22/09/2024
P3: Chuyện nhà ông Chiến, bà Lý. (Cảnh báo có yếu tố 18 ...+)
Sau khi sinh con, cuộc sống của vợ chồng ông Chiến và bà Lý trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ban ngày đã bận rộn chăm con, đến đêm bà Lý tưởng sẽ được nghỉ ngơi, nhưng lại phải đối mặt với một thử thách mới: ông Chiến ngáy ngủ như....heo!
Tiếng ngáy của ông Chiến vang lên khắp phòng, đến mức bà Lý cảm giác như đang ngủ chung với... một cái cưa máy. Mỗi đêm, bà Lý cứ vừa nằm xuống, chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì đã bị "tiếng rống" của ông Chiến làm cho giật mình. Nhiều lần, bà Lý đã thử bịt mũi, bịt miệng ông Chiến để hy vọng dập tắt cơn ngáy, nhưng anh Chiến chỉ khịt khịt, quay người, rồi... ngáy tiếp!
Đỉnh điểm là một đêm, không chịu nổi nữa, bà Lý tung một cú đạp trời giáng vào người chồng. Ông Chiến giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng hỏi: "Bà làm gì vậy?" Bà mặt lạnh tanh: "Ông ngáy như lợn ấy, không ai ngủ được" Ông Chiến ngơ ngác, nhưng biết rằng tốt nhất là nên... im lặng và ngủ tiếp...
Sau nhiều đêm, bà Lý bắt đầu tìm kiếm mọi cách để "đối phó" với tiếng ngáy của ông Chiến. Từ việc đổi tư thế nằm của ông, đến việc đeo tai nghe ngủ cho mình, nhưng không có cách nào hiệu quả. Tiếng ngáy vẫn như cơn bão đêm thổi qua phòng, khiến bà ngày càng mệt mỏi.
Bỗng một ngày, bà chợt nhận ra: trong ngũ cốc bà bán có hạt sen, yến mạch và một số thành phần khác – những nguyên liệu chứa carbohydrate kích thích sản xuất serotonin, giúp ngủ ngon và sâu giấc. Bà Lý lập tức thử nghiệm trên chính bản thân mình. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà uống một cốc ngũ cốc, và thật kỳ diệu, giữa tiếng ngáy ầm ầm của ông Chiến, bà vẫn có thể từ từ chìm vào giấc ngủ!
Thế là từ đó, bà Lý không còn thức đêm vì tiếng ngáy của ông Chiến nữa. Cô cười thầm trong lòng: "Ngáy to thì đã sao? hheehe, chị đã có "thuốc tiên" :))
Không chỉ giúp ngủ ngon, sau một thời gian, bà Lý còn cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, thể lực phục hồi nhanh chóng sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Thế nhưng, việc đó lại gây ra vấn đề cho ông Chiến. Mỗi đêm, trong lúc nằm bên cạnh bà Lý, ông thường "khều chân" hoặc nhè nhẹ vỗ vào vai bà định "làm tí". Nhưng thay vì nhận được phản ứng, ông chỉ thấy bà Lý ngủ say, rỏ dãi, không có động tĩnh gì. Ngũ cốc dường như đã "phong ấn" bà quá hiệu quả!
Một lần, ông Chiến mạnh dạn gọi khẽ: "Vợ, vợ ơi........!" Nhưng không, bà Lý vẫn ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Ông Chiến đành nằm lặng lẽ thở dài, sợ nếu đánh thức bà dậy sẽ lại ăn một bài ca cằn nhằn...
Bà Lý đã khó tính khi mệt, mà bị gọi dậy giữa lúc ngủ ngon thì chẳng khác nào "chọc vào tổ kiến lửa".
Dần dần, ông Chiến bắt đầu cảm thấy “thù hằn” với cái cốc ngũ cốc do bà vợ làm. Mỗi khi bà Lý chuẩn bị đi ngủ và lấy cốc ngũ cốc ra uống, ông Chiến lại lẩm bẩm trong lòng: “Không biết ai mới là người uống ngũ cốc nữa đây? Uống xong là em ngủ say, anh thì..."
Sau một thời gian dài đều đặn uống ngũ cốc lợi sữa, bà Lý trở nên tràn đầy năng lượng. Ban ngày bà làm việc miệt mài, chăm con, nấu ăn, bà viết báo, đóng hàng, rồi quán xuyến nhà cửa mà không hề mệt mỏi. Đôi khi, bà còn thấy mình quá khỏe, như siêu nhân, làm gì cũng nhanh nhẹn và vui vẻ. Bà Lý lúc nào năng lượng luôn ở mức cao nhất.
Trong khi đó, ông Chiến lại rơi vào tình trạng khổ sở vì mất ngủ. Ban đêm, ngoài tiếng ngáy của chính mình mà ông còn không hề biết, ông Chiến còn đối mặt với việc vợ ngủ say như đá, chẳng thèm để ý đến tín hiệu “khều chân” của ông. Ban ngày, nhìn vợ năng động, vui vẻ bao nhiêu, thì ông Chiến lại khật khừ, lờ đờ bấy nhiêu.
Mỗi lần nhìn thấy bà Lý tràn đầy sức sống, ông Chiến chỉ biết thở dài: "Người gì mà uống ngũ cốc rồi khỏe thế, còn anh thì sắp kiệt sức vì… mất ngủ rồi đây!"
Bà Lý thì cười xòa: "Thì anh uống ngũ đi, không chừng ngủ ngon và có thêm tí sức khỏe!". Ông Chiến chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Và thế là, cuộc sống tiếp tục trôi, bà Lý vẫn khỏe mạnh làm việc không biết mệt, còn ông Chiến thì vẫn lảo đảo vì... mất ngủ :))
Ngũ cốc quả là chân ái :))
------------------
1.2.5k/hộp nhé các mẹ ơi