm nguy để bán cho hết và nước mắt thì cứ rơi vì sợ không đủ tiền trả cho đại lý”, một người dân chia sẻ.

Bạn nào ở TpHCM giúp đỡ giùm cụ nha các bạn :(

74 Mùa Yêu
19/10/2022

74 Mùa Yêu

MẸ LÀ TẤT CẢVề bên mẹ con lại thấy bình yênKhông lo lắng chẳng muộn phiền như trướcKhỏi đợi chờ, rồi còn lo cơm nướcNén ...
18/10/2022

MẸ LÀ TẤT CẢ
Về bên mẹ con lại thấy bình yên
Không lo lắng chẳng muộn phiền như trước
Khỏi đợi chờ, rồi còn lo cơm nước
Nén nỗi lòng cô độc bước trong đêm

Ở cạnh mẹ con hạnh phúc nhiều thêm
Mong buổi tối mẹ êm đềm giấc ngủ
Yêu thương con biết bao nhiêu cho đủ
Bao lỗi lầm chuyện cũ mẹ thứ tha

Ngồi với mẹ nhớ những ngày tháng qua
Bởi ích kỷ con rời xa mẹ mãi
Biết nhiều khi mẹ trầm tư khắc khoải
Giận con khờ chưa biết phải tính sao

Ngủ với mẹ gối đầu cứ ước ao
Thèm đùa giỡn như ngày nao còn nhỏ
Bên ngoài kia trăng đang dần sáng tỏ
Bao lời khuyên con lỡ bỏ ngoài tai

Để giờ đây tuổi xuân đã chớm phai
Con xin lỗi! Con đã sai Mẹ ạ
Mẹ vì con lao tâm còn vất vả
Tác giả: Vũ Thắm

BẢN TÌNH CA CHO MẸ-Bao đêm rồi con thầm gọi mẹ ơiNhớ tiếng ầu ơ ai ru con ngủNgày con sinh mùa lúa non mới n...
18/10/2022

BẢN TÌNH CA CHO MẸ
-
Bao đêm rồi con thầm gọi mẹ ơi
Nhớ tiếng ầu ơ ai ru con ngủ
Ngày con sinh mùa lúa non mới nhú
Vai mẹ gầy gánh rũ cả chiều quê.
-
Chiến tranh lùi xa sao Bố chưa về ?
Ngọn đèn khuya cạn dầu leo loét thức
Con trở mình, lặng nghe tiếng nấc
Bóng mẹ hằn lên vách đất đơn côi.
-
Tuổi ấu thơ con khờ dại ham chơi
Đâu hiểu hết những nhọc nhằn thường nhật
Gánh hàng rong trên vai người tất bật
Chắp cho con đôi cánh ước mơ.
-
Nơi quê nhà mẹ đã ngủ hay chưa ?
Giông bão vào mùa thường về vội vã
Ký ức hằn lên, mái nhà tranh tốc rạ
Cột kèo xiêu, tổ ấm ngã giữa trời.
-
Cứ mỗi đêm về con thầm gọi mẹ ơi !
Khe khẽ hát những lời ru thuở nhỏ
Mong cuối đời lá vàng thôi vò võ
Con sẽ về lau sạch ố thời gian.

Tác giả: Vủ quyến

NGỌT NGÀO CỦA MẸSuốt bấy lâu cứ mê mải thơ tìnhDở dang mãi bài thơ về mẹMẹ ơi , con còn quá trẻĐể biến những ngọt ngàoMẹ...
18/10/2022

NGỌT NGÀO CỦA MẸ
Suốt bấy lâu cứ mê mải thơ tình
Dở dang mãi bài thơ về mẹ
Mẹ ơi , con còn quá trẻ
Để biến những ngọt ngào
Mẹ cho con thành thơ

Trong tủi hờn con lại trở về đây
Về bên mẹ , nghe lòng mình ấm áp
Con lại như con mèo ngoan lấm láp
Đời chỉ còn có mẹ và con

Dịu nỗi buồn con xuống biển lên non
Mẹ độ lượng vẫn đợi con ngày tháng
Con bình thản trước mọi điều cay đắng
Con chỉ thương những ngọt ngào của mẹ mà thôi

Ngọt ngào này mẹ hát bên nôi
Bên giấc ngủ của con bên những bài con học
Con lớn , con vui , con cười , con khóc
Nước mắt cũng ngọt lành khi có mẹ ở bên

Bây giờ con lớn khôn thêm
Hiểu ngọt ngào phải chắt từ mặn đắng
Hiểu thế nào là tình yêu sâu nặng
Của Mẹ đi theo con suốt cuộc đời

Con đi chân cứng, Mẹ ơi
Con sẽ về với những niềm vui nhỏ
Hạnh phúc vô bờ con xin chia sẻ
Bù đắp những ngọt ngào Mẹ tưới đẫm hồn con…

Tác giả: T.a

Đường về nhà ngày mưa
15/10/2022

Đường về nhà ngày mưa

Bà nè nhắm mắt lại nghe.Để tôi cắt tóc cho bà đẹp hơn.Để cho mái tóc gọn gàng.Rồi nhìn cái tướng cũn...
15/10/2022

Bà nè nhắm mắt lại nghe.
Để tôi cắt tóc cho bà đẹp hơn.
Để cho mái tóc gọn gàng.
Rồi nhìn cái tướng cũng sang bà à.
Bây giờ hai đứa mình già.
Da nhăn, cũng hết mặn mà nét duyên
Hồi xưa bà giống nàng tiên.
Nết na thùy mị đão điên trai làng.
Chọn tôi bà bước sang ngang.
Tóc thề bà cũng mang sang nhà chồng.
Hương hoa chanh bưởi tui trồng.
Hái cho bà gội mà lòng tôi vui.
Giờ đây tóc bạc da mồi .
Thôi thì đừng để rối bời bà nghe
Lại đây tôi cắt cho nè.
Dù bà có xấu tui thề vẫn Yêu....

ĂN ĐI BÀĂn đi Bà..Bà ơi cố mà ănCó lưng cơm sao Bà ăn chưa hếtMấy hôm nay tôi biết Bà hơi mệtChẳng có gì..thôi ăn tạm Bà...
15/10/2022

ĂN ĐI BÀ
Ăn đi Bà..Bà ơi cố mà ăn
Có lưng cơm sao Bà ăn chưa hết
Mấy hôm nay tôi biết Bà hơi mệt
Chẳng có gì..thôi ăn tạm Bà ơi.
Tôi thương Bà..thật thương quá đi thôi
Bà đã chịu cả một đời cực khổ
Để sớm mai có gì tôi ra chợ
Mua tý gì về để vợ chồng ăn.
Ở với nhau đã năm sáu chục năm
Vợ chồng mình nhiều gian nan túng khó
Sớm tối ruộng đồng bạc tiền đâu có
Nhưng rất vui mình đâu có giận hờn.
Các con mình giờ cũng đã lớn khôn
Chẳng có cho nghĩ cũng buồn Bà nhỉ
Ra ở riêng chúng sớm khuya chăm chỉ
Lại con thơ nên cũng chỉ đủ ăn.
Cũng thay nhau chúng hay lại nhà thăm
Được chốc lát rồi đi làm rất vội
Thấy mình già ở với nhau cũng tội
Chúng nó thương nên lui tới hỏi thăm.
Đã mấy lần chúng bảo đón về chăm
Để Cha Mẹ ở bên con bên cháu
Nhưng mình ngại sợ làm phiền con cháu
Bận bù đầu lại phục vụ Mẹ Cha.
Nhà các con chúng ở có đâu xa
Có chuyện gì chúng chạy qua chạy lại
Tôi với Bà ở với nhau chẳng ngại
Vợ chồng già muốn ở mãi bên nhau.
Ăn đi Bà dù chỉ có cơm rau
Nhưng cũng vui đừng nghĩ nhiều Bà nhé
Tôi với Bà chỉ mong sao giờ khỏe
Thế là mừng con cháu sẽ yên vui.
Lòng Mẹ Cha to lớn tựa biển trời
Thương yêu con cả một đời lo lắng
Ơn báo hiếu phận làm con cố gắng
Bởi tuổi già rất sợ sống cô đơn.

CON NỢ MẸ CẢ CUỘC ĐỜI!Bao giờ con hỏi mình đâuVì sao mái tóc trên đầu pha sươngVì sao răng mẹ bị lungVì sao da mẹ nếp nh...
08/10/2022

CON NỢ MẸ CẢ CUỘC ĐỜI!
Bao giờ con hỏi mình đâu
Vì sao mái tóc trên đầu pha sương
Vì sao răng mẹ bị lung
Vì sao da mẹ nếp nhăn đã nhiều.

Bao giờ con hỏi mẹ yêu
Miếng ăn, giấc ngủ mẹ yêu thế nào
Bao giờ con hỏi vì sao
Mắt mờ, chân chậm khi nào mẹ ơi.

Mỗi khi trái gió trở trời
Toàn thân nhức mỏi ai người bóp xoa
Ốm đau mẹ uống thuốc chưa
Bao giờ ngày giỗ ông bà mẹ ơi.

Con bay đi khắp phương trời
Lo gia đình nhỏ hỏi người cô đơn
Mình mẹ vất vả từng hôm
Ai người nâng giấc cho tròn năm canh.

Của mẹ như của để giành
Chết đi thứ đó sẽ thành của con
Đã bao giờ nói biết ơn
Đã bao giờ nói con thương mẹ nhiều.

Con nợ mẹ những lời yêu
Nợ từng câu hát mỗi chiều mẹ ru
Nợ mẹ những tháng mùa thu
Nợ vòng tay ấm gió lùa đêm đông.

Nợ mẹ năm tháng tuổi hồng
Tung tăng cắp sách đến trường hồn nhiên
Nợ mẹ đến từng bước chân
Cả đời con nợ tuổi xuân mẹ mình.

Con chưa trả hết công sinh
Còn nợ công dưỡng cho mình lớn khôn
Mẹ ơi mong mẹ đừng buồn
Những gì con nợ mang ơn suốt đời.

Tác giả: Nguyễn Chính

Chuông chiều văng vẳng ngân vangNghe mà con khóc hai hàng lệ rơiBao năm cách biệt phương trờiXa quê con nhớ mẹ ơi vô cùn...
08/10/2022

Chuông chiều văng vẳng ngân vang
Nghe mà con khóc hai hàng lệ rơi
Bao năm cách biệt phương trời
Xa quê con nhớ mẹ ơi vô cùng
Nhớ ngày mẹ ẳm mẹ hôn
Nhớ cà rau muống nhớ bồn dưa ngâm
Nhớ tiếng đàn khẩy thăng trầm
À ơ mẹ hát vang âm dịu mềm
Nghĩ thôi con thấy buồn thêm
Vì chẳng còn nửa êm đềm hôm xưa
Tha hương con đã bỏ thừa
Những ngày gian khổ nắng mưa bên người
Giờ con buồn lắm mẹ ơi
Nỗi buồn nhớ mẹ rả rời thân con
Mỗi đêm con thắp đèn tròn
Lòng cầu mẹ mãi bên con trọn đời
Để con được gọi mẹ ơi
Khi về còn có những lời mẹ ca
Một mai con sẽ về nhà
Mẹ chờ con nhé mẹ nha đừng buồn..
Tác giả: HaiLua

CON ƠI!-----------------------------------------Con ơi, mẹ chẳng cần chiMong con ứng xử trong khi mẹ cònCho đúng bổn phậ...
07/10/2022

CON ƠI!
-----------------------------------------
Con ơi, mẹ chẳng cần chi
Mong con ứng xử trong khi mẹ còn
Cho đúng bổn phận làm con
Là gương sáng để cho con soi vào
Cho dù sức khỏe thế nào
Tuổi già, tất phải dựa vào con thôi
Nuôi con, trả nghĩa cho đời
Chỉ mong thấy được những lời thân thương
Cuộc đời vất và trăm đường
Đắng cay mẹ chịu ngọt đường phần con
Năm qua, tháng lại mỏi mòn
ngược xuôi, vất vả nuôi con lớn dần
Ầu ơ, nước mắt trong ngần
Mẹ tràn ngập cả mọi phần hẩm hui
Giờ đây tuổi đã xế chiều
Chỉ mong con nhớ nhũng điều phật răn
Còn khi đã khuất núi non
Chằng cần con khóc nỉ non làm gì
Ngày giỗ cũng chẳng cần chi
Làm mâm cỗ lớn, mang đi cúng ruồi
Chỉ cần lúc sống này thôi
Công cha, nghĩa mẹ con thời nhớ ghi
Chẳng cần quà biếu làm chi
Rất cần thăm hỏi bởi vì cô đơn
Ân cần tỏ tấm lòng son
Như miếng trầu đắng, nhưng ngón tay mời
Nhân quả phải nhớ lấy lời
Dù là cao quý, hèn đời con ơi !
Cuộc đời, thiện ác thế thôi
Nhớ có nhân quả, mẹ thời an vui…
Tác giả:Võ Đình Tiên

Address

Đường Xc7 Mỹ Phước 2 Bình Dương
Ben Cat
820000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gánh nặng vai mẹ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category