17/04/2022
Ngày lên chợ ngồi bán, ai cũng ra sức can ngăn.
Ngủ 1 ngày được 3,5h xuyên suốt 1 tháng, vừa làm hàng, vừa đăng bài, vừa bán, vừa ship, làm hàng xong dọn không kịp mẹ đi làm về la, thấy mình cực mẹ xót cũng la bảo ăn học cho đã rồi giờ về đi bán chân gà kim chi... thảm khỏi nói.
Lên chợ bán, khách cũng đông, bạn bè cũng mua ủng hộ, có con bạn cấp 3 ghé mua, nhà chồng nó cũng làm bếp, ăn xong nó cũng góp ý tận tình, ngồi chơi nó tâm sự " tao mà là mày, tao không ngồi chợ bán được đâu, gặp bạn bè tao quê lắm", bị đứng hình với câu nói của nó, tự nhiên nó nói xong cũng buồn thoáng qua, nhưng nghĩ lại hay mình bị mất dây thần kinh xấu hổ 😂 tại vì ko thấy xấu hổ j luôn 🤣
Rồi mẹ của nhỏ bạn thân, cô thấy mình ngồi hướng chính đông, nắng từ sáng tới chiều pha thẳng vô " mặt tiền", cô vừa giỡn vừa thật bảo " con Tr bán đây 1 tháng, trộn với đậu đen là lụm ko ra con Tr" 😂, chợt nhận ra cô nói đúng, ngồi như vậy vài tháng thì chắc ko còn gì là nhan sắc 😂 tới khúc này cũng hơi sợ rồi.
Nhưng lên chợ ngồi bán 1 tháng, bản thân mình đã học được rất nhiều thứ mà sách ko dạy: mỗi khách hàng họ nghĩ gì, học thêm các chiến lược bán hàng đỉnh cao của các cô chú bán ở chợ, thêm cái nữa là ngồi 1 chỗ nhưng thông tin tự tìm đến mình rất nhanh: nhà ông nào phá sản, lô đất khu này tăng bnhiu giảm bnhiu, ... 😂, ông chú bán trái cây kế bên thấy mình bán 1 mình mà làm đủ thứ món cực quá, thế là rút ruột chỉ bí kíp nấu phá lấu( nghề của mẹ chú) cho mình bán, đã thử và rất ngon.
Nhìn lại thì 1 tháng đó bị la cũng nhiều, kiến thức có được cũng quá nhiều, vẫn xứng đáng mà ❤️rất trân trọng những ngày tháng bắt đầu hơi khó khăn này 😘
Nói nhiều vậy thôi chứ mai em có món nào cũng handmade bằng tấm lòng 😍
Hình ảnh nhà em trồng luôn nha
----------
🌼 Pong street foods
🔸Chung cư Thanh Đa, p27, q Bình Thạnh
☎️0867883321