21/08/2025
Sinh viên tặng Thu Hương 2 chữ “Tài - Đức”
Hôm nay, sau khi kết thúc phần thuyết trình bài tập nhóm, sinh viên bất ngờ tặng Thu Hương món quà đặc biệt kèm thêm lời nhắn: “Cô là người phụ nữ bản lĩnh vừa có tài vừa có đức nên chúng em xin chữ Tài - Đức tặng cô!”, vừa đúng lúc dư âm của lễ kỷ niệm 8 năm vẫn đong đầy...
Nhắc đến chữ “Đức” mà các em sinh viên tặng, Thu Hương lại nhớ đến một lời động viên thật xúc động của cô Quy Tran Thi : “Sau khi nghe bài phát biểu của em sau 3 đêm tâm huyết bộc bạch, cô càng ngưỡng mộ em không chỉ về tài năng mà còn cả về Đức độ - gốc của thành công. Do vậy, cô tin tưởng phúc phần Trời Phật sẽ dành cho em không chỉ trong sự nghiệp mà còn cả cuộc sống. Tri thức kinh nghiệm các cụ đã dạy: “Một chữ tâm bằng ba chữ tài”, em nhỉ? Một lần nữa cô chúc em tiếp tục tự tin, vững bước tiến tới sự thành công trên con đường mà em đã chọn!”
Đúng là những gì xuất phát từ trái tim luôn chạm đến trái tim. Có thể những người giáo viên trẻ như Thu Hương chưa đủ giỏi để làm được những điều lớn lao và có tầm ảnh hưởng đến nhiều người, nhưng Giang Hồng tin khi mình làm những điều nhỏ bé một cách tử tế, dù là trong thầm lặng thì sẽ đến lúc có những trái tim khác cất lời thay bạn giống như cách mà những ngày qua Giang Hồng được nhận từ những người thầy, đối tác và học trò.
Tính GH trẻ con, thích được khen. Mỗi lần thấy ai khen là sướng lắm! Sướng đến nỗi tin là thật, mà nếu không thật thì làm hùng hục cho thành thật. Giả sử nay chưa tài, mà treo chữ này lên tường thì chắc phải phấn đấu cho đỡ hèn mới thôi :))