Freedom Green Village

Freedom Green Village Freedom Green Village - Màu xanh trập trùng của núi rừng, lòng biết ơn & sự trân trọng những giá trị từ thiên nhiên. Sống chậm!

Tự do về thời gian cũng như không gian để "Yêu thương nhiều hơn".

Chiếc Võng Trưa.        Người đến rồi người lại điVõng đây còn đó sớm chiều bơ vơ,        Ai nằm mắc võng ban sơ Để quên...
22/03/2026

Chiếc Võng Trưa.

Người đến rồi người lại đi
Võng đây còn đó sớm chiều bơ vơ,
Ai nằm mắc võng ban sơ
Để quên tiếng hát tiếng hò vọng vang.

Người đi thì chớ thở than
Người về thì nhớ nhẹ nhàng đung đưa
Đung đưa chiếc võng đung đưa
Sớm chiều nơi đó, đợi người về chưa?...............

Cơn mưa trái mùa.   Vợ chồng mình tỉ tê nhau, vậy là năm nay tây nguyên mình được mùa mưa, không biết đợt nóng tháng 4 n...
10/03/2026

Cơn mưa trái mùa.

Vợ chồng mình tỉ tê nhau, vậy là năm nay tây nguyên mình được mùa mưa, không biết đợt nóng tháng 4 này sẽ nóng gắt lắm không, chứ theo như tháng 3 mọi năm cũng nắng nóng khô khó chịu lắm, nhưng năm nay được vài trận mưa trái mùa, ấy vậy mà tháng 3 trôi qua thật nhẹ nhàng, và tiết trời dễ chịu. Bạn chồng bảo, năm nay có hai mùa, một mùa lạnh và một mùa rất lạnh 😃. Nghe thấy cũng đúng ghê. Sáng nay nhìn sương mù dày đặc, người khoác áo bông.
Cũng vì mưa trái mùa, mà nhiều bông sầu vừa ra đợt rồi cũng rụng lả tả, ngó bộ không được nhiêu trái cho năm nay, mà trong lòng không có buồn bao nhiêu, vì có mưa của trời là ngon rồi. Bao nhiêu cây cối khác nó mừng vui hò reo sau bao tháng nắng khô, như người đi giữa sa mạc mà gặp được nước.
Mình nghĩ cứ tháng mà được một hai trận mưa của trời thì lượng nước ngầm ở tây nguyên đỡ hụt sâu lắm.
Mùa xuân mà được mưa thì năm đó nông dân được mùa, cũng mong vậy ha. Nhờ những cơn mưa như vầy mà nông dân cũng đỡ tất bật hơn với việc vườn. Vì vậy ngày 28 và 29.3 này chị Vy rủ các vườn cùng làm . Hi vọng ở vườn sẽ kịp mớ vú sữa, sapoche và mớ dâu tằm mang đi để cho phiên chợ xôm xôm và rộn ràng hơn.
Hẹn cả nhà vào ngày 28 và sáng 29.3 này tại mầm non hải âu bay nhen.

Chúc Mừng Năm Mới.Năm mới gởi đến mọi người những niệm lành, tâm an thân nhàn, vạn sự quay về nội tại đầy yêu thương.Ngư...
17/02/2026

Chúc Mừng Năm Mới.

Năm mới gởi đến mọi người những niệm lành, tâm an thân nhàn, vạn sự quay về nội tại đầy yêu thương.

Người người nhà nhà đón một cái tết đoàn viên, đầy phúc lạc.

Mùa Quýt Đong Đầy.  Mùa nắng khô của tây nguyên làm nhanh quá trình chuyển màu xanh của quýt sang vàng óng, chúng treo l...
05/02/2026

Mùa Quýt Đong Đầy.

Mùa nắng khô của tây nguyên làm nhanh quá trình chuyển màu xanh của quýt sang vàng óng, chúng treo lơ lửng trên đám lá xanh xanh, nhìn xa như những dải đèn lồng lấp ló trong không gian rộn ràng sắc tết của cuối năm.
Năm này mọi người đã rục rịch chuẩn bị gì cho Tết chưa? Làng nghĩ bụng năm này rồi cũng sẽ chuẩn bị mớ lá dông, lá chuối, gói mớ bánh chưng bánh tét cũng trang trí điệu đà cho có với đời. Chạy ra vườn ngó coi mấy cây mai lá đã xuống sắc chưa, cũng bận rộn hái lá cho tết này nhìn ra nguyên 'cây vàng' nghe thấy là giá trị, đầu năm thể nào cũng 'sang'.
Sáng nay cũng nghía thấy cây đào mà ông Bạn mom mem xin từ tây bắc mang về 2 năm trứơc, nụ bông cũng khá. Vậy là năm nay Làng vừa có mai vừa có quýt lại có cả đào. Đủ nếp đủ tẻ ngen.

Chúng mình cũng mãi bận rộn cả năm rồi, nên nhớ cho mình chút đỉnh thời gian của cuối năm này mà quây quần, mà thong d**g cho ra vẻ người thụ hưởng nhé cả nhà! ...

Sau một mùa mưa thật dài, trời cũng đã rục rịch sang mùa mới, nắng gió chan hòa, cũng là đến lúc tụi mình hẹn nhau làm P...
07/12/2025

Sau một mùa mưa thật dài, trời cũng đã rục rịch sang mùa mới, nắng gió chan hòa, cũng là đến lúc tụi mình hẹn nhau làm Phiên chợ Tháng Mười Hai. Mọi năm, đến dịp này là sẽ háo hức rộn ràng lắm. Năm nay tinh thần chùng xuống trước bao nhiêu tin buồn trên cả nước. Thôi thì làm cho tốt việc của mình, trồng thêm cây, bớt xả rác, sống vui khoẻ có ích. Cũng có phần mong tới phiên chợ gặp anh chị em, hỏi han nhau đôi điều.

Phiên chợ tiếp theo vào ngày 13-14/12, tại trường Mầm non Hải Âu Bay, 145/8 Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, TP.HCM. Đây là phiên chợ theo mùa, một năm chỉ đôi ba dịp, của những người làm vườn và người chế biến tự mang đồ mình trồng được, làm được đi bán; vừa gặp nhau, vừa gặp khách, vừa tranh thủ xuống phố có việc gì cần thì làm. Các sản phẩm tại phiên chợ đều được trồng không hóa chất, hoặc chế biến với đa số nguyên liệu không hóa chất và minh bạch nguồn gốc. Hình thức bán chủ yếu là bán đong, hoặc sử dụng chai hũ tái sử dụng, hay gói lá gói giấy, với tinh thần bớt rác được chút nào thì hay chút đó. Vậy nên, mời bạn xem qua một lượt những món tụi mình mang đến để có sự chuẩn bị tốt nhất về đồ đựng, giúp cho buổi đi chợ được suôn sẻ vui vẻ nha!

🦆 Vườn nhà Vịt là vườn gia đình quy mô nhỏ, làm không hóa chất, đa dạng các loại cây trồng và hướng đến sự tự chủ về lương thực thực phẩm. Vườn mang đến các sản phẩm của nhà làm được gồm có: đồ gỗ thủ công (lược, thìa), bơ điều, bơ mè-điều, bơ đậu phộng, sa tế (tôm và chay), nước màu, chanh gừng mật ong, lá thơm tắm gội, trà tía tô, khoai từ, cùng vài loại rau quả trong vườn.

🥒 Vườn nhỏ nhà Sam - là vườn trồng đa canh các loại rau củ quả theo mùa, không sử dụng hoá chất. Năm nay đánh dấu một năm khá khó khăn cho vườn canh tác hữu cơ, chúng mình đang làm quen với khu vườn ngoài trời và bị ảnh hưởng nhiều khi mùa mưa kéo dài. Ở phiên chợ này, mình mang đến các sản phẩm vườn đang tập tành làm thêm như giá đỗ, dưa bắp cải cà rốt muối sổi, các loại rau củ quả mà vườn có sẵn dịp này. Ngoài ra, cũng sắp đến mùa thuận của rau củ nên mình ươm thêm một số loại như mướp đắng, dưa leo, đậu bắp, bí non, dổi đất... dạng cây con để dễ dàng bắt đầu cho khu vườn ban công.

🍌 Làng Lười là một cộng đồng gần 30 hộ gia đình sống gần nhau trong diện tích khoảng 50 Ha, nhất quán với mục tiêu làm vườn rừng, không hóa chất kể cả trong sinh hoạt gia đình. Sản phẩm chủ yếu xoay quanh các sản phẩm từ chuối (cây tiên phong phủ xanh): Bỏng (Bột chuối xanh cùng đậu hạt), chuối sứ sấy dẻo, chuối hồng phơi nắng, mật chuối và các sản phẩm thu hoạch dưới tán vườn rừng và chế biến gồm: Măng le phơi khô, mứt gấc mật chuối, Chòi mòi rừng lên men, gừng, nghệ, đu đủ cùng ít loại rau quả rừng/ tự nhiên trong vườn. Phiên này chúng mình đem tới vài chiếc giỏ thủ công đan bằng tre nhỏ xinh và hong khói để bền hơn.

🌳Vườn Freedom Green Village là vườn canh tác đa dạng các loại cây trồng, đa tầng tán, không sử dụng hóa chất hơn 8 năm. Mục tiêu của vườn là trồng, dưỡng và giữ lại những cánh rừng. Tận dụng những nông sản, trái cây, dược liệu,…có quanh vườn để làm những sản phẩm đem bán/trao đổi. Vườn mang đến một số sản phẩm: trà dây rừng, trà tiêu, trà rau má diếp cá, trà bạc hà, cỏ máu, dầu bơ, sốt tiêu, cùng các loại rau quả thu hoạch được theo mùa.

🫒Vườn nhà Tép canh tác không hóa chất trên nền vườn bưởi da xanh sẵn có và chế biến, tận dụng từ những nông sản trong vườn. Phiên chợ lần này vườn mang đến tinh dầu vỏ bưởi, tinh dầu sả chanh, nước ép bưởi dùng tại chỗ; cùng với nông sản trong vườn có gì thu nấy như bưởi da xanh, chuối, một ít rau trong vườn.

🍫 Baria Fruit Forest là một vườn cây đa loài, hướng đến việc trở thành không gian học tập và trải nghiệm. Phiên chợ này, tụi mình mang đến 3 loại SOCOLA (65%, 85% và 100%) do Phước tự lên men và trà cacao, đều có bán đong.

🌵 Nhà của WilChi đang bắt đầu chuyển đổi từ vườn độc canh thanh long sang vườn đa loài ở Bình Thuận. Chủ vườn đi phiên chợ mang theo: Thanh long, đu đủ, chuối, sả, củ mài tươi; thanh long sấy, chuối sấy, mủ trôm khô, củ mài xách lát phơi/sấy khô, bột củ mài; nước lên men nho rừng, rượu nho rừng (bán đong) và một số loại rau có gì hái nấy.

🍰 Gian hàng “Cho miếng đi” nơi có sản phẩm thủ công vui miệng, với nguyên liệu thuần thực phẩm hướng tới sử dụng nguồn nguyên liệu được sản xuất theo quy mô nhỏ tại địa phương, minh bạch quy trình chế biến từ đầu vào đến đầu ra. Phiên chợ này có những món sau: bánh kẹp bơ điều/ chô cô, bánh cuộn ngũ cốc chuối xanh, bánh nếp lá dứa đậu đỏ, chiffon chuối tiêu hồng, mật tắc muối gừng, rong tre giòn, bỏng gạo hạt điều chuối xanh.

🐟 Xóm nhà Chồ là một hộ gia đình nhỏ phát triển và sản xuất những sản phẩm lành – ngon từ những nguyên liệu của địa phương với những cách chế biến đơn giản để giữ lại vị đặc trưng của chúng. Các sản phẩm xóm mang đến gồm: nước mắm nhĩ truyền thống, muối kết tinh và muối trắng, chả cá, chả cuốn, rong sụn khô, tương đậu nguyên hạt, mắm ruốc chay, rong sụn ngâm sả tắc, bánh khoai mì hấp và nướng, đậu phộng, đậu đen, đậu đỏ, bắp nếp rang mặn ngọt, nước rong mơ biển - mủ trôm, một ít cá khô, ruốc khô theo mùa, gừng ta ngâm chua ngọt, nước cốt quả nhàu ủ 1 năm, trà nhàu khô.

--- *** ---

Phiên chợ được tổ chức từ

🕖 8 giờ sáng - 5 giờ chiều thứ Bảy và 8 giờ sáng - 12 giờ trưa ngày Chủ nhật
🗓️ Ngày 13 - 12 giờ trưa ngày 14/12
🏡Tại trường mầm non Hải Âu Bay, 145/8 Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận.
🚲🛵 Bạn đi chợ vui lòng gửi xe hai bánh tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận Phú Nhuận, 164 Nguyễn Đình Chính (đi bộ 100m).

Hẹn gặp bạn tháng Mười Hai này.

https://facebook.com/events/s/phien-cho-thang-muoi-hai/1134779858645497/

Cả nhà thân thương ơi!   Lâu quá chúng mình không chia sẻ những điều nhỏ nhặt ở Làng cùng cả nhà mình rồi, đợt này gia đ...
06/12/2025

Cả nhà thân thương ơi!

Lâu quá chúng mình không chia sẻ những điều nhỏ nhặt ở Làng cùng cả nhà mình rồi, đợt này gia đình nhỏ mong muốn chầm chậm lại quây quần bên nhau, cùng ra vườn, cùng thu hái những trái cà phê chín đỏ mọng, cùng nhau nghỉ ngơi, và cùng nhau ăn uống....

Mỗi một bước ngoặc, có lẽ mọi việc đang diễn ra sẽ phản ánh nội tại của chính mình trong thời điểm ấy, và thiết nghĩ là chúng mình ở hiện tại sẽ cần nhiều thời gian cho vườn và ở bên những người thân của mình nhiều hơn chút nữa, vì vậy mà đợt vừa rồi chúng mình đã xin phép Người Thương tạm đóng cửa nhận khách lưu trú ở Làng. Dẫu biết rằng dịp cuối năm này Người Thương đã lên kế hoạch đủ lâu để chọn Làng làm điểm dừng chân trải nghiệm cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho cả người thương của mình nữa,... chúng ta đã đủ bận rộn cả một năm qua, và điều mong nhỏ nhoi là cuối năm được ở cạnh bên người mình thương phải không ạ. Gia đình nhỏ cũng vậy! Thời gian thì cứ trôi qua, xuân hạ thu rồi lại đông, nếu mùa xuân là mùa sinh trưởng thì mùa đông lại có cảm giác cần co lại, hội tụ, quây quần và sum họp.
Làng xin phép sẽ dành trọn vẹn khoảng thời gian này qua hết dịp tết nguyên đán, để quây quần ở bên gia đình và đi thăm những người thân của mình. Mong Người Thương cuối năm thật nhiều sự an và thư thả. Rồi chúng mình sẽ lại gặp nhau, hẹn cả nhà mình vào dịp tới ở diện mạo mới nha.....
.....Hiểu & Thương....
( Cafe năm mới chín đỏ mọng sau khi hái và phơi, sẽ đem lựa những hạt sâu hư, mới đem rang, cả nhà cần cafe ngon dịp cuối năm để dùng, để đãi khách, hay làm quà tặng liên hệ Làng nhé!)

Đông về rồi, sao người còn chưa về?  Sương sớm đầu cành đọng lại trên lá, nặng hạt rơi nhẹ trên nền, như khuấy đọng buổi...
29/09/2025

Đông về rồi, sao người còn chưa về?

Sương sớm đầu cành đọng lại trên lá, nặng hạt rơi nhẹ trên nền, như khuấy đọng buổi sớm mai. Cơn gió lạnh vơi bớt hơi nước của mùa mưa nên có vẻ khô. Vậy là đông đã về rồi! Cái lạnh khô đặc trưng của sự giao mùa, chuyển giao một mùa ẩm ướt sang một mùa khô ráo hẳn. Thế là bốn mùa của một năm cũng dần hiện đủ rồi. Nhanh quá! Thời gian lặng lẽ trôi, cứ thế mà không chờ người nghoảnh đầu nhìn lại.
Phương trời xa xa, bóng chim mờ dần sau làn sương phủ giăng giăng. Có chăng đàn chim đang lạc mất bạn? Sau màn sương phủ có đang lạnh không?...
Tà đùng đã chớm đông rồi.
Sao người còn chưa về thăm?

Em mang trọn tháng 9 về Phố!  Sáng nay trời nhiều mây trước nhà, đàn chim mãi đợi mây tan, mới nhen nhớm bay đi giữa nắn...
14/09/2025

Em mang trọn tháng 9 về Phố!

Sáng nay trời nhiều mây trước nhà, đàn chim mãi đợi mây tan, mới nhen nhớm bay đi giữa nắng ấm nhẹ như xin chào một buổi sáng an lành.
Trường hạ đã qua đi được cả tháng để nhường lại một tiết trời thu êm ả. Cũng là lúc chúng mình hò hẹn nhau trong những ngày chợ mùa Thu cận kề. Nôn nao, mong chờ và háo hức là cảm xúc của ba mẹ con cho buổi phiên chợ tới, vì ba mẹ con biết những cái hẹn, những cái gặp gỡ ấy quá trân quý và đầy sự yêu thương.
Nhớ nhé! Chúng mình đã có hẹn nhau rồi nha. Mình lại gặp nhau giữa thành thị rộng lớn, trong ngôi trường nho nhỏ, và rộn ràng tiếng chào vui.
Phiên chợ dịp này, vườn có sầu sữa, loại sầu nhão ngọt béo đậm vị xưa, khi rụng ăn liền chuẩn vị rất ngon. Nhưng để gởi đi xa dễ bị nhẫn và nhão quá, ăn không còn nhiều vị béo như khi ở vườn. Vì vậy mình quyết định tách sầu bỏ hạt đóng từng hộp 500gr làm kem sầu cho dịp phiên chợ này.
Mọi người nhớ mang theo chai lọ, hủ và túi đựng mua đồ ghé qua phiên chợ nhé!.....
Phiên chợ được tổ chức từ

🕖 8 giờ sáng - 5 giờ chiều thứ Bảy và 8 giờ sáng - 12 giờ trưa ngày Chủ nhật

🗓️ Ngày 20 từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều.
Ngày 21 từ 8: 00 sáng - 12 giờ trưa.

🏡Tại trường mầm non Hải Âu Bay, 145/8 Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận.

🚲🛵 Bạn đi chợ vui lòng gửi xe hai bánh tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận Phú Nhuận, 164 Nguyễn Đình Chính (đi bộ 100m).

Kể từ hôm lập thu, mình để ý thấy nắng trở nên dịu dàng hẳn. Ngoài vườn, lá khoai sáp vàng bắt đầu chuyển rụi, báo hiệu ...
13/09/2025

Kể từ hôm lập thu, mình để ý thấy nắng trở nên dịu dàng hẳn. Ngoài vườn, lá khoai sáp vàng bắt đầu chuyển rụi, báo hiệu mùa thu hoạch khoai củ đang đến gần. Riêng đối với mình, dù vẫn còn trong những ngày tháng mưa gió dầm dề, nhưng đó còn là một lời nhắc rằng mùa mưa sắp kết thúc, đến lúc làm Phiên chợ rồi đây. Nhắn tin cho anh chị em bạn bè một lượt, nghe chừng mọi người có vẻ cũng đã sẵn sàng. Vậy là tụi mình lại hẹn gặp nhau tại Phiên chợ Mùa thu, 20-21/9 tại trường Mầm non Hải Âu Bay thân quen.

Đây là phiên chợ theo mùa, một năm chỉ đôi ba dịp, của những người làm vườn và người chế biến tự mang đồ mình trồng được, làm được đi bán; vừa gặp nhau, vừa gặp khách, vừa tranh thủ xuống phố có việc gì cần thì làm. Các sản phẩm tại phiên chợ đều được trồng không hóa chất, hoặc chế biến với đa số nguyên liệu không hóa chất và minh bạch nguồn gốc. Hình thức bán chủ yếu là bán đong, hoặc sử dụng chai hũ tái sử dụng, hay gói lá gói giấy, với tinh thần bớt rác được chút nào thì hay chút đó. Vậy nên, mời bạn xem qua một lượt những món tụi mình mang đến để có sự chuẩn bị tốt nhất về đồ đựng, giúp cho buổi đi chợ được suôn sẻ vui vẻ nha!

🦆 Vườn nhà Vịt là vườn gia đình quy mô nhỏ, làm không hóa chất, đa dạng các loại cây trồng và hướng đến sự tự chủ về lương thực thực phẩm. Vườn mang đến các sản phẩm của nhà làm được gồm có: đồ gỗ thủ công (khay, lược, thìa), bơ điều, bơ mè-điều, bơ đậu phộng, sa tế (tôm và chay), mật mía, nước màu, chanh gừng mật ong, măng chua, măng tỏi ớt, lá thơm tắm gội, trà tía tô, khoai môn sáp vàng, cùng vài loại rau quả trong vườn.

🥒 Vườn nhỏ nhà Sam - là vườn trồng đa canh các loại rau củ quả theo mùa, không sử dụng hoá chất. Ngoài ra, vườn cho tụi mình cơ hội lưu giữ/ chia sẻ hạt giống, cây giống. Vườn mang đến phiên chợ các loại rau củ quả: xà lách, các loại rau họ cải, đọt su, su su, đậu phộng tươi, các loại đậu khô (đen, xanh, trắng, đỏ, ít đậu hà lan) và có thể có thêm bắp ngọt… cùng một số hạt giống mà vườn tự để được.

🍌 Làng Lười là một cộng đồng gần 30 hộ gia đình sống gần nhau trong diện tích 50ha, nhất quán với mục tiêu làm vườn rừng, không hóa chất kể cả trong sinh hoạt gia đình. Sản phẩm chủ yếu xoay quanh các sản phẩm từ chuối (cây tiên phong phủ xanh): bột chuối xanh, chuối sứ sấy dẻo, mật chuối, măng khô, tiêu đen, rượu chòi mòi, bắp chuối, trái sake, đu đủ, gừng, nghệ, sả,..

🌳Vườn Freedom Green Village là vườn canh tác đa dạng các loại cây trồng, đa tầng tán, không sử dụng hóa chất hơn 7 năm. Mục tiêu của vườn là trồng, dưỡng và giữ lại những cánh rừng. Tận dụng những nông sản, trái cây, dược liệu,…có quanh vườn để làm những sản phẩm đem bán/trao đổi. Vườn mang đến một số sản phẩm: bơ booth, kem sầu riêng, chanh, trà tiêu, trà rau má diếp cá, trà bạc hà, cỏ máu, sốt tiêu, tiêu cội, chuối chiên giòn, ớt xiêm, si rô dâu tằm, kem sầu riêng...

🌳Tai Nga Forest Farm là vườn canh tác cây công nghiệp theo hướng sinh thái vườn rừng nông lâm nghiệp kết hợp, có điều cổ xen canh cà phê, thêm nhiều loại cây ăn trái, thảo dược, cây rừng. Đến với phiên chợ lần này vườn mình có điều sấy, rang muối, tách lụa, sữa đặc hạt điều và giao lưu pha và xay cà phê thủ công với sữa đặc hạt điều.

🫒Vườn nhà Tép canh tác không hóa chất trên nền vườn bưởi da xanh sẵn có và chế biến, tận dụng từ những nông sản trong vườn. Phiên chợ lần này vườn mang đến tinh dầu vỏ bưởi, tinh dầu sả chanh, nước ép bưởi dùng tại chỗ; cùng với nông sản trong vườn có gì thu nấy như bưởi da xanh, chuối, một ít rau trong vườn: rau đay, rau lang, rau muống, rau đắng và vài chậu cây quế vị.

🥮 Gian hàng “Cho miếng đi” nơi có sản phẩm thủ công vui miệng lấy cảm hứng từ các món bánh dân gian, với nguyên liệu thuần thực phẩm hướng tới sử dụng nguồn nguyên liệu được sản xuất theo quy mô nhỏ tại địa phương, minh bạch quy trình chế biến từ đầu vào đến đầu ra. Các sản phẩm mang tới phiên chợ gồm có: Bánh kẹp (bơ điều, chô cô, cuộn ngũ cốc), chè xu xoa, bánh nếp, bánh in (đậu đỏ, đậu xanh), kẹo mềm (kẹo chỉ, kẹo điều, kẹo chô mứt), bánh Huế (bột lọc, ít trần, nậm), chả Huế, khô heo+bò, mứt (3 vị, táo mèo), bánh dân gian (da lợn, xu xuê, bánh gan, bánh in bình tinh tươi, bánh ít lá chuối, chiffon chuối tiêu hồng - bột gạo)

🐟 Xóm nhà Chồ là một hộ gia đình nhỏ phát triển và sản xuất những sản phẩm lành – ngon từ những nguyên liệu của địa phương với những cách chế biến đơn giản để giữ lại vị đặc trưng của chúng. Các sản phẩm xóm mang đến gồm: Nước mắm nhĩ cá cơm than và nước mắm cá cơm loại 2 (đóng can 5l và 2 lít, khách mua dùng và gửi lại, chai thủy tinh), muối kết tinh từ nước mắm nhĩ, rong sụn khô, chả cá, chả mực, cá khô theo mùa, chả cuốn, chà bông cá ngừ, tương đậu nành kho quẹt, rong sụn ngâm sả tắc, cơm nắm mặn - chay, bánh khoai mì hấp và nướng, đậu phộng, đậu đen, đậu đỏ, nước rong mơ biển - mủ trôm, tỏi non ngâm giấm, cùng ít rau nhà trồng.

--- *** ---

Phiên chợ được tổ chức từ

🕖 8 giờ sáng - 5 giờ chiều thứ Bảy và 8 giờ sáng - 12 giờ trưa ngày Chủ nhật
🗓️ Ngày 20 - 12 giờ trưa ngày 21/9
🏡Tại trường mầm non Hải Âu Bay, 145/8 Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận.
🚲🛵 Bạn đi chợ vui lòng gửi xe hai bánh tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận Phú Nhuận, 164 Nguyễn Đình Chính (đi bộ 100m).

Hẹn gặp bạn tháng Chín này nha!....
Hình ảnh: phiên chợ mùa hạ
Cập nhật thông tin phiên chợ mùa thu.

Mời cả nhà xem thông tin bên link nhé ạ.

https://facebook.com/events/s/phien-cho-mua-thu/1404174783978523/

Một Đời Người Liệu Dài Hay Ngắn... Đời người đi qua, cũng như sự trải nghiệm dài ngắn luân phiên, buồn vui lẫn lộn, nào ...
26/07/2025

Một Đời Người Liệu Dài Hay Ngắn...

Đời người đi qua, cũng như sự trải nghiệm dài ngắn luân phiên, buồn vui lẫn lộn, nào có được tính chăng là được mất. Qua rồi thì khi nhìn lại đã là quá khứ, chưa đến thì gọi là tương lai. Có người bảo rằng nhân sinh hãy sống với hiện tại, nghĩ mãi về quá khứ thì khổ đau, mà mong chờ tương lai thì đau khổ. Khổ đau hay đau khổ nào phải là hai, mọi cảm thọ nơi mình cũng chỉ chớp mắt vô thường chớ nào được bền lâu mãi.
Với một người đầy bi thương giữa cuộc đời trong hiện tại, mất người thương rồi, mất gia sản rồi, chới với và bơ vơ không một điểm tựa, vậy với họ sống cùng hiện tại là buồn hay vui đây???
Thôi thì nhớ về quá khứ một chút cũng được, hay nghĩ đến tương lai xa một chút cũng chẳng sao, và đừng quên rằng mình cũng đang hiện diện nơi hiện tại. Quá khứ là để hồi tưởng làm bàn đạp để trưởng thành, tương lai là hi vọng và tiếp nối với hiện tại. Cứ thả lỏng mà sống nhé, buồn một chút cũng được, rồi lại vui thôi, đau một chút cũng được rồi lại qua thôi. Đời người là thế đó, chúng ta xoay vần mãi giữa những khổ đau - vui buồn, được - mất,... không có sự hồi kết, cho đến khi nào tâm bình lặng lại giữa muôn đường, muôn nẻo, vẫn thấy một nẻo an là mình đã thấy ra một con đường khác dành cho mình rồi, để khi nhìn lại quá khứ làm gì thấy khổ đau như đã từng cảm.
Vậy nhé!
Hãy bình lặng mà đi, cứ chầm chậm mà bước..............

Mùa Bơ.  Thường trên Làng, chúng mình hay nói khẽ với nhau, vào mùa bơ rồi tranh thủ mà ăn, kẻo không lại hết mùa đấy. M...
25/06/2025

Mùa Bơ.

Thường trên Làng, chúng mình hay nói khẽ với nhau, vào mùa bơ rồi tranh thủ mà ăn, kẻo không lại hết mùa đấy. Mà thường một năm chỉ có một mùa bơ thôi, một mùa thì thường chúng mình ăn 8 tháng 😃, nên là phải tranh thủ, kẻo không là 4 tháng còn lại kiếm trái bơ cũng không ra nữa. Làng may mắn, có khá nhiều loại giống bơ, từ bơ sáp cổ, đến bơ nước, bơ dưa leo, rồi bơ giống mới như bơ 034, bơ booth 7, bơ hass, ..., nhờ vậy mà mùa bơ của chúng mình kéo dài.
Để mỗi ngày đều ăn bơ mà không ngán, chúng mình luôn pha trò tạo kiểu cách cho món ăn, có thể sáng làm một ly bơ dầm rắt thêm ít muối vừng đậu phộng, trưa mình làm món salad bơ ăn, mà nói về làm salad thì lại có muôn kiểu nên thay đổi được khá nhiều, tối tối mình ăn cơm với bơ chấm nước mắm cốt dầm thêm trái ớt xiêm. Đôi lúc nghĩ người việt mình khá nhạy món ăn, kiểu nào thì cũng lại ra một món.
À mách với mọi người đang mùa bơ 034 của Làng, để ăn quả bơ ngon chín đều chúng mình thường không vội hái sớm mà để cho bơ già căng đét ú ụ, dưới gốc rụng đầy trái thì mới bắt đầu vào vụ bơ, và thường từ tuần thứ 2 của tháng 6 là bơ rất rất già rồi, nên khi hái xuống để 2-3 hôm là bơ chín đều dẻo ăn ngon, không cần ngâm nước cồng kềnh, mà ăn đúng tầm trái bơ vừa chín đều, mình sờ mềm vừa tay đều cả trái ( mềm chắc không phải mềm nhão nha!) độ này là ăn trái bơ ngon nhất, dẻo dính răng ngon ơi là ngon đó. Cũng chính độ dẻo nhiều ít nước này mà chúng mình làm dầu bơ màu đẹp và sánh.
......
Bên dưới hình là một trong các cách mà chúng mình làm salad bơ đó cả nhà. Có ai quan tâm cách làm món này không?

Address

Xã Đăk Som, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông
Gia Nghia
0263

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Freedom Green Village posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Freedom Green Village:

Share

Category