04/01/2023
Admin thật lòng xin lỗi vì đã gửi đến một thông điệp tiêu cực đến với mọi người!
XIN HÃY ĐỀN BÙ VÀ DỪNG VIỆC UY HIẾP Ạ.
Chào mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là người tạo ra page này và cũng là admin của page. Tên của mình là Tiên (là em ruột của Nàng Nấm).
Lúc đầu mình tạo ra page này để giúp chị mình (Nàng Nấm) buôn bán, tuy lượng truy cập của page không cao, nhưng với một hộ kinh doanh nhỏ thì page cũng được xem là page tốt, giúp mọi người có thể biết được nguồn gốc xuất sứ sản phẩm và minh bạch việc kinh doanh của tụi mình. Dù nói là làm chung nhưng trước giờ ai cũng chỉ biết chị mình làm chủ, mình âm thầm làm page này thì không ai biết ngoại trừ cha mẹ và một vài bạn bè. Bên cạnh đó, dù là làm chung làm cho chị nhưng mình không nhận được một đồng lương nào cả. Tại thời điểm hiện tại mình xin phép dừng tất cả hoạt động mua bán để trong quá trình tranh chấp. Xin lỗi vì đã gửi đến một thông điệp tiêu cực như vậy đến với mọi người!
Sự việc xảy ra vào ngày 1/1/2023 khi chị mình tác động vật lý lên cơ thể mình và dùng những từ ngữ nhục mạ mình (ăn bám chị ấy, nghèo nàn, ăn chực,…). Sau khi chị ấy tác động vật lý lên người mình (t.át, bóp c.o, xúi anh mình đánh mình) thì chị đã đi lên phòng riêng của mình để đập vỡ máy tính (nơi lưu giữ tất cả những hình ảnh và content cũng như những giấy tờ cá nhân visa - vì mình đã nhận được học bổng du học thạc sĩ và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ để bay 02/2023). Một chút về bản thân mình, từ nhỏ đã là học sinh ngoan giỏi, học đại học KHXHNV, đi trao đổi ở Trung Quốc, và vừa nhận được học bổng thạc của 3 trường Đài Loan. Mình biết bản thân khá nhút nhát và không giỏi bằng bạn bè đồng trang lứa, nhưng nhưng điều này có thể phần nào chứng tỏ mình không phải là đứa ngang ngược, đặt điều bịa chuyện). Thật sự việc ăn cái t.át vào ngày đầu năm là một cú sốc lớn đối với mình.
Lúc chị ấy đi lên phòng mình đập vỡ máy tính của mình thì mình đang bị mọi người khoá nhốt trong phòng ở lầu dưới. Sau khi chị ấy đập xong máy tính thì mình đã gào lên muốn được đi ra ngoài, nhưng chị ấy và cháu trai mình ở ngoài đã cười đùa bỡn cợt mình, nên lúc đó mình trong lúc thất vỡ có làm vỡ một chiếc đồng hồ trong căn phòng mà mình bị nhốt (đây là đồng hồ của anh mình nên mình sẽ thương lượng và đền bù).
Sau tất cả mình nghĩ là chị mình nên dù có đánh mắng hay chửi thì cũng qua rồi, mình chỉ muốn chị mình (chị ấy nhận bản thân có tiền và chỉ cần tiền và mạ sát mình nghèo nàn) đền bù lại chiếc máy tính MACBOOK PRO TOUCH BAR 2019 được mua bằng tiền mà mẹ mình đã dành dụm cho mình mua. Nếu chị mình đề bù máy tính thì mẹ mình sẽ đỡ buồn và vất vả. Mình biết việc hai chị em cãi nhau như vậy sẽ làm mẹ buồn lòng, nhưng dù mình có để chị mình đánh thì chị ấy vẫn sẽ không dừng lại. Ít nhất việc chị ấy đền bù sửa chữa máy tính sẽ giúp mẹ mình và mình đỡ áp lực tiền bạc.
Tuy nhiên, chị mình không có ý nhận sai, không đền bù mà còn điện thoại uy hiếp mình gỡ bài này xuống, nếu không chị ấy sẽ đi kiện và không để mình đi du học. Chị ấy cũng bảo cháu gái mình nhắn cho mình là nếu mình không gỡ bài thì chị sẽ hack FB của mình. Hiện tại mình chỉ muốn chị ấy đền lại thứ chị ấy đã đập và mình an ổn được đi học, nhưng việc bị chị mình uy hiếp tinh thần, thưa kiện trong giai đoạn chuẩn bị bay thế này mình rất hoảng sợ, buộc phải đăng bài viết này để nếu có chuyện gì xảy ra mọi người sẽ biết được sự thật.
Về tinh thần của chị mình, chị mình vừa trải qua một năm không mấy suông sẻ, lỗ gần cả tỷ đồng, chuyện gia đình chồng bất hoà, sắp nghỉ việc ở công ty, nên mình biết chị ấy đang rất khủng hoảng, tuy nhiên việc liên tục nhường nhịn chị ấy và bị tác động vật lý làm mình cảm thấy đây không phải là cách tốt. Một lần nữa, mình mong là nếu mình có vấn đề (có thể mình sẽ bị thua kiện vì không có tiền thuê luật sư) mọi người sẽ biết được sự thật.
Mình cam đoan tất cả những gì mình viết ở đây là sự thật và có bằng chứng. Xin mọi người hãy lắng nghe sự thật!