01/10/2025
30/09/25 Hà Nội chìm trong biển nước, mình có một buổi chiều một mình trên gác 2 của tô-tô, cuộn tròn ngủ ngon.
Mưa ào ào như thác đổ trên mái tôn, anh chị em ở các farms đăng ảnh nước dâng, dứa táo lựu ko gửi được vì đường ngập hết … Giấc ngủ như nút pause, dừng mọi thứ lại trong chốc lát, để mình nạp năng lượng, chờ mọi việc ổn định và sắp xếp lại.
tô-tô-mùa-hạ là mình và niềm tự hào của mình, dù là khía cạnh tốt hay kém thì đều được chấp nhận và tôn trọng, mình biết ơn cuộc đời và mọi người vì mọi điều đã xảy ra ở quán nước ép chậm và dở hơi này.
Cánh cửa màu xanh lá đóng lại, mở ra một hành trình mới của mình - ở tomoru (45 Lý Thường Kiệt). Từ 01/10/2025, mình sẽ làm việc ở tomoru, mang theo những kết nối bền chặt với nông trại và nông sản địa phương; nhà nhập khẩu uy tín; cũng như kiến thức không ngừng cập nhật … mình mong mọi người sẽ có trải nghiệm tốt với giá cả hợp lý nhất.
biết ơn thật nhiều,
Hoàn Cheng
——————
ảnh và video do hàng xóm Mallard cung cấp