Hạnh Pastry Bread

Hạnh Pastry Bread Võ Thị Thu Hạnh
🏡 47/3 Đinh Tiên Hoàng - Nghĩa Tân - Gia Nghĩa - Đăk Nông.
☎️ 0932455446

Người ta hay nói năm tuổi là năm thử thách.Mình bước vào năm Ất Tỵ cũng nghe nhiều lời dặn dò như vậy, vì năm Tỵ với mìn...
16/02/2026

Người ta hay nói năm tuổi là năm thử thách.
Mình bước vào năm Ất Tỵ cũng nghe nhiều lời dặn dò như vậy, vì năm Tỵ với mình là năm tuổi. Nhưng hôm nay ngồi nhìn lại một năm và trò chuyện cùng chồng con mình thấy biết ơn.

Biết ơn vì sau nhiều năm âm thầm tích luỹ, năm nay mình được chạm vào rất nhiều thành quả. Mình đã thực hiện được những việc trong năm qua như sau:

🏡 Căn nhà cũ được sửa sang lại gọn gàng hơn, ấm hơn. Mở rộng không gian làm việc cho mình thoải mái sáng tạo hơn.

✈️ Mình đi du lịch được hai nơi trong năm vừa qua. Vừa để nghỉ dưỡng vừa để tích luỹ thêm những hành trình, để mình nhìn cuộc sống rộng hơn một chút, hiểu mình sâu hơn một chút, và biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

🚗 Mình mua thêm được chiếc xe ô tô mà mình mong muốn. Không phải vì thích sở hữu, mà vì đó là kết quả của những năm tháng tính toán, kỷ luật và không tiêu tiền theo cảm xúc.

🏭 Nhà xưởng cũng được tái đầu tư mới với 4 chiếc máy công suất lớn về cùng một lúc, nhìn vừa mừng vừa run. Nhưng mình hiểu, muốn đi xa thì phải dám nâng cấp chính mình trước.

🥣 Năm nay mình tự nghiên cứu và hoàn thiện được 6 loại sốt siêu hot đang bán rất chạy. Mỗi hũ sốt không chỉ là công thức, mà là rất nhiều lần thử sai, rất nhiều đêm chỉnh lại từng gram gia vị cho đến khi thấy thật sự hài lòng.

🎓 Một cột mốc mình trân trọng nhất, mình tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Giấc mơ từng dang dở hơn mười năm trước, cuối cùng cũng được khép lại bằng một cái kết thật đẹp.

🐴 Đặc biệt hơn hết, năm nay mình còn xuất sắc “săn” được một em bé ngựa vàng. Món quà ngọt ngào nhất mà cuộc đời dành cho mình sau tất cả những cố gắng.

Ai nói năm tuổi là khó khăn?

Với mình, năm tuổi không đáng sợ. Năm tuổi chỉ là lúc mình nhìn rõ nhất giá trị của sự tích luỹ. Khi mình đã kiên trì đủ lâu, thì đến một thời điểm nào đó, cuộc đời sẽ trả lại bằng những trái ngọt.

Cảm ơn năm Ất Tỵ đã tròn đầy.
Cảm ơn những ngày lặng lẽ không ai biết.
Và cảm ơn chính mình, vì đã chọn không ngừng nỗ lực 🌿

Tạm biệt năm Ất Tỵ, một năm của tích luỹ và hái quả.
Chào mừng năm mới Bính Ngọ với nhiều bứt phá mạnh mẽ hơn 🐎✨

[REVIEW]-Quá trình tự triệt lông tại nhà (P2)-Theo hướng dẫn của máy thì 3 tuần đầu cứ cách 4 ngày mình triệt một lần, m...
06/11/2025

[REVIEW]
-Quá trình tự triệt lông tại nhà (P2)-

Theo hướng dẫn của máy thì 3 tuần đầu cứ cách 4 ngày mình triệt một lần, mình làm theo đúng liệu trình 3 lần cho đôi chân và nách thì thấy không ổn. Không ổn là vì lông mọc nhanh hơn, không thấy lông rụng đi cái nào mà da thì mẫn ngứa thảm quá.

Mình nghi ngờ do dao cạo nên đã đi siêu thị mua máy cạo râu về cạo lông, cạo máy nó êm hơn thiệt nhưng da vẫn rát quá. Mình lại tìm tòi đọc review, mình đọc thì thấy người ta bảo chịu khó triệt thì vẫn rụng hết, lông mọc yếu hơn, mình vẫn nuôi hy vọng.

Lại tìm đọc tiếp về dòng máy triệt thì được biết dòng nào cũng chỉ có một công dụng là giúp triệt lông, hiệu quả như nhau. Hiệu quả không phải do máy mà do cách mình triệt, hiệu quả là ngay lần triệt đầu tiên lông mọc lên thưa dần và có thể rụng khi mình nhổ nhẹ rồi chứ không phải sau 1-2 tháng triệt mới hiệu quả.

Àh, thế hóa ra nhà bán hàng cũng sai khi hướng dẫn người dùng rồi. Mình tìm hiểu thêm về sự xung nhiệt, xung nhiệt đơn thuần có giúp truyền dòng xung qua các nang lông hay không thì hóa ra là KHÔNG. Ha ha, hiểu rồi nha ^^

Vậy mình cần làm gì?
Mình cần có chất dẫn truyền, cụ thể là gel siêu âm. Gel siêu âm trong Y khoa các Bác sĩ dùng để siêu âm tim, siêu âm bụng cho mình ấy các mẹ ạ. Thiệt, thề em khá bất ngờ :))

💧 Về gel siêu âm làm chất dẫn khi triệt lông:
Gel dẫn không phải là “gel làm mát” thông thường đâu. Đây là chất dẫn truyền ánh sáng hoặc năng lượng laser/IPL, giúp ánh sáng đi sâu và đều hơn, đồng thời bảo vệ bề mặt da khỏi cảm giác nóng rát.

Thành phần cơ bản của các loại gel dẫn thường là:
- Nước tinh khiết (Aqua) chiếm phần lớn để cấp ẩm và dẫn nhiệt tốt.
- Glycerin hoặc Propylene Glycol giúp giữ ẩm, làm mềm da, tăng độ bám.
- Carbomer tạo kết cấu gel, giúp gel không chảy loãng.
- Triethanolamine (TEA) điều chỉnh độ pH cho da.
- Chiết xuất nha đam hoặc tinh chất bạc hà tạo cảm giác mát lạnh và làm dịu da khi triệt.

Thường gel này trong suốt, không mùi, không chứa cồn hay hương liệu, nên rất lành tính. Khi triệt, chỉ cần thoa một lớp mỏng vừa đủ giúp đầu máy trượt êm, ánh sáng tiếp xúc đều, hiệu quả triệt tốt hơn hẳn và giảm cảm giác châm chích.

Sau khi tìm hiểu về chất dẫn gel siêu âm thì mình chọn mua loại gel dẫn chuyên dụng của Hàn Quốc, thường được dùng trong triệt lông, nâng cơ, RF, Hifu, laser, điện di… để đảm bảo an toàn cho da và đảm bảo hiệu quả.

Sau khi triệt thì có cần làm gì nữa không? Vì mình thấy người ta bảo bôi kem chống mọc lông nữa mà?

He he, sau khi triệt thì mình cần làm dịu da bằng bơ, mỡ hoặc dầu các mẹ nhen. Không có kem nào chống mọc lông đâu, đừng có nghe theo nhé 😂

Mình bán dầu dừa nên chốt phương án dùng dầu dừa để dưỡng sau khi triệt, mình được chị bạn ở Thụy Điển tặng 1 hũ bơ, 1 hũ mỡ cừu để dưỡng da và cũng đã dùng thử. Thấy hiệu quả như nhau nên để tiện nhất thì mình vẫn dùng dầu dừa cho thân thiện và lành tính.

Sau khi đã tìm hiểu thật kỹ, mình bắt đầu hành trình triệt lông lại từ đầu. Các bước thực hiện như sau:

1. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, khi da còn ẩm thì mình dùng máy cạo râu để cạo thật sát chân lông, càng cạo sát thì triệt càng hiệu quả, nếu cạo lom dom thì khi triệt ánh sáng xung nhiệt sẽ dẫn tê tê như giật điện, giật nhẹ chứ không đến nỗi nhưng sẽ làm mình giật mình và có thể sẽ rén rén 😆

2. Bôi gel lên da, bôi một lớp không quá dày cũng không quá mỏng. Vì mỏng quá thì hiệu quả kém, nhiều quá thì tốn kém uổng gel chứ không có vấn đề gì cả. Bôi gel xong thì đeo kính, bật máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất rồi triệt thôi. Không quan trọng máy gì, có chất dẫn làm đường truyền xung ánh sáng là được, máy rẻ hay đắt đều có công dụng như nhau nên các mẹ đừng quan tâm loại máy nào nhen.

Review một chút về loại máy mình dùng, nó là dòng máy IPL đầu triệt lạnh nhưng khi xung ở mức cao nhất thì nó vẫn nóng, nên việc dùng gel là một bước làm lạnh an toàn rồi ạ. Nó có chế độ xung trượt nên mình cứ dùng chế độ trượt cho khỏe, đỡ phải bấm.

3. Khi tự triệt, bật máy xong các mẹ nhớ đặt đầu triệt áp sát vào trong da để khi ánh sáng được phát ra, nó chuyển thành nhiệt năng, truyền dọc theo sợi lông xuống tận gốc. Nhiệt này làm yếu hoặc phá vỡ nang lông, khiến lông rụng dần và mọc lại chậm hơn, mảnh hơn. Nhớ nhắm mắt lại nhìn đi hướng khác, để tránh ánh sáng khả kiến của máy để đảm bảo an toàn cho mắt nhé các mẹ.

4. Sau khi triệt xong, mình dùng khăn hoặc giấy lau lớp gel siêu âm rồi bôi một lớp dầu dừa mỏng lên vùng da vừa triệt là xong. Gác máy hẹn một tuần sau triệt lại.

Lần đầu triệt thì sau 2-3 ngày lông bắt đầu mọc lại, không sao hết cứ để nó mọc khoảng 5-6 ngày mình nắm nhẹ giựt xem nó có đứt ra hay chưa cho vui, nếu thấy lông nhổ lên nhẹ nhàng hoặc quéo chân tức là đã hiệu quả rồi đấy, tuy nhiên cần phải thực hiện triệt 5-6 lần mỗi lần cách một tuần thì mới hết được các nang lông cũ, nang lông mới vẫn sẽ mọc lên nhưng yếu dần và mọc chậm hơn chứ không hết hoàn toàn, nên mua máy là một quyết định sáng suốt và chân ái cho những ai quá bận rộn giống như mình.

Àh, lần đầu triệt sẽ cảm thấy da bị xỉn màu. Vùng nách và vùng Bi sẽ thấy bị thâm, hai vùng này các mẹ dùng bông tẩy trang thấm dầu dừa rồi lau nhẹ mỗi ngày sau khi tắm nhé, sau 1 thời gian sẽ sáng trắng ra nhẹ nhàng. Sau khoảng 1 tháng triệt thì tất cả các vùng da sẽ đều màu, da mịn màng hơn, các nang lông xệp xuống ko còn gồ ghề như lúc mới cạo hay mới triệt nữa.

Sau khi lông đã rụng hết, thì sau này mình giãn cách thời gian triệt ra. Khoảng 2-3 tuần hoặc 1 tháng cũng được, chừng nào thấy lông mọc lên lại thì triệt còn không thì thôi. Tới đây là đã thành công triệt lông và mình bị dính vào vĩnh viễn triệt lông rồi đấy, không có triệt lông vĩnh viễn đâu nha 😂

Tóm lại, để triệt lông hiệu quả thì chúng ta cần mua một máy triệt lông, một máy cạo râu, một hộp gel siêu âm loại tốt và một chai dầu dừa. Sau đó thực hiện các bước như em đã viết ở trên ạ.

Chúc các mẹ thành công ạ.

[REVIEW]-Quá trình tự triệt lông tại nhà (P1)-Hứa viết bài cả tháng rồi, mà mình chần chừ đợi triệt thêm vài lần để xem ...
06/11/2025

[REVIEW]
-Quá trình tự triệt lông tại nhà (P1)-

Hứa viết bài cả tháng rồi, mà mình chần chừ đợi triệt thêm vài lần để xem độ hiệu quả thế nào mới viết. Có lúc viết dở dang rồi thì bận việc ngang hông nên rồi lại thôi bỏ bài, giờ mình viết nghiêm túc nhen ^^

Mình từng đi Spa để triệt lông, hình như đăng ký gói triệt liệu trình 10 buổi hay sao á với giá 4tr5. Đó là câu chuyện từ năm 2022 khi mình chưa biết đến máy triệt lông tại nhà, và nếu có thấy những máy nhỏ tự triệt tại nhà mình sẽ đặt ra câu hỏi là: "liệu có hiệu quả hay không khi ở Spa máy người ta đầu tư mấy trăm triệu đến mấy tỷ trong khi cái máy tự triệt có vài triệu?".

Đăng ký gói triệt lông ở Spa với lời hứa hẹn "triệt lông vĩnh viễn", "bảo hành trọn đời, chỉ cần mọc lại lên sẽ triệt lại sạch tinh".

Nhớ đâu đó mình triệt được 7 buổi, ngay từ buổi triệt đầu tiên là đã thấy lông mọc yếu và ít đi dần rồi. Triệt buổi thứ 3-4 gì đó là mình cầm cộng lông giật lên thấy nó rụng quéo chân luôn rồi, khá là hiệu quả. Hồi đó mình đi 1 tuần 1 lần, bên Spa cũng nhắn nhắc mình lên theo lịch hẹn rất cẩn thận. Nhưng mỗi lần lên thì không chỉ triệt lông xong là về, mà còn lê la ở lại gội đầu, dưỡng da đồ nữa mỗi buổi đi mất hết 2-3 tiếng mà mình thì khá là bận nên dần dần mình thôi không đi nữa, triệt lông được 6-7 buổi thì lông cũng sạch rồi nên cũng không còn thấy bên Spa gọi mình lên làm cho hết liệu trình như lời hứa ban đầu.

Sau khoảng 3-4 tháng thì mình thấy lông tơ cũng mọc lại chứ không hề vĩnh viễn, tuy nhiên thì mọc tơ nên cũng yếu và để thấy cũng cưng cưng, rồi nó cũng già dần nên mình sử dụng tông đơ ủi nó đi. Sau 2-3 năm thì lông cũng lại mọc rậm lại như thuở ban đầu, bắt đầu mình ngắm nghía mua máy triệt lông.

Bước vào tìm hiểu thế giới máy triệt lông mình bán tín bán nghi, nghi ngờ liệu máy mini thì triệt có hiệu quả hay không, có quá nhiều loại máy như: Intense Pulsed Light (IPL), Ruby Laser, Alexandrite Laser, Diode Laser, Nd:YAG Laser và có cả đa công nghệ nữa.

Trên thị trường mình thấy đa số triệt Diode Laser và Intense Pulsed Light (IPL). Tìm hiểu nhiều quá khiến mình bị hoang mang rồi chần chừ mãi mới quyết định mua đại một máy thấy seeding nhiều, tại nó đập vào mắt mình nhiều quá, cụ thể là nó mĩ miều bằng câu từ đánh vào tâm lý là IPL kết hợp đầu làm lạnh để giảm đau, làm dịu da...vân vân và mây mây.

Sau khi mua máy, mình dùng lần đầu bị kích ứng da. Ha ha, cái tội ngu tin vào quảng cáo quá á. Mình lại nghi ngờ và đọc đi đọc lại hướng dẫn sử dụng đến cả chục lần, tất nhiên mình làm không sai bước nào cả nhưng sao mình bị kích ứng mạnh quá, da bị nổi mẫn đỏ và ngứa như người ta bị sốt xuất huyết ấy. Ngủ cạnh chồng mà gãi như một con điên, sột soạt cả đêm.

Bứt quá, mình nhắn tin nói chuyện với nhỏ bạn. Mình bảo nhớ ngày trước đi triệt ở Spa không có nổi mề lên như vậy, triệt 2 lần là thấy hiệu quả rồi còn mình triệt đây nó như không luôn. Nhỏ bạn nói nó đi Spa cũng bị nổi mẫn đỏ mấy ngày, sau thì hết.

Với niềm tin rằng, kích ứng 2-3 hôm thôi sẽ khỏi. Nên theo hướng dẫn sử dụng thì 3 tuần đầu tiên cách 4 ngày triệt 1 lần, ôi mẹ cha ơi càng cạo càng triệt nó càng ngứa điên.

Àh mà thử nghiệm lần đầu nên mình để số 1, lên dần số 2 rồi 3 cho các lần sau, đúng là đầu triệt lạnh thiệt. Nó mát lạnh chứ không hề bị nóng, hình như ở Spa mình triệt thấy có hơi châm chích nóng nóng, nhưng trong trí nhớ của mình là không có vụ kích ứng.

Không hiểu vũ trụ sắp xếp kiểu gì 😩Người ta mơ nhà lầu xe hơi, còn mình toàn ngủ mơ thấy… đi thi trễ và đang có bầu?! 😭L...
18/10/2025

Không hiểu vũ trụ sắp xếp kiểu gì 😩
Người ta mơ nhà lầu xe hơi, còn mình toàn ngủ mơ thấy… đi thi trễ và đang có bầu?! 😭

Lại còn rõ mồn một gò cứng bụng, thai 39w sắp sanh nữa chứ. Ngủ dậy tim đập thình thịch như sắp sanh thật, sợ quá 😖 🫣

Ê, học Đại học online thôi mà có gì đâu khoe dữ vậy?He he, mình khoe vì mình kỉ luật tốt. Nhờ có kỉ luật nên mình đạt đư...
13/10/2025

Ê, học Đại học online thôi mà có gì đâu khoe dữ vậy?
He he, mình khoe vì mình kỉ luật tốt. Nhờ có kỉ luật nên mình đạt được kết quả tốt và hoàn thành chương trình sớm.

Điều đó chứng tỏ mình vừa hoàn thành thêm một thành tích tích lũy mới. Nó bình thường đối với mọi người, nó cũng bình thường đối với mình luôn. Nhưng nó là cả một quá trình mình cố gắng từ cái nhỏ nhất, quan trọng hơn hết là mình không bỏ cuộc.

Mình bắt đầu đăng ký học khi con mình mới 5 tháng tuổi, mình đang trong giai đoạn vô cùng stress vì mất Facebook chính, nó đồng nghĩa với việc mình mất đi công việc tạo ra nguồn thu nhập chính cho gia đình. Khoảng thời gian đó mình học để bản thân bớt suy nghĩ, bớt rảnh quá mà sinh buồn phiền ảnh hưởng đến con cái.

Ban đầu mình nghĩ mình học cho vui thôi, chắc lấy lại được FB rồi mình sẽ bận lắm. Ôi không, con nhỏ nên mình bận tối mắt mặt mũi ấy chứ, vừa ôm con cho bú mẹ vừa online để học, tay xúc cơm ăn nghe thầy/cô giảng bài. Có những hôm mình lười học nằm dài ra như con cún, chồng mình phải nhắc nhở "em lo học đi nha, sắp thi rồi đó".

Thành tích cho những lần cố gắng là điểm số khá cao, nhất là khi học môn Đề án. Ai làm Đề án cũng than thở như trời sập, thế nhưng mình lại là người chủ động hẹn giảng viên gửi bản dự thảo trong 1 tuần, cô giáo bất ngờ khi mình gửi bảng kế hoạch tài chính để hỏi cô những cái mình còn vướng mắc. Cô khen mình giỏi làm mình nở phổng cả mũi, cô hỏi mình làm gì khi đó mình mới tự tin khoe mình đang kinh doanh và sản xuất.

Lúc này giảng viên mới là người bất ngờ ngược lại, hãnh diện vì đào tạo được cô học trò xuất sắc. Các học kỳ sau này mình nghe các bạn kể lại là thầy cô bên khoa khen cái bạn bán bánh mì học giỏi lắm, he he. Zuiiiiiiii

Mình nhập học muộn, khi ấy là đã khai giảng khóa 5 rồi. Nhập học trong tình trạng lơ ngơ không biết gì cả, mình còn không biết mình có 1 cái email sinh viên riêng nữa cơ, mình cứ học mơ hồ vậy á. Sau 1-2 kỳ lơ ngơ thì mình định hình được việc học online cần phải tự quản lý thật chặt chẽ, từ đó mình bắt đầu lên kế hoạch cho bảng học tập thật cẩn thận, đánh dấu mỗi khi hoàn thành và tự thưởng cho bản thân mỗi khi đạt thành tích tốt. Nhờ có quản lý chặt chẽ nên mình hoàn thành chương trình học sớm hơn dự kiến, vượt lên đăng ký tốt nghiệp cùng với khóa 1 luôn ^^

À, vui nhất là hôm trước bên Viện ĐTTT Đại học Hoa Sen có gửi lời cảm ơn vì mình từng viết bài review chân thật về chương trình học.
Mình cũng mới biết trường có chính sách nhỏ, cụ thể là tặng 500.000đ cho học viên giới thiệu bạn mới nhập học 🎁

Nên nếu mẹ nào đang có ý định quay lại học, muốn hỏi thêm thông tin chương trình online, mình sẵn lòng chia sẻ lại kinh nghiệm học thật của mình và hướng dẫn cách đăng ký để nhận ưu đãi cho vui nè 😄

Mình không có PR gì đâu nhe, chỉ là mình muốn lan toả động lực học tập đến nhiều người hơn thôi nè 💛

29/09/2025

Unboxing máy giặt mới 😍😍

Tài chính cá nhân 💰💵💸- Tích luỹ để tự do, chi tiêu để giàu có -Nhân dịp mình sắp nhận lại khoản tiết kiệm sau 1 năm tích...
17/07/2025

Tài chính cá nhân 💰💵💸
- Tích luỹ để tự do, chi tiêu để giàu có -

Nhân dịp mình sắp nhận lại khoản tiết kiệm sau 1 năm tích luỹ online. Mình lại viết tiếp để chia sẻ động lực cho các mẹ cố gắng nhenn.

Facebook nhắc kỷ niệm đúng ngày này 10 năm trước, mình chính thức thôi việc. Khi ấy, mình viết một dòng trạng thái ngắn gọn thế này:

“Chính thức thôi việc. Người ta nói với mình là nghỉ việc sẽ mất hết các mối quan hệ và sống phụ thuộc. Nhưng mình tin là mình sẽ tạo ra rất nhiều mối quan hệ khác phù hợp hơn, mình sẽ chủ động cho hiện tại và cả tương lai, mình sẽ không ỷ lại hay để bản thân phụ thuộc vào bất kì ai. Mình sẽ luôn tạo ra giá trị và thật giàu có.”

Mười năm nhìn lại, mình thấy biết bao điều đã thay đổi. Mình đã không chỉ sống sót, mà còn vững vàng hơn, chủ động hơn và… tích luỹ giỏi hơn.

🌱 Và một trong những thành công be bé mình rất thích khoe, đó là mình sắp nhận lại khoản tiết kiệm sau 1 năm tích luỹ online.

Mình có viết nhiều bài chia sẻ về tích luỹ online này rồi, có bài mình viết với tiêu đề rất dí dỏm là: “Trộm tiền hông?” được rất nhiều người “trộm” theo. Tất nhiên, mình cũng trộm nhiều khoản lắm, nên cứ vài bữa mình lại khoe chiến tích. Hôm nay mình lại có chiến tích mới nè, trộm tiền của chính mình thành công lần thứ en nờ 😁

Cách trộm tiền này giúp mình giấu tiền, lén rút tiền từ tài khoản chính vào tài khoản tiết kiệm online tự động mỗi ngày, mình đặt lệnh rồi… giả vờ như không biết gì hết, không động vào, không check số dư. Không tính đó là tiền của mình, cứ để nó nằm im như thể không tồn tại.

🎯 Một năm trôi qua nhanh cái vèo, rồi bất ngờ mình sắp nhận lại toàn bộ số tiền tích luỹ bao gồm cả phần gốc và một chút xíu lãi. Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở số tiền đó, mà là kỷ luật âm thầm mỗi ngày đã mang lại cho mình cảm giác rất an tâm, tự chủ và tự hào.

Mình không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình áp dụng cách “trộm tiền” và mỗi khi thành công mình vui cười hớn hở nữa. Chỉ biết rằng, lần nào cũng khiến mình muốn viết lại, muốn kể cho các mẹ nghe rằng tiết kiệm không hề áp lực nếu mình biết chia nhỏ từng chút và đặt những mục tiêu đủ gần để mình nhìn thấy thành công mỗi ngày.

Lúc đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản: để dành một chút mỗi ngày để phòng thân. Vài tháng sau nhìn lại, thấy cũng hay hay. Mình làm được một lần, thì chắc chắn sẽ làm được lần hai, rồi lần ba…

Từ từ, mình không còn thấy hoang mang khi có tháng thu nhập thấp, cũng không lo lắng nếu công việc có lúc chững lại. Quan trọng nhất là mình cảm nhận rõ, bản thân không tiêu xài theo cảm xúc mà luôn có mục tiêu để đạt được. Cái cảm giác có kỷ luật tài chính, tự chủ nó cho mình thấy bản thân tự do lắm các mẹ ạ.

Trước giờ mình đã chia sẻ rất nhiều về cách mình tích luỹ. Có khi là chia thu nhập ra thành các phần nhỏ theo kiểu 6 chiếc hũ. Có lúc lại mở tài khoản tiết kiệm online, mỗi ngày trích ra một ít. Cũng có khi mình đặt mục tiêu cụ thể để có động lực tiết kiệm, như muốn đổi máy ép dầu, mua máy giặt, hay dành tiền đi học… Những khoản tiền rất nhỏ, nhưng nếu mình đều đặn, thì nó cũng có thể tạo ra thay đổi rất lớn.

Tất cả đều bắt đầu từ một ý tưởng thôi, mình tự đặt ra cho mình một kỷ luật thật dễ thực hiện, không quá áp lực, nhưng đủ để duy trì thói quen lâu dài. Như vậy là thành công rồi.

💬 Mỗi lần hoàn thành một mục tiêu tích luỹ, mình lại hỏi bản thân: “Sẽ làm gì với số tiền này để tạo thêm giá trị?”

Có khi mình dùng để đầu tư, có khi mình dùng để quay vòng kinh doanh. Lần này, mình chọn tích luỹ trải nghiệm.

🧳 Mình sẽ dùng khoản tiết kiệm ngày mai đáo hạn này để đi nghỉ dưỡng một chuyến. Không phải đi chơi để xài tiền. Mà là đi để lấy lại cảm hứng, nạp lại năng lượng, để tái tạo tinh thần và quan sát cuộc sống.

Mình luôn tin rằng: Tiết kiệm là để chi tiêu cho đúng. Và chi tiêu đúng thì sẽ sinh ra thêm thu nhập.

Dù bạn đang ở giai đoạn nào, dù mới nghỉ việc, đang bận bỉm sữa hay còn loay hoay giữa những bộn bề cuộc sống. Muốn có thành công hãy đặt một mục tiêu để thực hiện một cách nghiêm túc.

Bây giờ, mình có rất nhiều thành quả nhờ tích luỹ. Ngày của tròn 10 năm thôi việc nhà nước, làm việc ở nhà một mình. Nhưng mình không mất hết các mối quan hệ mà ngược lại mình có rất nhiều, mình không phụ thuộc mà ngược lại mình còn tạo ra nhiều công việc để có thu nhập cho nhiều người. Thế nhưng mình vẫn luôn duy trì với các mục tiêu bé xíu các mẹ ạ.

Tiết kiệm là cách để mình tạo ra sự chủ động. Khi đã chủ động, mình không còn phụ thuộc. Không phụ thuộc vào ai, kể cả đồng tiền. Và đó là lúc mình thực sự tự do.

Mình không viết những bài này để khoe là mình giàu có. Mình chỉ muốn nói rằng: mình kiểm soát được cuộc sống của mình. Và với mình, đó chính là cảm giác “giàu” nhất mà một người phụ nữ có thể có.

Chia sẻ với các mẹ để chúng ta cùng giàu có nhennnn.

"Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột..."Còn thương nhau thiệt, nên bọn mình về BMT để gặp gỡ nhau nè.Thực ra mình mới l...
12/07/2025

"Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột..."

Còn thương nhau thiệt, nên bọn mình về BMT để gặp gỡ nhau nè.

Thực ra mình mới là người...bỏ đi và quay trở về.

Hồi nhỏ chơi với nhau vì học cùng lớp, bạn nữ tên Hương, bạn nam tên Nguyên. Mình từng bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, hai bạn ấy đã huy động cả lớp đi tìm mình động viên đi học lại.

Cùng cả lớp xin thầy đừng đòi học phí và đừng phạt mình phải trực nhật vì lí do để thầy nhắc nhở nộp học phí nữa. Có những điều rất bé nhỏ nhưng cũng rất to lớn đối với mình, cảm động và biết ơn tình cảm của các bạn lắm.

Nhớ hồi mình chuyển trường năm học lớp 8, sau nửa năm mình mới mạnh dạn gửi thư về cho lớp. Mình viết thư gửi đi cũng ngóng trông lớp sẽ hồi âm, sau 1 tháng chẳng thấy gì thì mình bất ngờ nhận hồi âm của rất nhiều bạn trong lớp.

Các bạn kể nghỉ hè xong đi học lại thấy vắng Hạnh, mọi người chỉ biết hỏi Thầy Khải tại sao Hạnh không đi học nữa, đi ngang nhà Hạnh thấy cửa đóng im lìm nên rất nhớ và lo Hạnh nghỉ học.

Nhờ những tình cảm của các bạn, mình có thêm nhiều động lực cố gắng. Mình vấp ngã nhiều vấn quyết tâm đứng dậy cố gắng, không bao giờ cho phép mình yếu đuối hay bỏ cuộc.

Lần gặp nhau gần nhất của bọn mình là năm 2011, lúc đó mình tạm ổn và thành công con đường học vấn. Các bạn chẳng nhớ chuyện bé con ngày xưa đâu, chỉ vui khi gặp lại bạn cũ thôi.

Lần gặp hôm nay là có hẹn trước, khi mình có kế hoạch về phố nghỉ dưỡng cùng các bạn thời Đại Học. Vừa xuống xe, mình vội phóng đi gặp các bạn liền để checkin "Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột..."

Đúng vậy nhỉ 😁

Em làm xong tỏi phi rồi các mẹ ạ, hôm nay em soát đơn để gửi hàng cho các mẹ nhen. Ai đã đặt hàng vui lòng nhắn giúp em ...
20/06/2025

Em làm xong tỏi phi rồi các mẹ ạ, hôm nay em soát đơn để gửi hàng cho các mẹ nhen. Ai đã đặt hàng vui lòng nhắn giúp em để em kiểm tra kẻo xót khách nhé.

Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ.

Àh, 1 hũ này được 500gr á các mẹ. Tính ra mua hũ tỏi này với giá 200k là siêu rẻ hen, tại làm cực muốn xỉu luôn mà.

Con gái em bảo là mẹ làm tỏi phi giống tỏi trong túi dầu ăn bánh tráng trộn, em chợt nhớ ra tỏi phi này mà cho vào sốt chấm muối ớt xanh xong chấm bánh tráng ăn không thôi, đảm bảo không dừng lại được. Các mẹ nhận tỏi về nhớ thử nghen.

Để tỏi trữ được lâu, các mẹ nhận tỏi về thì nấu sôi 1 chảo dầu. Nếu nhà dùng dầu phộng hoặc dầu mè càng tốt, nấu dầu vừa sôi thì tắt bếp, để dầu nguội mình đổ vào tỏi này, đậy nắp để dùng dần.

Sau đó, mình nấu ăn hay bún phở gì mà thích ăn tỏi thì vớt múc phần tỏi để ăn nhen. Hoặc như em nhớ câu chuyện ở trên, múc phần tỏi có ít dầu ăn nữa mix vào với sốt chấm ớt xanh nhà em làm. Hứa với các mẹ là chấm cả thế giới bắt miệng lắm luôn á.

Address

47/3 Đinh Tiên Hoàng, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
Gia Nghia

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hạnh Pastry Bread posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Hạnh Pastry Bread:

Share

Our Story

🥐🍞Hạnh 🥖🍔 🏠47/3 - Đinh Tiên Hoàng - Nghĩa Tân - Gia Nghĩa - Đăk Nông🏠 📞0932455446📞