19/05/2025
Beo Food tạm biệt - Cảm ơn vì đã yêu thương nhau❤️
Thật buồn và tiếc nuối khi phải nói với mọi người rằng hành trình của Beo Food sắp khép lại. Hai năm không dài, nhưng đủ để Beo ghi nhớ mãi về một khoảng thời gian mình đã sống hết mình, làm hết lòng và lớn lên từng ngày.
Để đưa ra quyết định này, thật sự mình đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Vì với mình, Beo Food không chỉ là một chiếc quán nhỏ, mà là tuổi trẻ, là một hành trình mình đã đặt vào đó tất cả tình yêu, sự nhiệt huyết, sức lực và những ước mơ đầu đời.
Từ những ngày đầu bán sữa chua dạo, lòng lúc nào cũng nơm nớp vì sợ bị các chú đô thị “rượt”, cho đến khi có được một chiếc quán nhỏ xinh xinh…
Từng chút một, mình đã lớn lên cùng Beo food. Khoảng thời gian qua là những ngày mình học cách kiên nhẫn, học cách giữ lửa khi mệt mỏi và yếu lòng. Mình đã học cách lắng nghe khách hàng, lắng nghe chính mình, học cách yêu công việc mình làm và yêu cả bản thân trong hành trình đó.
Cảm ơn những vị khách đáng yêu đã gắn bó với Beo từ những ngày đầu, và cả những người chỉ ghé một lần rồi vẫn nhớ.
Cảm ơn những góp ý, những lời động viên và chia sẻ mà mọi người đã dành cho Beo. Nhờ có mọi người, Beo mới đủ vững vàng để đi đến ngày hôm nay và cũng đủ can đảm để nói lời tạm biệt.
Tạm biệt không phải là kết thúc, mà là để nhường chỗ cho hành trình mới. Mình chưa biết chặng đường tiếp theo sẽ ra sao, nhưng chắc chắn sẽ mang theo tất cả những điều tốt đẹp đã học được từ quãng đường này.
Có những con đường mình chưa từng nghĩ sẽ đi, nhưng rồi lại trở thành hành trình đáng nhớ.
Hẹn gặp lại mọi người ở một hành trình mới, một hình dáng khác, nhưng vẫn là một Beo luôn chân thành, nhiệt tình và hết lòng.
Yêu thương và biết ơn thật nhiều.❤️
P/s: sốp bán giờ tới cuối tháng, khắt tranh thủ ghé sốp khuyến mãi tri ân ạ 😚