Nhịp Sống Thịnh Minh

Nhịp Sống Thịnh Minh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhịp Sống Thịnh Minh, Food & Drink, Thịnh Minh, Hòa Bình.

🇻🇳THỊNH MINH QUÊ TÔI🇻🇳👉Vùng đất hàng xóm với thủ đô Hà Nội . Vùng đất này quy hoạch hai cây cầu nối bờ sông Đà qua Yên M...
31/10/2025

🇻🇳THỊNH MINH QUÊ TÔI🇻🇳
👉Vùng đất hàng xóm với thủ đô Hà Nội . Vùng đất này quy hoạch hai cây cầu nối bờ sông Đà qua Yên Mông , Tinh Nhuệ . Đường nối nút Mông Hoá ( liên kết vùng ) - Cầu 6 - Đường Việt Trì Hoà Bình hoặc cầu 7 . Sau này chạy bên này thậm chí còn nhanh hơn qua Cầu Đồng Quang để kết nối về Hà nội theo hướng CT03 ạ.
👉Sau khi T&T rút thì DH một DN lớn của HB cũ đã tham gia quy hoạch cụm khu CN rất lớn tại đây giữa cầu 6&7

Nguồn: Liêm Hoà Bình

🔴 Trụ sở UBND xã và Trung tâm phục vụ hành chính công (1cửa) tại xã Hợp Thành (cũ). ✔️ Bà con lưu ý địa điểm để đến làm ...
26/06/2025

🔴 Trụ sở UBND xã và Trung tâm phục vụ hành chính công (1cửa) tại xã Hợp Thành (cũ).
✔️ Bà con lưu ý địa điểm để đến làm việc nhé!

Thịnh Minh Mới – Tình Quê Hợp NhấtThịnh Minh nay rạng ngời trang sử mới,Ba quê xưa quy tụ một dòng chung.Hợp Thành nắng ...
25/06/2025

Thịnh Minh Mới – Tình Quê Hợp Nhất

Thịnh Minh nay rạng ngời trang sử mới,
Ba quê xưa quy tụ một dòng chung.
Hợp Thành nắng trải trên từng lối cũ,
Quang Tiến mơ màng ánh biếc sương lung.

Sông Đà đó – dải lụa mềm thăm thẳm,
Chảy qua đời lặng lẽ tự bao năm.
Bên Đầm Bài nước reo ngàn nhịp sóng,
Nuôi cánh đồng no ấm tựa trăng rằm.

Lúa xanh mướt dạt dào trong tiếng gió,
Bóng mẹ già cong lưng gặt chiều hôm.
Tiếng cuốc gọi bên đồng vang như nhạc,
Hơi thở làng quê ấm mãi trong hồn.

Xa tầm mắt – núi Ba Vì ẩn hiện,
Mây chạm trời như dải mộng thiên thanh.
Quê tôi đó – tình người chan chứa nghĩa,
Nối ba miền thành một dải yên lành.

Đường mới mở, lòng người thêm rộng lối,
Thịnh Minh ơi! Thắp sáng những mùa sang.
Dẫu mai này xa quê trong nhung nhớ,
Vẫn một đời giữ trọn khúc sông Đà…

_Vin_Xóm_Khói_

Hoà Bình Mãi Trong Trái TimHoà Bình ơi, tên ngọt như câu hátMột đời cha giữ đất, mẹ giữ trời xanhMột đời con thương nươn...
25/06/2025

Hoà Bình Mãi Trong Trái Tim

Hoà Bình ơi, tên ngọt như câu hát
Một đời cha giữ đất, mẹ giữ trời xanh
Một đời con thương nương ngô, rẫy sắn
Mái nhà sàn văng vẳng khói bếp chiều.

Ngày mai giấy đổi tên, ai thấu được bao điều?
Con đường Đèo Cun còn nghiêng sương trắng
Đèo Đá Trắng ôm mây trôi vô định
Sông Đà lặng nghe nỗi nhớ dạt dào.

Thung Nai còn vỗ sóng lao xao
Chợ Bờ chờ con đò ai ghé
Mai Châu ơi, tiếng hát em khe khẽ
Cánh tay mềm như gió lướt chân mây.

Tân Lạc, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Yên Thuỷ, Cao Phong đây
Cam còn ngọt, đất còn thơm như cũ
Đá Mài rêu phong, tuổi thơ ta đắm ngủ
Rừng Lương Sơn còn giữ bước chân ai.

Nay gom về Phú Thọ — đất Tổ ngàn đời
Nhưng Hoà Bình mất tên, lòng ai mất ngủ
Người già ngồi bên hiên, thở dài ấp ủ
Trẻ nhỏ chơi đùa chẳng hiểu nỗi buồn sâu.

Hoà Bình ơi, núi gọi gió ngàn lau
Suối còn hát bài ca ngày cũ
Bản Lác chiều sương mờ, bếp than hồng lửa ủ
Rượu cần cay môi, tình vẫn nồng say.

Tên đổi thay, ai đổi nổi mây bay?
Ai cất nổi tiếng gà gáy bản sương mai trắng?
Ai xóa nổi giọt mồ hôi mùa gặt nặng?
Ai dập được tình người bền chặt quê hương?

Xin nhớ giùm, dẫu sáp nhập vô thường
Hoà Bình còn trong tim, còn trong câu hát mẹ
Còn trên lưng nương, còn trong từng bắp ngô non trẻ
Còn trong giọt rượu cần, trong bát nước chè xanh.

Rồi mai đây, con cháu bước đường lành
Xin dạy chúng — Hoà Bình là miền thương nhớ
Dẫu tên hành chính khuyết trong trang sổ đỏ
Hoà Bình vẫn muôn đời
Ở giữa máu tim ta.

_VIN_XÓM_KHÓI_

Address

Thịnh Minh
Hòa Bình

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhịp Sống Thịnh Minh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category