05/07/2022
PHẦN 6: NGHỀ LÀM ĐẦM
(Phóng viên k thường trú - Vườn Quốc Gia Xuân Thuỷ)
Nếu lần đầu tiên nghe, mọi người sẽ nghĩ làm đầm là công việc như thế nào nhỉ? 💁🏻♀️
Là cứ đến mùa, mua tôm/cua/cá giống về thả, đến bữa cho ăn, hằng ngày canh nghiện (nghiện hay câu trộm lắm), lựa đến lúc lớn là quăng lưới kéo lên rồi gọi buôn đến dí hàng, thi thoảng mất mùa ta lại mua giống làm lại, thì tất nhiên phải có lúc nọ lúc kia đúng k?🦐🦀🐠🦑
K có đâu, ít nhất là với ông Đ bà H, lúc kia nhiều hơn lúc nọ 🤦🏻🤷♀️
1 mảnh đầm nhỏ xinh, ngoài nuôi tôm cá, bà H còn thả cả gà vịt ngan, nó gáy nó cạc cạc đánh nhau suốt ngày nhức hết cả đầu, có đám cưới người ta ới phát là bà đè ra vặt lông cả đám trăm mâm cỗ cũng xếp đủ.🐥🐔🥘🍗🥄🥢
1 mảnh đầm nhỏ xinh, ông Đ vỗ béo cả đàn lợn, cứ ăn no bọn nó lại kéo nhau đi chơi, gọi k về, đừng có bảo ngu như lợn, bà H kể nó khôn lắm, đói là cứ nhìn phía bà H kêu ầm ĩ. Mỗi lần nhà có việc phải thịt đến, ô Đ rủ cả chú cả cậu, mấy người lớn xúm vào léo k nổi 1 con.🐖🔪
1 mảnh đầm nhỏ xinh, ông Đ trồng cả hàng dừa e nờ cây, lần gần nhất về mới cao có ngang hông, thấy bảo đợi 5 năm mới có trái cơ. Dừa lớn lên giữa con nước rừng ngập mặn, nước dừa ngọt mát lẫn vị đằm đặm từ hương muối hương biển, mọi người tưởng tượng được k?🌴🌴🥥
1 mảnh đầm nhỏ xinh, ông Đ tiện những chiều canh nghiện thì chăn thêm đôi bò, tưởng k mệt mà mệt k tưởng. Vẫn trêu 2 ông bà, con k đi học nữa khi nào bò đẻ cho con xin 1 đứa để con lập nghiệp, ông Đ dặn mấy chị nhà bác, chị nào cưới trước ô giết bò mừng. Ông nuôi đến cả đời cháu ngoại con bò rồi mà cũng chưa thấy chị nào lấy chồng.🐂🐂😂
1 mảnh đầm nhỏ xinh, bà H trồng đủ loại rau, tơi muống cải cà mùi thơm đủ cả, cây chanh ngày nào cũng vơi đi mấy quả, bụi hành bụi sả k kịp lên. Bà H bảo toàn phải cắt rau vứt xuống đầm cho cá ăn, chứ ăn k kịp, suốt ngày chỉ gọi điện hỏi mấy đứa trên HN đã ăn hết chưa để dí đồ gửi tiếp.🌱🥬🥒🥕🥦🍅
Đó, nghề làm đầm đơn giản mà đúng k, luôn tay luôn chân tí thôi, hứng gió biển đen tí thôi, chứ chill mà đúng k? Chỉ khi có bão thì ông Đ bà H sẽ dễ sang chấn tâm lí hơn, nhớ năm 2008 bão to lịch sử nổi cả đầm cá lên, đi toi công sức chăm nuôi vài năm chứ mấy. Vậy rồi bỏ đi hết ta làm lại từ đầu, ông bà nuôi 3 đứa con ăn học, k có dư giả cho con bay lắc nhưng cũng k để thua kém bạn bè thứ gì.😘😘😘
Có 1 bác đến chơi nhà, bác gật gù bảo mấy ce 1 câu vẫn nhớ mãi “Bác nói cho mà biết, bố mày là 1 nhạc sĩ, mẹ mày là 1 ca sĩ, thiếu bố mày thì k có ai làm nhạc cho mẹ mày hát, mà chỉ có mẹ mày mới hát được nhạc của bố mày thôi nhá”.💃🕺🎼🎻🥇
Mảnh đầm nhỏ xinh ấy quả thực là 1 bản nhạc rất sinh động đấy nhỉ? ❤️
Ps: Ảnh cũ
(Phóng viên khi nào thường trú sẽ cập nhật thêm ảnh)