23/01/2026
Những ngày này, cái lạnh len lỏi khắp phố phường. Ra đường, ai cũng khoác thêm áo, quàng thêm khăn, trùm kín mũ. Có lẽ, vì cái lạnh mà người ta cũng chủ động ngồi gần nhau hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn, và quan tâm nhau rõ ràng hơn.
Trời lạnh khiến ta biết tìm đến hơi ấm rất tự nhiên. Là bữa cơm nóng giữa ngày gió về, là cái chạm tay vô thức khi cùng đi trên một con đường, là lời hỏi han tưởng chừng rất nhỏ nhưng đủ làm ấm cả một ngày dài. Có lẽ vì thế mà mùa lạnh luôn mang theo cảm giác sum vầy. Nó khiến ta muốn về nhà sớm hơn, muốn ngồi lâu hơn bên những người thương, muốn giữ lại những khoảnh khắc bình dị mà ngày thường dễ lướt qua.
Trời lạnh không phải để ta thu mình lại. Trời lạnh là để ta nhớ rằng, có những hơi ấm chỉ tìm thấy khi ta xích lại gần nhau hơn.