28/05/2026
Mấy nay công việc của mình cũng hơi nhiều, tối về nằm gác tay lên trán cứ suy nghĩ lung tung hoài đâm ra khó ngủ
Thế là Thông tự bày ra cách này, thấy hiệu quả lắm nên muốn chia sẻ liền với cả nhà.
Mọi người đừng nghĩ ngồi thiền là cái gì đó cao siêu hay phải đi học ở đâu xa nha. Với Thông đơn giản lắm, chỉ cần ngồi xếp bằng thoải mái, tay chân thả lỏng ra, không cần gồng gì hết.
Rồi mình nhắm mắt lại, chỉ tập trung nghe nhịp thở của chính mình thôi.
Lúc đang ngồi mà có lỡ nghĩ chuyện này chuyện kia, mọi người cứ từ từ kéo suy nghĩ về lại với hơi thở là được.
Chỉ cần dành ra tầm 5 phút thôi là cái đầu mình nó nhẹ re hà, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày tự nhiên cũng vơi bớt, đặt lưng xuống là ngủ sâu tới sáng luôn.
Mình thương cái thân mình thì mình ráng chăm chút cho nó một chút, từ sức khỏe cho tới tinh thần, đúng không cả nhà? Hôm nào áp lực hay khó ngủ quá, mọi người thử ngồi thả lỏng giống Thông xem có đỡ hơn không nha.
Chúc cả nhà mình luôn ngủ ngon và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nghen!