26/07/2026
Cơn mưa chiều tối bất chợt ập xuống, làm cho bầu trời trở nên xám xịt và không khí lạnh lẽo. Những giọt mưa xối xả lăn dài trên những con phố, tạo nên những âm thanh ồn ào và lộn xộn. Giữa làn mưa trắng xóa, một cặp vợ chồng già, tóc đã bạc phơ, dắt chiếc xe máy cũ kỹ ghé vội vào khoảng hiên của một quán cà phê bên vỉa hè để trú mưa. Ông cụ gạt những giọt nước mưa trên trán, rồi nhanh tay phủ lại tấm nilon che chắn cho chiếc giỏ xe chất đầy đồ đạc. Bà cụ đứng bên cạnh, hai tay ôm lấy cánh tay ông, ánh mắt lo lắng nhìn ra con phố ướt sũng.
Chủ quán cà phê - một người trung niên với nụ cười thân thiện - đã chứng kiến cơn mưa chưa dứt ảnh hưởng đến sức khoẻ của hai vợ chồng già. Ông ta nhanh chóng đi ra và mang đến cho họ một chiếc áo mưa miễn phí. Ông ta nở nụ cười ấm áp và nói: 'Xin mời ông bà dùng tạm chiếc áo mưa này để che mưa.'
Hai vợ chồng già cảm động trước tấm lòng tốt của chủ quán. Họ cảm ơn ông ta bằng những lời chân thành và nụ cười ấm áp. Ông cụ khẽ gạt những giọt nước mưa còn đọng trên trán, rồi nhanh tay mặc chiếc áo mưa mới cho bà. Bà đứng bên cạnh, hai tay ôm lấy cánh tay ông, ánh mắt lo lắng nhìn ra con phố ướt sũng nhưng môi vẫn nở một nụ cười ấm áp khi thấy ông ân cần quay sang hỏi thăm mình.
Dù tiếng mưa rơi trên mái hiên rầm rộ và dòng người qua lại hối hả, khoảng không gian nhỏ bé dưới mái hiên ấy lại trở nên bình yên đến lạ. Trong cái lạnh dịu đi của buổi chiều tối ngập mưa, sự quan tâm giản dị và cái nắm tay siết chặt của hai ông bà như sưởi ấm cả một góc phố. Tấm lòng tốt của chủ quán cà phê cũng đã thắp lên một ngọn lửa ấm áp, làm cho cơn mưa chiều tối trở nên dịu dàng và đẹp đẽ hơn. Al
Quán cà phê Ông Sáu sẽ dành 300 chiếc áo mưa ( áo mưa tiện lợi dùng 1 lần)dành tặng những vị khách hàng quen thuộc của quán, và những cô chú vô tình ghé quán trú mưa đến khi hết áo mưa. Áo mưa tuy dùng một lần, cũng không khắc logo của quán, món quà tuy nhỏ nhưng tình cảm rất lớn!.