23/08/2023
Cù Lao Mái Nhà - Điểm đến mới bình yên - hoang sơ của Phú Yên.
——
Bài dài nên đọc túc tắc nha các bạn.
Phú Yên vốn vẫn nổi tiếng với Gành Đá Đĩa, nhà thờ Mằng Lăng, phim trường Hoa vàng cỏ xanh, Đầm Ô Loan nên Cù Lao Mái Nhà (CLMN) chắc hẳn là 1 cái tên mới mẻ và mới nổi gần đây với nhiều du khách.
Nhà mình đến với CLMN như 1 cái duyên, bỗng nhiên có công việc cần khảo sát ở PY, nhìn bản đồ thì địa điểm khảo sát ngay đối diện với Cù Lao. Trước khi đi 1 tuần thì bác hàng xóm thân mến rồi đồng nghiệp thân yêu đều vừa đi PY về, ai cũng nhắc tên CLMN và đều bảo nhất định phải đến.
Đủng đỉnh thứ 2 đi thì trưa chủ nhật mới ngồi tìm khách sạn, nhìn bản đồ thấy có mấy chiếc homestay ngay sát bờ biển và đối diện Cù Lao. Inbox hỏi thì homestay thì nói đi cano sang cù lao có 7-10p và homestay có cano luôn.
Thế là yên tâm book chiếc phòng vip view biển, nhìn trọn cù lao trước mắt với mức giá siêu vip. Sáng ra ngắm bình minh, chợ cá địa phương, thuyền bè nhỏ bé ra vào bến. Chiều tới ngắm trẻ em bơi lội, ăn mấy chiếc nem cuốn của mấy dì, mấy má trong làng mang tới bán, tối đến nghe dân hát lao kéo có hơi ồn chút nhưng cũng chỉ 9h30 tối là họ nghỉ đi ngủ rồi. Khung cảnh thật sự bình yên, vừa đi du lịch vừa hoà mình vào đời sống của người dân. Cạnh home còn có 1 chợ bé xíu với mấy sạp hàng xén. Vị trí từ home đi Gành Đá đĩa 16km, 2km thì tới đầm Ô Loan. Tới đầm Ô Loan thì ghé quán Phước Nguyệt ăn hải sản vì nhà mình ăn ở đây 3 lần rồi, chị Nguyệt chủ quán hết sức có tâm thấy 2 người ăn mà gọi nhiều chị còn nói gọi vậy dư đó.
Từ home bạn cũng có thể thuê xe máy đi phim trường hoa vàng cỏ xanh (12km), đi mũi Yến (8km) hoặc khám phá làng mạc xung quanh với hồ Đồng Môn, Gành Xuân Thường cũng tiện.
Đi PY Vất vả nhất là nghe mấy dì, mấy anh lái cano nói gì, cũng nhe nghe ngoại ngữ vậy nên vừa nghe vừa cười vừa đoán nha.
Vì đã đi PY vài lần nên lần này bỏ qua thành phố Tuy Hoà luôn, nhà mình chỉ ở 2 đêm tại homestay cách TP 30km vì mục đích cv và thăm CLMN là chính.
Anh chủ nhà bảo sang cù lao lúc nào cũng được, chỉ cần báo trước 30p để cano tới đón.
Cù lao ở đó từ bao đời nay, cũng chính là nơi chắn bớt gió bão cho dân làng. Trên cù lao vẫn còn rất hoang sơ với vài lán trại bán chút nước giải khát, chỗ tắm nước ngọt cho khách du lịch. Điều đặc biệt của CLMN đó là 1 mặt của Cù lao bãi cát mịn màng, nước biển trong xanh, sóng nhẹ nên mọi tắm biển thoải mái. Mặt còn lại của Cù Lao sau khi đi bộ băng qua đường mòn xuyên rừng phi lao khoảng 15p bạn sẽ thấy mở ra trước mặt 1 không gian rộng lớn với những bãi đá lớn nhỏ với nước biển trong vắt, mát lạnh và nước biển tràn vào các bãi đá sâm sấp tạo thành những chiếc bể bơi vô cực tự nhiên khổng lồ.
Bạn sẽ thấy cá bơi lội tung tăng, những khóm san hô nhỏ ngay dưới làn nước trong vắt. Rồi cứ thế ngâm mình trong làn nước ấy, hoà mình ngắm trời đất mà hầu như không ai làm phiền.
Nhà mình may mắn đi PY đúng mấy ngày nhiệt độ khoảng 34 độ, gió mát nên đi chơi không mệt.
Khu vực bể bơi vô cực trên cù lao chỉ có đá, không có bóng cây nên các bạn nhớ bôi kem chống nắng, áo bơi dài tay để bảo vệ làn da nha. Khu vực này để tạo dáng chụp hình thì cũng phải được 10 bộ mới thoả mãn.
Đi để thấy biển đảo Việt Nam còn quá đẹp và PY còn rất nhiều bãi biển trải dài rất tiềm năng mà chưa thấy bị resort hoá. Bãi Xép - Bãi Trường - Biển An Hoà (chỗ homestay mình ở) chỗ nào cũng đáng ngắm.
Vài chiếc ảnh demo cho homestay và CLMN cho các bạn quan tâm nhé.