05/03/2023
Cũng lâu rồi em chưa về thăm Sơn La, nơi tuổi thơ gắn liền với chăn bò và lấy củi, nơi những nương ngô xanh mướt trải dài trên sườn núi, nơi hoa đào, hoa mận khoe sắc mỗi độ xuân về…
Do gắn liền với mảnh ruộng từ tấm bé, đam mê bốc đất ngấm sâu vào máu, dù sống tại thủ đô em vẫn hì hục vác đất trồng rau, trồng hoa trên sân thượng…
Nay trở lại, đứng trước những vườn rau xanh mướt, mải mê ngắm vài tiếng đồng hồ không chán. Được nếm lại vị rau mà không phải đất nơi nào trồng cũng được như thế. Sơn La cách Mộc Châu (được ví như đà lạt của Tây Bắc) hơn 100km, khí hậu quanh năm mát mẻ nên rau củ ở đây được thiên nhiên ưu đãi giòn và ngọt không kém gì Đà Lạt.
Để thoả sức đam mê mầu xanh, để giúp 1 phần nào đó người dân quê em có nơi tiêu thụ rau củ, em sẽ đem về Hà Nội giới thiệu với các bà, các mẹ, các chị, các bạn, các em rau an toàn quê em nhé.
👉 rau được thu hái vào chiều tối, lựa sạch lá già, đóng thùng, gửi xe khách về trong đêm. 5H sáng hôm sau rau đã về tới hà nội. Đảm bảo độ tươi và giá trị dinh dưỡng của rau.
Rất mong được các bà, các chị, các bạn và các em ủng hộ ☺️☺️☺️ để em còn có động lực triển thêm hoa quả đặc sản theo mùa của quê em ạ.
Đợi vườn báo lại số lượng các loại rau em sẽ thông báo danh sách và rổ giá hiển thị công khai luôn trên bài ạ.
Cảm ơn đã đọc và rất mong được ủng hộ ạ.