Cửa Tiệm Hạnh Phúc

Cửa Tiệm Hạnh Phúc Tiệm Trà Bà Già ❤️

Chén trà không quai, trước hết là để người uống biết trà đang nóng hay đã nguội. Tay chạm vào thành chén trước khi môi c...
19/09/2026

Chén trà không quai, trước hết là để người uống biết trà đang nóng hay đã nguội. Tay chạm vào thành chén trước khi môi chạm vào nước. Nếu tay còn không chịu nổi cái nóng ấy, thì miệng cũng chưa nên vội uống.

Thưa anh chị rằng có những thứ phải cảm được sự thích ứng của nó dành cho mình trước khi quyết định có nên đưa vào đời mình hay không. Một người vừa gặp đã thấy thân, chưa chắc đã là người nên giữ. Một cơ hội nhìn qua tưởng tốt, chưa chắc đã đến đúng thời. Một mối duyên khiến lòng rung động, chưa chắc đã là duyên có thể cùng nhau đi hết đoạn đường.

Con người thường khổ bởi thấy thích liền muốn nắm, thấy đẹp liền muốn giữ, thấy hợp lòng liền tưởng đó là thứ thuộc về mình. Nhưng nước còn nóng thì không vì ta đang khát mà nguội nhanh hơn. Duyên chưa đủ cũng không vì ta đang cô độc mà trở thành duyên lành. Thời chưa đến càng không vì lòng người nôn nóng mà chịu đến sớm. Cho nên người biết uống trà không nôn nao nhiệt và người hiểu đạo cũng không tranh với thời.
Nóng thì đợi mà nguội quá thì thôi. Vừa độ thì nâng chén. Đời sống tưởng phức tạp, nhiều khi cũng chỉ nằm trong mấy chữ như vậy.

Chén trà không có quai còn bởi nó vốn không sinh ra để ta nắm quá lâu. Ta nâng lên, uống một ngụm, rồi đặt xuống. Nâng lên là hữu duyên và biết đặt xuống là biết đủ. Con người lại thường chỉ học được nửa đầu. Gặp được thì muốn giữ và có được thì sợ mất. Yêu rồi muốn người kia mãi mãi như ngày đầu, có tiền lại muốn nhiều tiền hơn, có danh lại sợ một ngày người khác quên mình, có một mái nhà rồi lại mong căn nhà lớn hơn. Cuối cùng, thứ nằm trong tay chưa kịp thưởng thức đã biến thành thứ khiến lòng bất an.

Bởi vậy, cái khó nhất của đời người không hẳn là có được. Mà là có trong tay nhưng không sinh tâm chiếm hữu. Chén trà ở trong tay ta vài phút nhưng chưa từng thuộc về ta. Hơi nóng rồi mất, hương trà rồi tan, nước trà rồi cạn. Ngay cả bàn tay đang cầm chén hôm nay, vài mươi năm nữa cũng chẳng còn nguyên như thế.

Hiểu được điều này thì tình cũng bớt cưỡng cầu.
Tiền cũng bớt trở thành xiềng xích. Danh cũng bớt làm người ta quên mình. Ta vẫn yêu, vẫn làm, vẫn giữ gìn những gì đáng giữ. Nhưng không còn lầm tưởng rằng giữ thật chặt thì sẽ khiến vô thường dừng lại.

Và một điều khác nữa: Chén không quai khiến nhiệt của thứ bên trong truyền thẳng ra người đang cầm nó. Trong chén chứa nước nóng, thân chén cũng nóng. Trong lòng người chứa sân hận, chính người ấy nóng trước. Chứa tham thì lòng không yên. Chứa đố kỵ thì mắt nhìn đâu cũng thấy hơn thua. Chứa oán hận người kia có thể đã quên từ lâu nhưng mình vẫn ngày ngày uống lại chén độc ấy.

Nhân quả đôi khi không cần chờ tới một đời sau. Nó hiện ngay trong cách tâm mình biến đổi vì thứ mình chứa trong đó. Một người nuôi giận lâu ngày, khuôn mặt cũng khác. Một người nuôi tham lâu ngày, bao nhiêu có được cũng thấy thiếu và một người nuôi biết đủ, dù chén nhỏ cũng thấy đời còn dư hương.

Vậy nên đừng chỉ chăm chăm câu hỏi rằng Người khác đã làm gì với tôi? Có lúc nên hỏi: Sau chuyện ấy, tôi đã để thứ gì ở lại trong lòng mình? Bởi chén chứa gì thì mang nhiệt của thứ ấy và lòng người cũng như vầy

Chén trà không có quai còn bắt người uống phải chậm. Không thể tiện tay xách lên như một chiếc cốc. Phải nhìn, phải chạm, phải biết nhiệt, phải chọn đúng lúc. Đó là điều người hiện đại ngày càng khó học. Ta muốn mọi thứ nhanh, nhanh giàu, nhanh yêu, nhanh kết luận một người, mhanh bỏ một người. Nhanh gieo nhưng lại càng muốn nhanh gặt. Vì quá nhanh nên ta thường bước qua mất cái “thời”. Mà trong đạo của trời đất, việc gì cũng có thời.

Thế nên người trí không chỉ hỏi việc này đúng hay sai mà họ còn tự vấn rằng hỏi: Đã đến lúc chưa? Đó là chỗ khác nhau giữa người có lực và người biết thế. Người biết thế biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên đợi. Như uống trà. Không ai thắng được một chén trà nóng bằng cách cố uống nhanh hơn. Nhưng đạo học cũng không dạy con người chịu đựng mọi thứ.

22/07/2026

Hồi Tiệm còn Trẻ , còn diễn .

Sự Bình Yên Hạnh Phúc của người Già & Người Trẻ 😂
28/02/2026

Sự Bình Yên Hạnh Phúc của người Già & Người Trẻ 😂

"Một số người không hiểu những lời hứa họ hứa hẹn. Tất nhiên, bạn phải giữ lời hứa cho dù có chuyện gì xảy ra. Đó chính ...
05/02/2026

"Một số người không hiểu những lời hứa họ hứa hẹn. Tất nhiên, bạn phải giữ lời hứa cho dù có chuyện gì xảy ra.

Đó chính là tình yêu. Tình yêu là phải biết giữ lời hứa."

P/s: tiệm trà dành khẩu nghiệp ,mà khách không khẩu nghiệp chỉ toàn tự sướng .

"Dù bạn sống như thế nào, cũng sẽ luôn có người bàn ra nói vào. Thế giới này, chúng ta chỉ đến một lần thôi, hãy ăn món ...
04/02/2026

"Dù bạn sống như thế nào, cũng sẽ luôn có người bàn ra nói vào. Thế giới này, chúng ta chỉ đến một lần thôi, hãy ăn món mình muốn ăn, gặp người mình muốn gặp, ngắm phong cảnh mình yêu thích, và làm những điều mình ấp ủ."

“Chén trà rót chậm, chuyện đời kể lâu.”
28/01/2026

“Chén trà rót chậm, chuyện đời kể lâu.”

Thôi xong , Tết dí đến mông … chưa làm gì mí bạn ơi . Dí thì dí , phải bình tĩnh uống trà kiếm tiền nha 🤭
24/01/2026

Thôi xong , Tết dí đến mông … chưa làm gì mí bạn ơi . Dí thì dí , phải bình tĩnh uống trà kiếm tiền nha 🤭

Trà ngon phải uông với Người hiểu chuyện , Lời thật chỉ nên nói với Người biết lắng nghe Bởi vị ngon của Trà , không nằm...
09/01/2026

Trà ngon phải uông với Người hiểu chuyện ,
Lời thật chỉ nên nói với Người biết lắng nghe
Bởi vị ngon của Trà , không nằm ở chén nước mà ở Tâm Người đối ẩm .
Cũng như lời nói ,
Giá trị
Nó không nằm ở Ngôn Từ , mà ở tâmd lòng biết lắng nghe .
Trà có ngon đến mấy , mà uống cùng kẻ vội vàng cũng chỉ như nước đun sôi .
Lời có hay đến đâu , mà nói với Người không thấu cũng hoá Vô Nghĩa .
Người hiểu chuyện không cần nhiều lời , chỉ ánh mắt là đủ hiểu nhau . Giữa họ có sự tĩnh lặng dịu dàng , nơi không cần tranh đấu , không cần chứng minh .
Họ chỉ ngồi Thưởng Trà , cùng lắng nghe tiếng thời gian trôi chậm . Và hiểu rằng điều đáng quý nhất không phải
Là Trà , mà là khoảnh khắc Bình yên .

P/s: không có ai thì tốt nhất uống một mình nha 😍

"Mình rất thích một đoạn trích thế này: Mỗi năm tôi đều cho rằng độ tuổi ấy là đẹp nhất rồi, nhưng mỗi khi tôi lớn thêm ...
06/12/2025

"Mình rất thích một đoạn trích thế này:

Mỗi năm tôi đều cho rằng độ tuổi ấy là đẹp nhất rồi, nhưng mỗi khi tôi lớn thêm một tuổi, tôi lại cảm thấy tốt rồi lại có thể trở nên càng tốt hơn.

Tuổi tác chẳng qua chỉ là một con số chứ không phải thứ để cản trở. Thật đó, càng trưởng thành càng tự do, càng lớn càng dũng cảm hơn.

Hôm nay luôn tốt đẹp hơn ngày hôm qua, năm nay luôn nở rộ rực rõ hơn năm trước."

- ST

Address

176 Đường Trần Sâm . P Nại Hiên Đông . Q Sơn Trà . Tp Đà Nẵng
Da Nang
0236

Opening Hours

Tuesday 15:00 - 22:00
Wednesday 15:00 - 22:00
Thursday 15:00 - 22:00
Friday 15:00 - 22:00
Saturday 17:00 - 22:00
Sunday 17:00 - 22:00

Telephone

+84901132323

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cửa Tiệm Hạnh Phúc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cửa Tiệm Hạnh Phúc:

Shortcuts

Share