21/04/2026
NHỮNG ĐIỀU MÀ HẢI PHÒNG HIỆN "CHƯA CÓ" ‼️
Hải Phòng rất đáng sống, rất “xịn”, nhưng vẫn còn một vài mảnh ghép thú vị vẫn chưa xuất hiện.
Top 1: Phố ẩm thực đêm đúng nghĩa
Đồ ăn ở Hải Phòng thì miễn bàn rồi, tuy nhiên vẫn thiếu con phố ẩm thực bán cả ngày lẫn đêm xịn xò như Tạ Hiện (Hà Nội) hay Bùi Viện (TP. HCM) vậy. Trước đây cũng đã từng xuất hiện 1 số phố ẩm thực nhưng cả độ phủ sóng và thời gian tồn tại không lâu.
Top 2: Thủy cung
Là thành phố biển, có sông, có cảng, nhưng Hải Phòng lại chưa có một thủy cung đúng nghĩa. Trong khi đó, “hàng xóm” Hạ Long đã có. Mong rằng thủy cung sẽ đến sớm với chúng ta để có thể ngắm cá mập, sứa biển.
Top 3: Một con đường sách
Sài Gòn có đường sách Nguyễn Văn Bình, Hà Nội có Phố sách 19/12. Hải Phòng cũng từng tổ chức "Đường sách" nhưng chỉ trong vài tuần và không cố định. Liệu người Hải Phòng có muốn một con đường toàn sách không nhỉ?
Top 4: Tuyến bus sông, bus biển
Mặc dù có hệ thống sông cảng biển dày đặc nhưng Hải Phòng vẫn chưa có hệ thống bus sông để phục vụ du lịch. Tưởng tượng có thể di chuyển từ nội thành Hải Phòng qua Cát Bà, Vũ Yên, thậm chí Đồ Sơn bằng bus biển thì hết nước chấm luôn ấy chứ.
Top 5: Nhiều thương hiệu nổi tiếng...
Cho đến hiện tại Hải Phòng vẫn vắng mặt khá nhiều brand nổi tiếng: Zara, H&M, Mango, Hadilao... Đặc biệt là các "luxury brand" xa xỉ (Chanel, Gucci, LV...)
Hải Phòng còn thiếu gì nữa không nhỉ, mời ace bổ sung... 😁
(Theo bài viết)